Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc )) chị có cá tính mạnh đấy chứ nhỉ mà ng ta ko thik nhưng vẫn nhận khăn chị tặng đúng ko )
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc ui, chị còn đan được hình nữa cơ à, em chỉ đan những thứ cơ bản thôi miễn thành cái khăn đơn giản là được rồi
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Hic em chỉ biết móc, hôm trước mày mò đan khăn nhưng làm 1 hồi rối tung. Chắc hôm nào phải nhờ cao thủ hướng dẫn hay là đăng kí học 1 khóa cho biết căn bản.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Thì nó cũng ra hình bông luýa hì hì mình học cách đan này trên net đó ^^ hôm nào mình post hình lên khoe ca rnhaf nhé! Môiv tội ko đẹp lắm ^^
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Chị ơi hôm nào chị dạy em móc nhé! Em cuỹng biết vài kiểu đan em sẽ share lại cho thầy ^^
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc hì hì mình cuỹng giống mẹ Muzik, hồi còn sinh viên, năm 2008 và 2009 cũng đan tặng cậu bạn thân nhưng thinh thích thầm từ năm 2004 nhưng lại chả tặng. Mà cậu ấy cũng lạ lắm lúc thì rất quan tâm tới mình luýc thì xa lánh! 8 năm rồi mà mình chưa hiểu cậu ấy! Lúc thì luôn làm mình thấy ấm ap, vui ve và hạnh phúc khi gửi tặng mình những bài hát mỗi tối, lấy tên mình lập nick, chơi games luôn kèm mình, nhắn tin.... nhưng có lúc thì lại Đừng gọi điện hay nhắn tin cho tớ nữa nhé! Từ giờ chúng ta ko là bạn nữa! Mình ko hiểu. Bạn ấy đi ko một lời giải thích như thế và mình đã lên xe hoa với một ngừoi khác chỉ quen vài tháng.... Hôm quya nhìn lịch thấy ngày sinh của cậu ấy, tối lại nằm mơ... Chán thật! SE se lạnh thế này lại nhớ quá những ngày cấp 3 ấy...
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Thế chỉ em móc với, em xem hướng dẫn mà còn chả hiểu gì ấy! Có lẽ hôm nào máy chị em phải gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm thôi, có sản phẩm gì post lên đây cho cả nhà xem với nhé!
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Do mình làm ra là đẹp rồi mà chị, người tặng cũng thấy thik hơn là đi mua ấy, chị nhớ post lên nhá! ) Lấy chồng rồi mà vẫn nhớ tới mối tình cũ hả chị! Chắc hồi đó anh ấy còn trẻ con nên ko dám đón nhận tình cảm của chị ấy chứ. Năm trước em cũng đan cái khăn tặng bạn em, con trai nhé nhưng mà ko phải ng yêu gì đâu, chỉ tại em lỡ hứa nên đành cặm cụi đan tặng ng ta )))
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Vâng! ok chị! Tối về em chụp rồi post ạ! Em thấy đan cũng dễ, chỉ móc khó thui. Cái gì ko bít thì khó ^^ Se alnhj rồi đang định đan cho nhóc nhà em đây ^^
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Hì hì, em chắc nhỏ tuổi hơn chị rồi. Để em về kiếm lại mấy cái chart chữ rồi share cho cả nhà Hì hì hiện tại em mới tập móc thú bông hà chị. Đang móc em ếch. Mần xong em up hình và share chart cho cả nhà luôn
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc ) em chắc cũng ít tuổi hơn chị đó, cứ xưng chị với em nha! Chị nhớ giải thích chart nữa nha, nhỡ em xem mà ko hiểu Nhóc nhà chị mấy tuổi rồi à, có mẹ khéo tay là nhất bé rồi còn gì
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc ui, bạn làm được con ếch nữa à, mình móc cơ bản còn ko biết nữa cơ! làm xong nhớ khoe nhé!
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Giờ còn 2 cái tay và 2 cái chân của em nữa là xong Chào mẹ Cốm Xù Thế là có thêm thành viên mới.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Hihi, tối qua hì hụi ngồi móc giày cho Thỏ nhân ngày 20/10 (chả ai tặng mềnh thì mềnh móc tặng con gái). Đem khoe cả nhà, dưng mà móc xong 1 chiếc mẹ mới đo, thì phải 3-6m Thỏ mới đi vừa Màu xanh cốm và vàng, lấy cảm hứng từ mùa thu HN và do hôm trước vừa ăn hết 1 túi cốm, hí hí.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Còn đây là 2 sản phẩm mũ mình đã đem tặng con gái 2 đứa bạn rồi. Ở nhà còn cái áo móc cho mình, còn 1-2 dòng nữa là xong mà lười quá, đang vui với việc móc giày cho con
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Hehe, ngta ko thích mình nhg mình tặng quà (chả nhân dịp gì) cũng nhận. Hơ hơ. Giờ vẫn là bạn bè, dù mình thì chồng con roài.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Mình cũng rất thích đan móc, đang ấp ủ học đan hoặc móc áo cho con. Có mẹ nào có sản phẩm thì vào chia sẻ đi. Mùa lạnh vừa rồi mình móc cho con gái được 2 cái mũ ( sản phẩm đầu tay) Mình quay video mà không biết post lên thế nào. Các mẹ dạy mình cách đan áo len với!
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc ) vẫn làm bạn bè mới hay ấy! Chị móc đẹp quá đi mất thôi, khéo tay thật đấy! Chị móc có mất nhiều thời gian ko hả chị
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Hề hề, gần hết ngày rồi lại vào khoe các mẹ đôi giày tặng con gái sắp chào đời nhân ngày 20/10. Do đôi hqua mình móc to quá, chắc phải 3-4m Thỏ nhà mình mới đi vừa, nên là tối nay ăn cơm xong mình hì hụi ngồi móc bù cho Thỏ đôi này là đồ sơ sinh, = cỡ với giày sơ sinh.