@Debui: Hôm nào phải sang Đức để tâm sự riêng với chi cái hic hic hic. Chị ơi thế giờ con của anh xã chị cùng ở với vợ chồng chị và 2 cục cưng ạ? Chị ơi nếu có chuyện gì thì cũng cố kìm chế bức xúc chị nhé không lại mang tiếng mà trong khi mình chỉ muốn có ý tốt. Mình thì là một người mẹ con nào thì cũng là con và mình đều thương yếu chúng muốn dậy dỗ như con đẻ, nhưng mà mình đánh con minh sinh ra khi chúng không nghe lời thì được còn mình nhỡ tay đánh chúng thì chúng lại không hiểu tưởng mình ghét bỏ và làm um mọi chuyện lên.
kha kha kha đấy chưa Nhím chị Lá Nương nhận làm giúp việc cho chị Debui theo tình hình này lá ok rùi, còn nhím nhận làm vú thì không được đâu vì Vú chị Debui dài hơn cả mướp đến nỗi vắt ngang vai rồi.
ạc ạc mấy chị nói về vấn đề tù ty này á, em tưởng mỗi lần gội đầu phải vắt ra đằng sau thôi chứ, đây bình thường mà vẫn vắt thì quả vú đó được giải QUẢ VÚ VÀNG rồi
@debui: Loa loa loa chị Debui ơi về lâu đài của các nàng tiên ngay ngay em juncon em ấy đang bảo chị có đôi vú đó là được giải vú vàng kìa . :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ah, vậy nên em mới nói là khi nào chị em mình có "dịp " mà , hihihi. . Trước hết chị dò ý cháu gái chị thử xem, cho cô ấy vào đây tham khảo nè, em bảo đảm , cô ta cũng can đảm giống chị em mình rồi sẽ thích làm tiên thôi .Chị hết giận ox chưa, thôi, đừng giận làm gì chị nhé, tội lắm mà mình lại lổ nữa, tối ngủ ko ai ôm lạnh lắm đó . hạnh phúc mãi nhé chị iu . Chắc chắn em gái chị sẽ lên tiên mà , hihihi , là tiên thì phải sống trên thiên đàn ha chị ha . Ah`, chị rán ,đừng để tức giận nhiều làm ảnh hưởng tình cảm vc nhé, tuổi này mà la hay đánh nó ( biết rằng thương cho roi cho giọt ) nhưng nó sẽ ko hiểu , in vào trong đầu và thù hằn mình. Cố lên nha chị iu, vài năm nữa nó trưởng thành rồi ra ngoài tự lập, lúc đó chị chỉ cần dồn hết tâm huyết đầu tư cho 2 cục cưng của mình là ok rồi .haha .Cho em hôn 3 mẹ con nè, để cảm lây hết cho em đi, thương thương thương nè ...(u) Hihihi. có phải là " đá " ko đó , hay lúc đó hạnh phúc quá chỉ hôn người ta " chết " thôi , hahaha . Chắc là anh ấy sẽ làm cho chị ngạc nhiên đó mà, nói sớm mất công chị trông nhiều hơn thôi .
Cái mẹ này vừa mấy hôm trước tham gia hội đông hương Nam Định hôm nay lại vô nhà của các nàng tiên ah hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hihihi. có phải là " đá " ko đó , hay lúc đó hạnh phúc quá chỉ hôn người ta " chết " thôi , hahaha . Chắc là anh ấy sẽ làm cho chị ngạc nhiên đó mà, nói sớm mất công chị trông nhiều hơn thôi .[/QUOTE] @Nhim Lun: Nhím yêu ơi, ý chị là đá cho lão đau lão không đi được nữa lão phải ở Việt Nam với chị lâu lâu, và lo giấy tờ cho chị đi luôn. Chứ chị đâu có muốn xa lão chứ mấy hôm nay ngoài Hà Nội lạnh quá làm chị nhớ lão ghê cơ, Khổ thân lão ở bên đó cũng đang lạnh hic hic hic hic hic
Ahhhhh , thì ra là như vậy, hihihi . Em thiệt là ngây thơ vô số tội, ko biết được " âm mưu" của chị, hihihi . Phải theo chị học hỏi mới được, chứ chồng em bỏ em 1 mình hoài , hixxxx ! Welcome ME Nhim Coi nhé , nhà mình có thêm 1 con Nhím mới , hihihi. Chúc chị hạnh phúc và mai mắn nhé .
Chủ nhật nên các nàng tiên già thì chăm chồng, tiên trẻ thì chiều chồng hà, mà chẳng thấy ai đâu thế này? Chỉ có tiên già này là chồng đi công tác nên thảnh thơi thôi à?
tại cái tính tui nó ham chơi ,ham vui và cũng giỏi 88888888888. tui xin vào hội đồng hương nam định vì lấy chồng nd, còn tui xin vào hội này vì tui muốn làm tiên
Cái âm mưu này là của chị HD xui chị đá cho ông ấy để ông ấy đau mà ra đi sớm, nhưng cũng từ cái ý tưởng đó mà chị suy diễn ra là phải đá cho lão không đi được phải ở nhà với chị, Hôm nay lão gọi đt vể chị bảo lão là ở nhà lạnh lắm đang ko chịu được lão bảo anh đang cố gắng để về sớm, chị bảo ừ cứ mau mau về đi lần này về đây đá cho năm một chỗ thế là hết đi luôn hiiiiiiiiiiiiiiii
Cái gì dài dài dài đây hả Nhím Còi ??? Bộ định giựt giải vú vàng của Juncon trao cho mình hả? hổng đc đâu nhá nhá :-k:-k:-k sứt mẻ tình củm hết à nha . @Lanuong: phẻ chưa em ? dạo này em siêng chăm sòc nhà cửa hen , gáng lên em , mai mốt lão chồng về sẽ thưởng hihihi. Vụ con riêng của chồng thì chuyện dài kg hết tập , nhiều lúc vui nhiều lúc bực chết . Nhưng túm lại nó là con trai nên cũng may mắn cho chị . @Nhím Lùn : công nhận em khéo ăn khéo nói ghê nha . Chắc kiểu nay chồng già vợ trẻ là tiên, tiên này là tiên ông rùi . Có cô vợ vừa xinh vừa khèo ăn khéo nói , chắc ghen chết quá hihihihih. Còn vài tuần nữa là em bỏ quên nhà cửa này luôn rùi phải hun? Cám ơn lời chúc của em nha. Mong em sớm có baby nhá .
Tiên già này còn có thời gian lên máy , chứ tiên già mình thì 2 con đeo bám , tối thì chồng bám theo , kg có tí ti tì thơi gian mà 8888.
Thì tiên già đó đã đc chồng bám, còn em có dc chồng bám đâu (đi công tác mừ). Hôm trc đi cắt tóc rồi nhuộm lại, về nhà, chị biết chồng e bảo sao k? hắn bảo là " mình làm cho a có cảm giác như đang ngoại tình ý, đêm nằm tỉnh giấc ko biết có phải vợ mình k?" hehe. Xời, ý hắn là bảo e khác thôi, trẻ ra, chứ ko có ý định khen vợ đâu nhá.
@Debui: Chị gái ơi " Phẻ" là gì vậy ạ????? Đấy chị xem em một ngày không quét nhà nên chả có ai quét cả nhà để bẩn thế này đây. Còn em út Nhim Lun chồng chưa về đã bỏ bê nhà cửa rồi, lần này chồng về thì quên luôn chị em mình chứ không phải là bỏ bê nhà cửa nữa.
Debui : Hihihi, chị đoán như tiên ý ( ah` , mà là tiên rùi mà ) . Chồng em nói, ảnh là tiên mắc đọa , nên xuống trần gian gặp em đó , hihihi. Thấy chị iu của em chu toàn, chăm ox hết lòng như vậy, em nghĩ anh ấy chắc cũng rớt từ trên trời xuống giống chồng em quá ah, hihihi. Mẹ Hồng An : Em đọc cho xã em nghe bài chị viết về đi nhuộm tóc, hai vc em cười muốn lộn ruột. Chắc ox nhà chị rất vui tính đúng ko ? Có chồng như vậy suốt ngày ôm bụng cười thôi cũng trẻ mãi rồi, hihihi. Chúc chị và gia đình mai mắn và hạnh phúc tràn đầy nhé . Ban lanuong: Nói oan cho em kia, hixxx, em có bõ nhà cữa ko trông đâu chứ .Cứ rãnh là chạy vô chạy ra dọn nhà sạch sẽ cho chị em ngồi uống trà, 8 đó. Khi nào ox em về là vc em lên 8 chứ đừng nói là bỏ, hehe.
@Nhim Lun: ô thế hóa ra chị nói oan cho em Nhím Lùn à, vậy cho chị xin lỗi nha em gái, chị có biết là em bận đâu cứ tưởng là em rảnh đi chơi mà không thấy vào coi nhà cửa gì cả hiiiiiiiiiii . Mà thấy Nhím bảo lần này xã về là cả 2 vc vào 88888 với cả nhà thế này thì rôm rả lắm đây