Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? đã vote cho cháu nhé, nhìn thấy cái mặt hiền hiền xinh xinh, đang định chấm con dâu, (làm con dâu cô khỏi phải lo đến nhà ở nhé:d) kéo xuống đã thấy vệ sỹ kè kè bên canh rồi, cô chạy luôn, à vẫn kịp vote cho cháu nhé
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? cô có nhận cháu đâu ạ,hixx hồi trc la cà bên tìm ban trai cho mình à cho bạn hihi mãi mà chả thấy cô có ý gì,cháu tủi thân đi ra hihi mà cháu tưởng cô có 2 con 1 a 1 c thôi chứ ạ,đợt trc nghe nói a có người làm ý trung nhân nên cháu rút lui ý hihi
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? nhà mình đc cái thuê nhà rẻ, nhà cấp 4, 20m2 có gác xép, bếp và vệ sinh riêng, có 1,5M 3 năm nay rồi, chủ nhà biết nghèo nên ko tăng giá, khu dân trí, sống tình cảm lắm, có sân chơi trẻ em nhưng đổi lại, từ khi chuyển đến ở nhà này, luôn gặp xui xẻo
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Lại cảnh thuê nhà nghe cám cảnh quá bao giờ mới có đủ xiền để mua nhà ở nhỉ? ( mơ đi các mẹ ko mất thuế mà! hí hí) nhà mình may mắn thuê nhà giá rẻ hơn nhưng tiền tiền nước tháng nào tk lắm cũng ngót nghét khoảng 1.1tr hic. tiền nhà và tiền điện nước gần ngang nhau hihi, biết tốn vậy nhưng ko thể hoãn và cắt giảm dc cái gì hết hihi
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? haizzzzz 1 tháng tiền nhà sao nhanh vậy ta???bao giờ mới hết cảnh đi thuê nhà các mẹ nhỉ
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? vào đây mới biết không chỉ mình phải đi thuê nhà.không biết là có bao nhiêu phần trăn những hộ gia đình đang phải đi thuê nhà ở Hà Nội nhỉ.chán lắm rùi nhưng vẫn phải thuê thui.nhà đắt thế chẳng biết bao giờ mới mua được.
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? đúng là tiền nhà sao nhanh hết tháng vậy, chỗ mình thuê thì xa nội thành có đỡ hơn chút nhưng vất vả lắm tiền lương không đủ ăn đây
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Của em hết 1tr2 ở 1 mình , 15m2 . Nói chung là cũng rẻ hơn chỗ khác rất nhiều ạ
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? nhà em thuê tận 3, 5 triệu, điện nước, cap, internet các loại vào 1 tháng cũng tốn lắm
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Em có em đồng nghiệp thuê 1,2tr/tháng, cũng thấy kêu ca tốn kém, đắt đỏ suốt hic hic
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Giờ đi làm thu nhập thấp, lại thêm khảon thuê nhà nữa thì vất vả lắm
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Nghĩ đến cái khoản thuê nhà, chi phí sinh hoạt vậy trong thời buổi gạo châu củi quế bão giá vù vù chả dám nghĩ đến chuyện chồng con gì sất ý ạ
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Nhà mình thuê 2,5 triêu/tháng, bùn thay cái cảnh này các mẹ nhỉ.
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Ôi!!!cảnh đi thuê nhà ngán ngẩm lắm rùi,vèo một cái đã hết tháng mà tiền điện,nước thí đắt gấp mấy lần.haizzzzzzz thời buổi khó khăn,những đứa trẻ thì cứ lần lượt ra đời mà mơ về ngôi nhà thi sao xa xôi quá
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? May quá, nhà em k phải đi thuê nhà, nghĩ đến cảnh đi thuê nhà thấy oải
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? Nhà em đang thuê 2tr/ tháng , trộm vía thâm niên thuê nhà lâu rồi nên chủ nhà ko tăng giá, nhà riêng điện nước giá nhà nước
Ðề: Tiền thuê nhà các mẹ là bao nhiêu tiền 1 tháng? nhà em thuê nhà không 1 tháng đã 2500k chưa kể điên nước mà nhà chưa đầy 20m2 thôi các mẹ cảnh đi thuê nhà khổ thật.
Cá nhân mình thì không thấy cám cảnh cho vụ "phải thuê nhà" này lắm. 17 năm ở HN (từ lúc học ĐH) cho đến nay mình vẫn ở nhà thuê. Từ những căn nhà cấp 4 chung chạ đủ thứ thời SV cho đến căn tập thể riêng, hay bây giờ là căn hộ mini... Đúng là điện nước đắt hơn, vèo cái ra đi một khoản tiền thuê nhà... Nhưng nói thật là mình thấy hài lòng với việc đó. Mọi khoản chi nằm trong kế hoạch của mình, dù mình chỉ có một mẹ một con nhỏ và một mình mình đi làm để trang trải mọi chi phí (chứ hok có 2 xuất lương của hai VC như những nhà khác nhé). Lương mình thì cũng không cao vót, chỉ đủ để thuê nhà, điện nước, cho con đi lớp, tiền sữa bỉm, tiền xăng xe, ĐT, ăn uống, sinh hoạt của hai mẹ con. Nhưng đúng là mình không cảm thấy cám cảnh. Một người bạn của mình nói: SƯớng khổ tại tâm! Mình thấy đúng! Bản thân mình có như thế nào cứ sống đúng với mức mình có, và cố gắng để cuộc sống được tốt nhất có thể, là ko phải day dứt gì nữa. Chứ cứ cám cảnh nhà thuê và ngồi mơ nhà sở hữu, trong khi cuộc sống còn khốn đốn giữa thời khủng hoảng này, thì tự mình đã làm khổ mình vì những mơ ước quá cao xa đó rồi! Mình từng tính: Nếu mua 1 căn CC Đại Thanh chẳng hạn, 48m2 giờ tầm 480tr. Chung cư hoặc nhà tiền tỉ thì mình chịu, ko dám mơ. Nhưng kể cả 480tr thì cũng sẽ phải đi vay lãi NH. Trong khi hàng ngày đi làm thì khoảng 14km. Tiền lãi vay NH ít nhất phải gấp đôi số tiền mình trả cho việc thuê nhà hàng tháng. Đã thế, cái cảm giác ngồi trên đống nợ khiến mình chẳng để tâm được vào việc gì cho thấu đáo được nữa! Thế nên, mình ko ngại việc thuê nhà. Chỉ cầu mong Công việc được ổn định đủ để trang trải cho cuộc sống của 2 mẹ con, thía thoai, hiiiiiiiiiiiiiii! Bà con có ném đá thì mình cũng xin nhận. Chỉ mong chia sẻ với mọi người về "cảnh thuê nhà" như mọi người đang than vãn, thực sự nó có đến mức đó đâu! Mình cứ tạm hài lòng với nó đi, rồi nỗ lực cố gắng, ko mua được nhà thì thuê nhà đàng hoàng hơn cũng là tốt mà!