Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... e cũng tập làm bánh trung thu mà nhìn ko hấp dẫn bằng chị.
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Làm 100 cái bánh Trung Thu đến cuối cùng mới tìm ra cách để cho bánh đẹp và sắc nét nhứt đấy ạ, muốn gãy cả lưng, huhu! Ngày mới với sữa đậu nành đẹp gia các mẹ nha!!!!!!!!!!
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Làm tận 100 cái bánh, mẹ này kiên trì ghê, bao giờ mình mới có thể tự tay làm bánh măm măm được nhỉ. Lười ghê cơ!
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Làm biếu tặng người thân và bạn bè ạ. Thế mà vẫn thiếu, hic hic
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... em phải thường xuyên ghé vào nhà mẹ kem kem để học hỏi thôi
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Mời cả nhà ăn Kem cho mát ruột mát gan ạ. Kem xoài xữa chua: Công thức không gì đơn giản hơn. Sữa chua, sữa đặc, xoài cho vào máy xay sinh tố rồi đổ vào khuôn làm kem, để vào ngăn đá 4-5h là có sản phẩm ăn liền! Vừa sạch, lại rẻ nữa ạ!
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Ui, mẹ Kem kem này khéo tay quá đi. thường thì các mẹ ai cũng thích cái món này nhưng mà có phải ai cũng làm được như mẹ nó đâu. Mình cũng muốn chia sẻ hình của con trai. Khi có con thì suốt ngày chỉ nhăm nhe mua quần quần áo áo cho con, mà đôi lúc quên mua đồ cho mẹ hihi. ;;
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Hixx, em cũng thích nấu nướng và bày vẽ tí ti đây, nhưng nhìn "hàng" của mẹ nó mà phục quá. Hixx. Mẹ nó chịu khó quá cơ. Em lại còn không biết chụp ảnh ọt, nên làm xong chỉ nhìn cho đã mắt rồi chén thôi.
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... hihi, em thích món " nộm chân gà " của chị quá, cơ mà không biết cách làm, chị chỉ giáo công thức với được không ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Ku nhà chị bao nhiêu tháng vậy, trông ghét thế!!!!!!! Từ ngày có con em cũng thế, toàn mua đồ cho con, quay lại nhìn mẹ thì.... đầu bù tóc rối, chán quá ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Hi, thỉnh thoảng em mới chụp đấy, mặc dù nấu rất nhiều. Làm xong thì chỉ có ăn luôn cho nó ngon thôi, chứ chụp ảnh được chỉ có mấy món bánh trái, tráng miệng thôi ạ. Nộm chân gà phải lọc ra hơi vất vả, nhưng ăn thì ngon. Đây là món đặc sản của Hải phòng. Nôm chân gà rút xương. Mình cũng được ăn món này ở nhà hàng của Sing rất ngon. Món của mình thì làm như sau: Mình luộc chân gà lên, để vào tủ lạnh cho nó rắn rắn rồi lấy con dao nhỏ lách, rút hết xương ra. Sau đó thái hành củ, xả, rau thơm tùy thích thái nhỏ. Trộn với chân gà nêm gia vị chanh ớt nữa rùi măm măm thôi (Chồng mình bảo cứ gặm chân gà là ngon rồi còn bày vẽ rút xương làm gì, hehe, đúng là mấy ông lười)
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Ko fai các ông lười đâu mà các ông thương mình làm vất vả đấy c ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... ngon thế, chủ nhật này là phải trổ tài cho cả nahf mắt tròn mắt dẹt thôi, ha ha
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Ui giời, mấy ông ấy xôi thịt lắm, xem TV chương trình Master Chef ý, mấy ông ấy thắc mắc là tại sao lại phải đi thi cái trò này trong khi cua thì làm quái gì phải chế biến cầu kỳ cứ hấp lên rồi chén, thịt gà thì luộc lên việc gì phải lắm công đoạn thế kia....blah, blah, mấy ông ấy chỉ biết ăn thôi, hì hì Vầng, chị thử đi rồi cho em biết kết quả nhé :x
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Chào buổi sáng các mẹ, hôm nay ăn bánh Chocolate Chip và uống trà hoa nhài các mẹ nhé! Công thức làm bánh này ở đây
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Làm cái món này thế có sợ hành hăng không hả chị?
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Mẹ Kem đang định nhắc đến em Nex 5 phải không ạ? 1 tình yêu mà em đang muốn chạm tới đấy ạ. Em này chụp khá đẹp, không kém cạnh mấy anh DSLR, kiểu dáng lại gọn nhẹ và rất thời trang. Nhưng mà giá em này không hề rẻ, hơn 14 triệu vẫn còn là 1 con số lớn với em. Em chỉ mong 1 em DSLR 2hand chơi cái đã.
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Tớ cũng thắc mắc giống mẹ này. Món này tớ nghía thấy có cả hành tím, làm thế nào cho đỡ hăng nhỉ? Mí lại mẹ nó cho gia vị gì thế, bột canh, ớt, chanh à, có nước mắm hay đường gì nữa ko?
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... mình cũng hay chụp ảnh cho 2 đứa nhà mình lắm hihi lquen nhe
Ðề: Làm quen với các mẹ có cùng sở thích ẩm thực, chụp ảnh: Chụp cho con, Food... Hihi, món này ở nhà hàng Sing ngập tràn hành ạ, ăn mùi xộc lên mũi, em là kẻ không ăn được hành mà còn bị mê mẩn nữa ý. Còn nhà em mọi người cũng không ăn được hành đâu. Nên em cho lượng vừa vừa hành và xả thôi. Ăn rất vừa miệng các chị ạ! Nếu không thích thì em nghĩ bỏ hành đi cũng ko có ảnh hưởng gì cả. Em làm lần đầu thì cho bột canh và chanh, ớt. Lần thứ 2 em nêm ít mắm, đường, tỏi cũng okie. Em thấy món này rất dễ ăn, chế biến vừa miệng mình thôi mà ^^