mẹ Su ơi, nhà mình có hai anh cơ, để xem anh nào đáo để hơn thì gửi đi làm ứng cử viên nhé! Bé Su thật dễ thương đấy, nhớ post ảnh SN cho các mẹ được ngắm nhé. Ôi mình thèm có con gái làm sao!!!Ah, được nhìn ảnh mẹ MeoXu hôm đi phở 24 rồi nhá!!! :lol:
Em đang định chờ đúng hôm sinh nhật bé Su thì mới vào để chúc nhưng thấy các mẹ chúc ầm ầm nên không nhịn được nữa đành phải chúc sớm hơn 1 hôm vậy. Chúc bé Su sinh nhật 1 tuổi vui vẻ, chúc con hay ăn chóng cao lớn (chân dài) để mẹ MX không còn cơ hội nói con là cục mịch nữa. Chúc con ngày càng xinh tươi để mẹ MX nhìn thấy con lại muốn có thêm một em bé nữa cũng xinh như con ( thế là Su được lợi là có thêm em bé nhé).
Vit gi lai fu thuong vao bo Su, chu me MX thi...ko co y nghia hehe... De hom nao SN bo Su thi LCM lai xum vo chuc mung , chuc cho bo SU som co thang cu, nhi! :wink:
Trông bé Su đáng yêu quá. Các bé gái buộc hai sừng trông cứ nhang nhác giống nhau. MX thấy Bim với Su có giống hai chị em không? Bây giờ trông Bim mới ra dáng thiếu nữ, chứ lúc được 1 tuổi như em Su bị bố mẹ đem ra húi cua cho mát nên trông chẳng khác gì thằng cu!
MX ơi con dâu tương lai "trộm vía" thích thật đấy, không biết là công chăm của mẹ hay của NGV đây nữa :lol: mà hình như bé Su giống bố hơn hay sao ấy nhỉ :?:
Hôm nay đúng là 27/7, đúng ngày SN bé Su nhà chị Mèo xù. HAPPY BIRTHDAY........Y.........!!!!!!! Chúc bé luôn ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, nghe lời bố mẹ, sau này trở thành 1 người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà (như mẹ bé, hihi...) (Chị MX ơi, chị mua bánh gato cho bé chưa, ở 17 Phan Bội Châu có hàng bánh gato ngon lắm - tiệm bánh Nguyễn Sơn, giá cả lại vừa phải, có cả nến hình các con thú rất dễ thương, nếu bé tuổi gì chị có thể mua cho bé nến có hình đó. Hoặc ở Phan Đình Phùng cũng có hàng bánh ngọt Pháp đó chị.)
này bà thông gia nhận lung tung quá đấy, con dâu tương lai của bà sao lắm thế. Thế này thì tui phải xem lại thôi.
Ừ nhỉ, các bé gái buộc túm 2 cái sừng trông đều đáng yêu nhỉ. Thuyph ơi mình thấy bé Su giống mẹ đấy chứ :lol: , bé Su có cái trán thông minh thật đấy :twisted:
Momi ơi con dâu tôi cũng dễ thương lắm chắc chắn rất đắt hàng chỉ sợ đến lúc tốn nước chè quá lại... đóng cửa không tiếp khách thì chết :lol:
Mẹ mamaha ơi em lại thấy bé SU chỉ giống mẹ MX cái cơ bản nhất thôi còn lại là ... giống bố thì mới xinh thế chứ (hi hi nói nhỏ thôi không MX cú thì chít :lol: )
Bé Su và mẹ xin cảm ơn các bác, các mẹ, các cô, các bạn, các anh chị đã bớt chút thời gian chúc mừng sinh nhật Su. Mong bé càng lớn càng xinh càng ngoan càng thông minh ... như các mọi người đã chúc. Nhân tiện hỏi cả nhà luôn là mấy tuổi thì dùng roi được vì Quà tặng ấn tượng nhất của Su là 1 cái roi do các dì cháu tặng :!: :?: @ bác mamaha & mẹ thuyph : đúng là Su càng lớn càng giống mẹ (cái cơ bản như mẹ thuy nói + nhiều cái khác nữa, hi..hi :mrgreen: ), hy vọng là đời sau hơn đời trước cho mẹ cháu nhờ (Mommi nhỉ! :yawinkle: ) @mẹ Bim : lúc đầu cứ nghĩ chị Bim là anh cu (mà lại xinh nữa) nên đang định dấm cho em Su, thế mà...... ](*,) @Nhianh215 : hôm qua bà ngoại mua cho Su một cái bánh gatô và chị ta đã trát đầy kem lên quần áo mặt mũi, kinh quá :twisted: chắc sang năm sẽ biết ăn gọn gàng hơn. http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/misstihon/album?.dir=/b4e3
Bé Su trông yêu quá, MX ới, bé Su nhà chị trông yêu quá. Cái ảnh chụp lúc bé mắm mắm cái miệng trông giống bé Búp nhà em quá cơ, trông mẹ chỉ muốn ... cắn cho phát.... :twisted: :twisted: :twisted: