ai thích chém gió thì vào đây nhá! cứ chém tơi bời tự do ạ!!!!!!!!!!!! ví dụ e đang thích anh Tomcruise làm sao bây giờ!!!!!!!!!!
Ðề: Cảm nắng 1 anh chàng! Tình cảm và hoàn cảnh của bạn thế nào thì chỉ bạn mới hiểu được chứ, nói ngắn gọn 1 câu như vậy ai biết đâu mà "làm sao"?
Ðề: Cảm nắng 1 anh chàng! Thì em ấy hỏi: cảm nắng 1 người thì pải làm sao để chàng cũng cảm mà mình cũng cảm nhiêu hơn he he
Ðề: Cảm nắng 1 anh chàng! Hói thía này thì chịu rồi ? CỤ thể là muốn chàng kia cảm mình hay nà muốn chữa cảm?????????????
Ðề: Cảm nắng 1 anh chàng! "người ta khổ vì cho không phải cách,yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người"
Ðề: Cảm nắng 1 anh chàng! thank all! em và hắn cùng công ty, hắn làm ở bộ phận khác( làm ở công trường), n chung ít gặp nhau! ngày trước mọi người trong phòng hay gán ghép nhưng mà e ghét. Vì cảm giác cứ dẻo miẹng thế nào ấy! rồi hôm cty đi nghỉ mát, ngồi cùng xe, nc mới biết cùng gu âm nhạc. ( mà e toàn thích loại nhạc ko ai thích, thế là vui lắm) rồi cứ thích nc với hắn! hic. Nhưng mà sợ, chả hiểu gì về hắn, sợ trai công trường. Với cả e cũng thuộc loại lạc hâu, chả biết làm thế nào cho khéo léo cả!