Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. tớ cũng có sở thích giống bạn nhưng bây giờ thì hạn chế ăn thôi chứ chưa bỏ hẳn được
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhà mình giờ không mua bất kì một sản phẩm hoa quả nào có nguồn gốc TQ, kể cả được cho, biếu cũng không dùng mà bỏ luôn, ớn lắm rồi
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. mình cũng ko thích dùng đồ trung quốc nhưng có những thứ không tránh được nên phải dùng nếu có sự lựa chọn thì tớ chọn hàng việt nam
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhà mình giờ cũng đoạn tuyệt với đồ Trung Quốc. Cứ biết cái gì là của Trung Quốc là ko mua. Rau rợ, hoa quả toàn các cụ gửi đồ quê lên cho thui.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. mình ủng hộ người việt nam dùng hàng việt nam, cái cân cam nhà tớ mua vứt ra vườn gần 1 tháng rồi vẫn còn xanh mướt nhé
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Em cũng sợ ăn hoa quả ko đảm bảo lắm. Nhưng mà giờ thì đi đâu cũng gặp cả thôi. Có thể là hoa quả VN, trồng và thu hoạch ở VN, nhưng rồi lại dùng thuốc của TQ, nào là để bảo quản, nào là để chín nhanh, nào là để ngọt... Nên cũng chẳng biết cái j là an toàn nữa Nhưng mà em thấy nhiều mẹ cũng lo lắng quá mức. Kiểu như thông tin trứng/ tàn đỉa ở trong thức ăn, ăn vào nở ra thành đỉa trong bụng chẳng hạn. Thông tin này rõ ràng là sai lệch và ko có chút khoa học nào cả. Em nhớ đã đọc được bài phỏng vấn 1 nhà khoa học nào đó khẳng định rằng ko có con j sống được trong dạ dày cả, vì đó là môi trường có nồng độ axit cao. Nếu bảo có đỉa chui vào mũi, vào tai thì còn tin được, chứ sống được trong dạ dày thì ko có đâu ạ. Các mẹ yên tâm nhé!
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhà em thì cách đây 3 năm, sau đợt bà ngoại đi lễ chùa về, cho 2 quả táo, để hơn 2 tháng trời trên bàn ăn, vẫn đẹp bóng, lúc đấy mới thấy sợ hãi hóa chất TQ. Cạch luôn chị ạ.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhiều khi mình hỏi ng bán hàng thì ng ta cũng nói sang vùng khác. bây giờ nhà mình về quê cũng tha lên ăn dần
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. mấy quả cam nhà chị còn vứt lăn lóc ở vườn, nắng mưa gần 1 tháng rồi màu vẫn còn xanh đẹp không có dấu hiệu của héo vàng nữa cơ liệu nó có mọc ra cây cam không đây
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. nhà mình giờ chỉ dùng bưởi thôi, còn các thể loại trái cây khác hết dám dùng rồi, nếu ko phải xuất xứ TQ thì cũng là ngâm hóa chất này nọ, kinh quá
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hãy nói không với hàng china các mẹ nó nhỉ
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hì,mình cũng sợ hoa quả TQ...TQ đag phá VN mình,,,.....haizzz...đúng là tàn ác,..đa số trẻ em hay ăn trái cây,..thế mới đáng nói,...
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. ui nếu có đất và có diện tích rộng thì mình đã trồng rau rồi, mình ước có một mảnh vườn quá, chắc người việt bây giờ muốn quay lại thời tự cung tự cấp quá, như thế có lẽ an toàn nhất
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. HIC, Em thì cũng ít muà hoa quả nhưng thật sự là rất khó phân biệt giữa hàng Trug QUỐC và hàng VN. Mà e thấy cũng lạ nhỉ? Nước m là nước nhiệt đới, hoa quả các mùa rất nhiều vậy mà hàng nội thì thấy ít, hàng ngoại thì cứ gọi là tràn lan! hichic
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. mình thì hay mua hoa quả lắm nhưng gần đây thấy nói nhiều đến TQ nó diệt dần VN nên toàn mua hoa quả VN như chuối, đu đủ, bưởi, mía mà cũng ko biết có phải đúng là VN ko.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Hàng nội xuất khẩu hết chị gái à. Còn nhập hàng ngoại vào cho rẻ. Hàng Trung Quốc luôn rẻ hơn Hàng việt mà chị. Mấy hôm trước em hay ăn Đu đủ quả tròn ý. Cơ mà hôm nọ đọc báo thấy bảo. Đu đủ non không hạt họ ướp thuốc cái lớn nhanh vù vù và chín sau 1-2 ngày. Đúng là hãi. Dạo này em chuyển qua ăn chuối, củ đậu, bưởi.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. TQ nó giết mình từ từ, muốn ăn hoa quả VN thì chạy vào các hàng qua quả sạch, đắt mà có khi cũng lại xơi phải thuốc kích thích của TQ. Đất đai mỗi ngày một cằn cỗi đi, ngày bé mình sống ở quê có mấy hoa quả mà ăn đâu, bây giờ về nông thôn thì biết ngay, ra chợ toàn hoa quả TQ, hoa quả VN thì chỉ có dứa, mía, chuối, củ đậu.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hãi với Trung Quốc lun, cái gì cũng làm được, nhưng những phát minh đó lại đẩy lùi con người khỏi sự phát triển: nào là trứng giả, thitk bò giả, rồi đủ các chất hoá học, các chất độc hại, thương lái lại chỉ nghĩ đến cái lợi cá nhân trước mắt nên lại tiếp tay cho hàng TQ lưu hành ở VN. Đúng là loạn. Quay về những thứ vốn có của mình cho nó lành, ko táo mĩ, nho mĩ gì sất. Cứ chuối, củ đậu, bưởi mà xài ^^*
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hì. trồng rau vào thùng xốp thì cũng chỉ ăn được vài bữa thoai chị ạ!!! chủ yếu vẫn phải mua ngoài chứ! haizz còn hoa quả nữa chứ đâu nguyên rau! Mà e thấy hoa quả ở ngoài chợ đều Trung Quó hết thì phải! haizz1 chẳng nhẽ lại ko ăn!