em đã có người yêu rồi nhưng gần đây e lại bị say nắng bởi 1 chàng trai xa lạ, e đã dấu người yêu gặp gỡ anh ấy, chúng e đối xử với nhau như 2 người bạn hơi đặc biệt chút thôi, nhưng rồi 2 tháng trôi qua e biết mình đã yêu a bạn đặc biệt kia, e đã quyết định yêu a ta 1 ngày rồi nói hết mọi sự thật, và e đã làm,em nói cho a ấy biết e đã yêu a ấy ntn và cả sự xấu xa của e nữa,nhưng a ấy đã hiểu và thông cảm cho e, a vẫn muốn làm bạn với em mặc dù a đã biết e xấu xa như vậy, con người yêu vô tội của e thì k hay biết gì,e bây giờ thấy tội lỗi và mệt mỏi lắm, 1 bên tình 1 bên nghĩa, e đã chọn nghĩa, vứt bỏ tình yêu và quay lại cuộc sống bình thường em k biết làm như vậy có đúng k nữa, nhưng em biết có 2 người đang đau và 1 người k biết gì,nhưng thà 2 người đau còn hơn là cả 3 người em có cảm giác nặng nề và đau đớn như ai đó đang xé nát tim mình ra.
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người em nên suy nghĩ lại tình cảm của mình xem là em thực sự yêu ai, yêu thì chỉ yêu 1 người thôi còn những người còn lại phải dứt khoát hẳn nếu không sau này khi mọi chuyện vỡ lở em sẽ là người đau khổ nhât đấy
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người thật sự chỉ khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc, chúc bạn lựa chon sáng suốt xem mình cần ai...............
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người tình yêu chỉ có 1 nhưng những cái tương tự như tình yêu thì rất nhiều
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người cố gắng xem xét lại mình yêu ai nhiều hơn cần ai hơn, nếu ko sau này mất cả 2 ngừoi đó
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người Đọc tiêu đề cũng hơi choáng. Làm sao có thể yêu 2 ng được bạn. Có thể 1 người bạn yêu, còn 1 ng bạn có cảm tình vì thấy có điều gì mới mẻ khác với ng bạn đã yêu chăng. Bạn nên phân định và chọn 1 thôi, kẻo làm tổn thương 2 anh kia và tổn thương chính bản thân bạn nữa đó. Chúc bạn tìm thấy tình yêu trọn vẹn.
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người Ôi đúng là tình yêu thì chỉ có 1 thôi, nhưng những cái rưa rứa như vậy thì nhiều, và chúng ta cũng dễ bị say nắng lắm.
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người Nếu như mà mất đi tình yêu đang có sẽ có thể hối tiếc ko kịp mà tìm lại thì ko thấy nữa, nên chắc chắn là chủ top phải suy nghĩ cho thấy đáo rồi!
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người cái này ở đâu ra thế?..............................................
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người theo mình nên có quyết định dứt khoát 1 ng.bạn thực sự yêu ai và họ với bạn ntn chứ vơ 2 tay thế rồi có ngày chẳng còn ai mà mang tiếng ................................
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người thực ra tình yêu đâu có tội gì đâu mà bạn lại làm cho nó trở nên căng thẳng và phức tạp thế theo mình thì bạn yêu ng nào thì nên yêu và dứt khoát với ng bạn ko yêu đừng vì "nể"mà làm cho nỗi đau thêm dài.Chúc b hạnh phúc
Ðề: em tham lam quá, em yêu cả hai người Say nắng khi đang yêu 1 người rồi là cũng dễ hiểu mà. yêu 1 time, hiểu nhau hơn rồi thì lại ít tìm thấy những điểm đáng yêu của nhau vì thé gặp người khác là dễ say nắng lắm. Quan trọng là trái tim mình dành cho ai, chỉ có 1 mà thôi ko thể chia trái tim làm 2 được