Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi GiaNhi0507, 6/10/2012.

  1. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    E chào tất cả mọi người, e không biết đã có nhà cho các bé tuổi HỔ, nhà cho các bé tuổi MÈO hay chưa. Hay nhà cho các bé 18-24 tháng bắt đầu đi trẻ. Nên e xây nhà này, có bé nào tầm tầm này vào góp vui, chia sẻ buồn vui, kinh nghiệm chăm sóc con nhé.
    E tên Tâm, sinh năm 88, hiện đang ở văn quán - hà đông. Nghề nghiệp kế toán và kinh doanh ạ.
    Bé nhà e sinh ngày 17-01-2011 nhưng thực chất vẫn là con Hổ ạ.
    Cún nhà e sinh vào mười tư tháng chạp, sém chút nữa thì vừa gái tuổi dần lại còn ngày rặm ạ ( hú vía)
    E đáng kể dự kiến sinh qua tết là qua năm mèo ( đáng yêu) ai ngờ đâu mẹ "nhảy" nhiều qấ sinh sớm 3 tuần ạ.
    Cún nhà e hơn 5 tháng đã mọc liền 2 cái răng, cứ thế hắn ta mọc răng lúc nào cũng sớm hơn chỉ tiêu, 20 tháng 18 cái răng, cái gì cũng nhai, cắn vô tư :))
    15 tháng đã đi trẻ, khá là ngoan, chỉ làm nũng mẹ 1 tuần đầu khi về nhà còn lên lớp thì ngoan nhất lớp.
    Bây giờ đi trẻ đã được 6 tháng rùi đó.
    Ơn trời con đi học ngoan, tăng cân, mẹ khỏe, chỉ mỗi tội tiền học phí của con bằng luôn tiền lương của mẹ.
    Hihi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GiaNhi0507
    Đang tải...


  2. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    híc, nhà này chẳng có mẹ nào hào hứng tham gia gì cả, chán ế :((
     
  3. thamlongcuu

    thamlongcuu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Mình ghé qua thăm nhà mẹ nó này .
     
    GiaNhi0507 thích bài này.
  4. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    hôm nay mình buồn quá, thấy cuộc sống thật nặng nề và chán nản, ước gì mình có thể buông xuôi được tất cả hoặc là sáng mai thôi, đi ra đường bị cái oto đâm cho phát chết quách đi cho đời đỡ mệt mỏi thế này
     
  5. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,229
    Đã được thích:
    2,369
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    hí hí, cho Voi nhà em góp mặt nhé, Voi nhà em 18 tháng rồi, em tập cho đi trẻ từ 14 tháng cơ, vật vã mấy tháng, bây h đang ở nhà với mẹ, mấy nữa lại cho đi tiếp.
     
  6. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,229
    Đã được thích:
    2,369
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    ui, có chuyện j thế mẹ nó? chia sẻ cho chị em cho nhẹ lòng nhé. cuộc sống nhiều lúc chán lắm mừ.
     
  7. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    cún nhà mình 21 tháng rồi, đã cho đi trẻ thì phải cho đi liên tục chứ mẹ nó, cứ như cai sữa ấy, thì phải cai dứt khoát, cún nhà mình chỉ mất 1 thời gian ngắn, nhưng cứ có tuần nào mà bị ốm nghỉ ở nhà nhiều là tuần sau đi trẻ lại khóc :(
     
  8. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    ôi, chẳng thấy ai vào là sao ta................ buồn quá, hôm nay lại mệt nữa, sáng nay gội đầu bị cảm mất rồi
     
  9. me cun_bong

    me cun_bong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Cún nhà mình 31-10 này là đc tròn 2t đây. Mình cho con đi nhà trẻ từ đầu tháng 8 rùi mà đến bây h cứ vào đến lớp là khóc, 2t rùi mà vẫn quấy lắm, chỉ bám riết lấy bố mẹ ko theo ai mới chết chứ
     
  10. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    cún nhà e đi học từ tháng thứ 15, từ lúc đi học thì chỉ khóc lúc mẹ đưa tới lớp, giao cho cô thôi, còn lên lớp thì ngoan lắm, bây giờ thì ngoan lắm rồi, chỉ có đợt nào nghỉ ốm ở nhà thấy thích lại k thích đi học, như mấy hôm nay ấy, mẹ đi làm bố đưa đi thì khóc vật vã, bắt bố bế bộ đi học, híc
     
  11. mẹ bé hà an

    mẹ bé hà an Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Cho Hà An tham gia với Gia Nhi nhé
    Hà An sinh ngày 17.12.2010
    Hôm qua vừa tròn 22 tháng rồi, trộm vía con đi học ngoan nhưng ở trườg mới có dịch tray chân miệng nên các cô cho nghỉ 2 tuần nên em cho An về quê luôn...chơi với ông bà nội đến Tết
     
  12. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Bạn Hà An hơn bạn Gia Nhi đung 1 tháng tròn, trường của cún chưa thấy có bạn nào bị, bây giờ mà nghỉ đến tết luôn cơ ạ, hix
     
  13. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,231
    Đã được thích:
    1,488
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Có con em đây nữa ah :D
     
  14. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    tuổi con hầm này nhiều cô cậu lắm mà sao các mẹ đâu hết rồi ấy nhỉ, buồn quá cơ
     
  15. Mẹ Nhím Hà Anh

    Mẹ Nhím Hà Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2011
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Nhím nhà mình sinh 3/1/2011 đây, cũng sinh sớm trước 3 tuần. Nhím đi nhà trẻ lúc 16.5 tháng, giờ cháu đã đi trẻ được gần nửa năm rồi. Lúc chưa đi cháu rất nhát người lạ, giờ vẫn nhát nhưng đỡ hơn rồi.

    Mẹ cháu luyên cho cháu ăn dặm theo pp kiểu Nhật và rất thành công. cháu ăn cơm cùng gia đình lúc 15 tháng. Tuy nhiên, sau khi đi trẻ, cô giáo cho cháu ăn cháo. Một cô cho nhiều cháu ăn, hết cháu này đến cháu khác nên bón rất nhanh. Cháu không kịp nhai nên đã nuốt chửng. Lâu dần thành quen, giờ cháu mất phản xạ nhai, không ăn được thức ăn to :( Cháu rất lười ăn và bố mẹ cháu rất đau đầu. Giờ cháu đã chuyển sang học trường khác nhưng mà cũng không khả quan mấy hixx
     
  16. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    ĐÚNG RỒI ĐẤY C Ạ, ngày xưa e cũng định ăn dặm kiểu nhật cho con, nhưng thấy con bà chị 3 tuổi đi trẻ mà vẫn ăn cháo nhừ, vì các cô 1 cô 3 cháu, có lúc 1 cô lên 4-5 cháu, phải ăn nhừ để nuốt cho nhanh chứ chẳng có thời gian nhai, thế là lại bỏ công cuộc ăn dặm kiểu nhật, vì thực chất ở với bố mẹ chồng cũng chẳng thực hiện được và mình cũng chẳng tuyên truyền nổi, mình thì cũng 1 mình cho con ăn như vôi vội vàng vàng, đi làm về sấp ngửa nấu nướng, sấp ngửa cho con ăn rồi còn đi học thêm buổi tối nên có muốn cũng chỉ lúc nào có time mới cho con ăn rông dài được. thôi thì đằng nào nó cũng lớn, mà con nhà mình cái gì cũng nhai được tuốt hihi. tóm lại cũng vì k có điều kiện
     
  17. sususukem

    sususukem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2010
    Bài viết:
    1,809
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Có Bắp nhà mình nữa nhé. Bé nhà mình sinh ngày 04/01/2011, giờ được 21 tháng. Mình cho đi trẻ từ 18 tháng nhưng cứ đi 2 tuần lại nghỉ 2 tuần vì ho, chỉ xót tiền mẹ thôi. Mình cũng bảo các cô tập cho con ăn cơm nhưng các cô bảo trên 2 tuổi mới tập, lớp dưới 2 tuổi ăn cháo hết.
    Bây giờ thì tớ đang đau đầu vụ ăn uống của con. Con bắt đầu chán ăn cháo, cứ nhìn thấy cháo, nghe thấy cháo là lắc đầu, tay xua, miệng nói không không, không ăn cháo. Ăn cơm thì xúc được vài thìa thôi. Mặc dù tớ đã mua gia vị rắc cơm kiểu nhật, kho thịt rưới nước cơm cho con, làm sốt cà chua thịt...Nói chung là cũng thử làm nhiều cách để con thích ăn cơm nhưng không khả quan lắm nên tới vẫn phải bắt con ăn cháo. Còn nữa, bé nhà tớ lười ăn rau lắm, tớ cho củ xu hào, và cà rốt hầm với xướng, cắt nhỏ cho vào cơm là bạn ý nhè ra hết. Mẹ nào có cao kiến gì không?
    Ah, tớ cũng đang sưu tập vài món cơm cũng trên diễn đàn của mình thì phải để cho cháu tập ăn cơm mấy hôm nữa rảnh tớ sẽ up cho nhà mình rôm rả.
    Các mẹ đã có kế hoạch chuyển cho con sang ăn cơm chưa và như thế nào rồi? Mẹ nào thành công rồi thì chia sẻ cho cả nhà nhé
     
  18. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    bé nhà mình hơn bé nhà bạn 2 tuần, con nhà mình k ăn kiểu nhật, một ngày vẫn ăn uống đều đều, đủ tiêu chuẩn. một ngày của 2 mẹ con mình như sau:
    sáng mẹ 7h giậy, vệ sinh bản thân, gia đình, 7 rưỡi con giậy cho con ăn sáng : hôm thì sữa bột, hôm thì bánh bao, bánh mì, xôi, cháo .... nhưng chủ yếu là sữa bột ( 200ml) vì một ngày con nhà e uống ít sữa quá.
    Đi học thì 9h các cô cho ăn hoa quả, hoa quả trên lớp thì xắt miếng chứ k xay, ăn sữa chua....
    11h con ăn 1 bữa cháo, cháo ở nhà cũng như cháo mẹ nấu ở nhà theo kiểu việt nam, có điều trên lớp nấu nhừ hơn, vì các cô đút 1 cô 3-4 cháu nên k nhai nhiều.
    ngủ tới 1h rưỡi thì ăn cháo hoặc súp.
    3 rưỡi ăn 1 cốc sữa 200ml
    5 rưỡi về mẹ cho ăn 1 bát cháo, khoảng bằng 1 bát rưỡi bát ăn cơm, cháo nấu nguyên hạt, thịt cá băm nấu cùng, rau băm để riêng ăn kèm hoặc bí ngô, khoai tay ninh cùng cháo thì cứ thế đun lại ăn. tóm lại ăn kiểu việt nam
    9h tối uống 1 cốc sữa bột hoặc 1 hộp phomai+1h sữa mút susu

    chủ nhật thì khác, sáng ăn linh tình 9 rưỡi mẹ nấu sup gà + rau củ qua+ ngô+ yến ăn 1 bát, trưa 11h mẹ lấy cơm cho ăn cùng thịt, cá, mực, tôm cắt nhỏ. ngủ trưa 1h giậy uống sữa bột 3 rưỡi ăn sup, 6h ăn cháo hoặc cơm. 9h tối ăn sữa.

    con nhà mình ăn kiểu nhật nhưng vẫn nhai tốt, tôm bóc nguyên cứ cầm thế mà nhai, gà đưa cho 1 miếng ức nạc, tự xé nhỏ ra ăn, mực cũng thế, thích ăn chim quay lắm.
    mình thấy nhiều mẹ bảo ăn dặm kiểu việt nam con k biết nhai, mình thấy mình cho con ăn chỉ khác các mẹ ăn kiểu nhật là các mẹ để riêng cháo với thức ăn còn mình thì nấu lẫn vì ngại lích kích, còn độ thô vẫn thế, con mình dạo này trộm vía tăng cân đều đều
     
  19. monkey 105

    monkey 105 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    8,279
    Đã được thích:
    2,028
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Nhà của các bé cuối năm HỔ Đầu năm MÈO, giờ đã bắu và đang đi trẻ rồi nhé!

    Cho mình tham gia hội với nhé, mình sinh năm 85, dù khỉ con nhà mình mới 17 tháng thôi, bé sinh ngày 5/6/2011. Hiện tại cao 81cm, nặng 11,5 cân. bé nghịch ngợm lắm nhưng vẫn chưa nói được j cả, dù chỉ là những từ đơn giản như bà, bố, mẹ... hic hic. Ra tết bé được 20 tháng mình cũng sẽ cho bé đi nhà trẻ. Bình thường bé ở nhà với bà, bé ăn ngày 3 bát cháo hoặc thay một bữa cháo bằng mì, phở, bột ăn liền, bánh giò... trong trường hợp bé chán cháo. Ngoài ra ăn thêm sữa chua, váng sữa, phô mai. Bé vẫn bú mẹ (nhưng ít lắm), bé uống ít sữa, một ngày chắc chỉ được 100ml
     
  20. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,281
    Đã được thích:
    750
    Điểm thành tích:
    773
    bé nhà e 11 tháng đã biết nói rồi, giờ thì hát hò đủ kiểu, nói như người lớn luôn, ăn nói biết suy nghĩ biết nói theo cảm xúc cơ. có khi bé nhà e mọc răng sớm nên biết nói sớm, 5 tháng đã mọc răng rồi
     

Chia sẻ trang này