Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tanya.tranglee, 14/10/2012.

  1. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Em chào các mẹ ạ. Hôm nay em có một chuyện muốn hỏi các mẹ về sống chung với gia đình chồng. Phải nói là trộm vía em đi lấy chồng cũng sướng so với nhiều người bây giờ, một phần do em cũng đang bầu bí nên không phải làm gì mấy. Em đang sống chung một nhà với em chồng thứ 2, là con trai và chú thì cũng lớn rồi, 20 ạ. MC em thì sống ở nhà đối diện với Ec thứ 3 còn nhỏ đi học. Các em thì ngoan, và là con trai nên cũng không có vấn đề mâu thuẫn gì mấy.
    Có điều khi em sống chung một nhà với EC thứ 2, nhiều vấn đề hơi khó nói. MC thì đã dặn là không bg được sai EC, đồng ý, em cũng không có việc j phải sai đến các em cả.
    Có những chuyện nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng vì nói thật tính em cũng hơi sạch nên em không thích cho lắm, cái thùng rác để dưới nhà, em đã mua túi nylon đựng rác rồi, mà nếu không phải tay em đặt túi vào thì y như rằng sẽ tiện có thùng rác đấy EC sẽ vứt rác: tàn thuốc lá, đồ ăn. Mà nói thật nhìn cái thùng rác như vậy người khác dọn sẽ rất phản cảm, em đang bầu 5 tháng, như hôm nay em lại phải cẩm thùng rác đổ rác vào túi, tàn thuốc bay ra làm em khó chịu lắm ạ.
    Cái nữa, chậu rửa bát có lỗ cống, các em ấy rất hay ăn mỳ xong đổ mỳ thừa, thức ăn thừa vào lỗ cống đấy. Thật sự, mẹ chồng em là mẹ đẻ của các em thì dọn không thấy ghê, em đang bầu, hay nôn, em nhìn vậy như một đống nôn của người khác, dọn em cũng không vui lắm.
    MC em bảo chị giúp em cọ cái wc, chắc mẹ nghĩ chị lớn giúp em làm, nghĩ là chị em trong nhà không sao, nhưng nói gì thì nói, em ấy lớn rồi, lại là con trai, mà nói thật, không phải em ruột em, nên em làm việc đó thấy cũng sao sao.
    Phòng em ấy hồi mới về em cũng có dọn cho, rồi sau đó em nói là em giúp chị dọn phòng em nhé, vì là phòng riêng nhiều khi chị dọn không tiện, em ấy cũng dạ, nhưng rồi vẫn để mẹ chồng dọn thôi. MC thì em nghĩ em đang bầu nghén nặng quá nên không nói gì, nhưng chắc sau này nếu em không dọn mà để phòng em ấy bừa chắc mẹ cũng không vui đâu.
    Vậy các chị ơi, bây giờ em nói thật là không tiện để cởi mở nói chuyện, vì không phải em ruột mình đâu, nói ra có khi lại thành soi mói, ghê gớm, em phải làm như thế nào để tế nhị nói em ấy giữ vệ sinh chung một tý và có ý thức có thể tự dọn phòng, dọn nhà tắm của mình, rác thì đặt túi nylon vào thùng rồi hãy cho rác vào, đừng đổ thức ăn thừa vào chậu rửa bát? Toàn những thứ tủn mủn mà nhiều khi làm em không thoải mái lắm, có phải em đang nhỏ nhen lắm không khi làm chị mà không giúp EC làm những việc đó, nhưng thực sự em nghĩ ai cũng phải có tính tự lập chứ, lớn đến 20 tuổi rồi có phải em bé đâu ạ :( Các chị cho em lời khuyên để có thể giải quyết những việc nhỏ này cho tế nhị với ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tanya.tranglee
    Đang tải...


  2. linyuan153

    linyuan153 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,106
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    chồng bạn nói sao về việc này? anh ý có biết ko?
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  3. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Ôi chị ơi mấy cái chuyện lẻ tẻ này mà để chồng biết làm gì ạ? Chuyện nhỏ vậy cũng đi nói với chồng thì không được ạ.
     
  4. linyuan153

    linyuan153 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,106
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    chắc quan điểm của chồng tớ hơi khác nhà bạn rồi. Chồng tớ ko bao giờ để tớ làm việc mang tính "cá nhân" hộ anh trai anh ý đâu, đến bố chồng 90t rồi mà anh ý cũng ko khiến tớ cơ. Tớ chỉ có làm việc gì đó giúp mẹ chồng thôi. Chồng tớ kỵ mấy việc đó lắm, tớ mà dọn phòng hay dọn nhà vệ sinh cho em trai chồng như bạn thì chắc anh ý nói nặng lời với tớ lắm luôn. CHồng tớ cho rằng đó là những việc quá cá nhân, và làm người thì thằng nào cũng làm được, chỉ thằng lười mới để người khác làm thôi, Vợ chỉ có trách nhiệm với bố mẹ chồng thôi. Cái này là tớ hôm qua đọc của bạn rồi hỏi anh ý nếu như hoàn cảnh của bạn thì ntn, anh ý nói như thế đấy bạn ơi...
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  5. IceIce

    IceIce ^^Ác Si Đừn^^

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    625
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi chị ơi. Ko ngửi được thuốc là thì nhớ em nó buộc vào hộ chị chị ko ngửi được, thức ăn thì dặn đừng đổ như thế tắc cống. Vài lần như thế thì may ra em nó hiểu. Chứ nhà em nó sống 20 năm nó quen như thế rồi đâu phải vì bà chị dâu mới về mà nó thay đổi nhanh thế được hả chị ?
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  6. giangly

    giangly Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Em thấy cũng ko có gì nghiêm trọng đâu, em cũng đang bầu cũng ở với em chồng, ec cũng là con trai, mà con trai chưa vợ bừa bộn là điều tất nhiên em vẫn dọn dẹp giặt giũ thu dọn cho ec em còn bjo bụng to ko muốn làm nữa thì nói với ec 1, 2 lần là đc thôi mà.
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  7. quanthuha

    quanthuha dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    7,429
    Đã được thích:
    1,039
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Theo mình bạn nên kể cho chồng bạn, chúc bạn thoải mái hơn :D
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  8. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    thằng em chồng em cũng 22 rùi, chả làm j suốt ngày chơi game rùi ngủ vùi, ăn uống cũng vất bừa bãi em có thèm dọn đâu, vào phòng nó ngại lắm, với lại ức chế, vào đấy hôi khủng khiếp chỉ muốn nôn. Em kệ, chả dọn j, BMC dọn thì dọn, nó ở bẩn đc thì ở, nhưng nó vất trong phòng nó thì còn đỡ, nó còn vất lung tung khắp nhà cơ. hức, em nhắc mấy lần nhẹ nhàng có, bực dọc có nhưng đâu lại về đấy. Thi thoảng em nói mát tí hình như cũng bít ngượng nhưng tính lười thì đâu vẫn vào đấy thui ạ, nói mãi mỏi mồm.
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  9. pinkgecko

    pinkgecko Skincare US&Trái cây tươi

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    3,104
    Đã được thích:
    1,316
    Điểm thành tích:
    913
    em chưa có chồng nhưng vào đây hóng hớt các chị :D em cũng bằng tuổi em chồng chị, mà em thấy bọn con trai tuổi em vô tâm lắm chị ạ, ko phải như con gái đâu. Mà 90% con trai có bản chất là...lười chứ cũng ko phải cố ý. Nhưng em cũng đồng ý với chị là mấy việc tủn mủn như vậy lại dễ làm người ta ức chế vì chẳng biết phải nói thế nào cho được cả
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  10. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Em nghe chị nói chn với chồng em rồi, chồng em bảo uh em không làm thì để anh làm cho, bg em chỉ việc dọn trên phòng mình thôi. Với cả hóa ra là toàn MC em quen để thùng rác như thế đấy ạ, không phải EC ạ.
    Em cũng quý nhà chồng, quý EC và MC nhưng nói thật là em thấy nhiều cái buồn cười, ở nhà không phải tự khoe chồng nhưng chồng làm anh cả nên cái gì cũng biết làm, sáng đi làm quản lý ks sai bảo bao nhiêu nhân viên, tối về vẫn giúp đc việc nhà, cơm nước thì hôm nào nghỉ vẫn tự nấu được, còn các EC thì tuyệt nhiên mẹ chiều cho không phải làm một cái j. Xong mẹ lại làm hết rồi lại làu bàu. Bg có con dâu rồi, em nói thật là em đang bầu thôi, chứ không bầu mà thử không làm xem, đau đầu ngay. Lúc MC em vui thì không sao mà không vui thì biết mặt nhau ngay.
    Sinh xong phải cố ra ở riêng thôi chứ nếu không stress mất, hôm CN đã dọn nhà quét dọn đủ kiểu rồi mà không biết sáng t2 mùng 1 MC cáu cái j từ 6g sáng đã sang nhà lẩm bẩm nhà thì sạn ngấm sạn ngầm rồi vừa làm vừa đá thúng đụng nia.Mà rõ ràng mình cũng thuộc dạng thấy ngứa mắt là dọn dẹp luôn chứ có phải ườn ra đâu.
    Như kiểu nhà đấy mình em ở mình em phải có trách nhiệm, bừa là do em ấy. Nói thật chứ tùy sức khỏe từng người, em có bầu, đứng lâu 1 tý cũng thở không ra hơi rồi, ai chẳng muốn hùng hục được như con trâu đất chứ.
    MC cứ ngày vui ngày buồn, ngày nắng ngày mưa, chồng thì bảo kệ không sao đâu, nhưng đấy là mẹ ruột của chồng, chồng thấy mẹ thế không thèm nói gì cũng đc, mình là con dâu thấy thế vẫn phải đon đả gợi chuyện í chứ :|
     
  11. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Mình nghĩ là lúc nào thuận lợi, nhắc cậu ấy để rác vào túi bóng, chỉ đơn giản là khi đem rác đi sẽ tiện hơn và không có mùi vào nhà (chẳng hạn thế). Con trai thường đoảng và vô tâm. Nếu bạn không thể chia sẻ với chồng đc thì nhắc nhở nhẹ cậu em chồng xem sao.
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  12. cocochacha

    cocochacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Đấu k lại với cái thói lười của đàn ô đâu b ui, ăn vào máu r lại đc MC dung túng nữa. B làm đc đến đâu thì làm k thì nhờ chồng làm cho, cuối tuần nhờ chồng nhắc e chồng dọn phòng chả hạn, việc của ông e thì để ông a xử lí, b cứ thoải mái đầu óc cho nhẹ ng
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  13. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Vâng ạ, em cảm ơn các chị đã cho lời khuyên ạ. Công nhận mà MC đã dung túng thì mình cứ phải kệ bơ thôi. Em đang bầu nghén nặng quá, yếu quá nên MC tha cho thôi chứ em biết thừa tính MC em. Em thì có phải lớn hơn EC nhiều tuổi đâu mà ra dáng chị cả được, hơn có 2 tuổi. Ý của MC là em mà không bầu thì đi làm về dọn dẹp quán xuyến hết cơm nước, dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, hầu chồng, hầu EC. Nói thật chứ không có trong từ điển của em đâu ạ, hầu chồng thì có còn hầu người nhà chồng thì không. MC em thì thất thường, lúc vui không sao, lúc có chuyện thì y như rằng, bao nhiêu thứ đổ vào đầu em thôi chứ 3 thằng con trai có dám mắng thằng nào đâu. Em họ em 1 thằng sn 95, 1 thằng sn 98 bố mẹ nó đi làm cả ngày, tự túc đi học rồi về nhà tự ăn trưa, tối mẹ nó đi làm về thì nấu cơm cho chúng nó thôi. Đây MC em cứ hầu chúng nó cho quen vào rồi lại mong cưới chị dâu về để hầu cùng, xong bảo thuê NGV - nhà cũng không phải khó khăn về kinh tế đâu, thì lại bảo nhà chẳng có việc gì cần NGV cả, xong hầu chúng nó nhiều lại kêu. Em nói thật em chẳng được đảm đang như người ta đâu, bảo em đi kiếm tiền thì còn đơn giản, bảo em đi hầu hạ ai không phải bố mẹ chồng con thì khó lắm nhé. Em chửa 5 tháng rồi vẫn giặt giũ bằng tay bình thường đây, thấy nhà bừa, ngứa mắt cũng dọn chứ có phải chây ỳ đâu.
    Haiz, em cũng chẳng kêu than với chồng làm j, đi làm cả ngày về rồi lại nghe cả vợ cả mẹ kêu thì ai người ta chịu được, rơi vào tầm này rồi thì em cứ mặt trơ như thớt gỗ, việc em em làm thôi.
     
  14. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Khó lắm bạn ơi! Đàn ông con trai dù là lớn rồi nhưng lừoi và vệ sinh kém lắm.
    T ở với em trai t đây này, 24 tuổi đâù rồi mà còn phải nhắc, bừa bãi, bề bộn lắm âý.
    Lắm lúc đi làm về mệt nhìn thấy nhà cửa chỉ muốn tống cổ nó đi luôn thôi :D
    Còn nếu thấy dọn cho e chồng mà k thấy thoải mái thì bạn cứ kệ đó đi, lấy lý do bầu bí, sau có con cái thì viện lý do con mọn. Nó thấy bẩn nó khắc dọn ấy mà.
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  15. thuha8x

    thuha8x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    chuẩn rồi .. con trai lười lắm. kể cả lớn rồi vẫn bị lười
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  16. Mẹ Mây biếc

    Mẹ Mây biếc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    1,777
    Đã được thích:
    566
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Mình có cậu em chồng tắm xong toàn quên không đổi vòi nước, lúc mình vặn vòi nước rửa tay thì vòi hoa sen phun xuống làm mình ướt như chuột! ^^
    Mình cáu, mắng cho chồng một trận vì cái tội không chịu dạy em. Vô ý như thế ai mà chịu được? Chồng mình lại bảo, anh nhắc nó mãi rồi mà nó không chịu sửa.
    Mình bảo ở nhà mà còn không sửa thì sau này lấy vợ vợ nó mắng cho à?
    Chồng bảo ừ, cho nó lấy vợ để vợ dạy bảo. Em không thấy anh đây à, lấy vợ xong được vợ "dạy", ngoan ra bao nhiêu đấy thôi? Vợ quan trọng lắm em ạ! ^^
    Làm mình phì cười, không nỡ mắng tiếp nữa. Nhưng từ sau đấy trở đi thì mình cũng không bị lần nào nữa rồi :D
     
    tanya.tranglee thích bài này.
  17. tanya.tranglee

    tanya.tranglee Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Em trai ruột mình thì lại dễ nói chị ạ. Như em họ em thôi, là em đã chẳng ngại gì, vớ vẩn học dốt hay lười em mắng cho xơi xơi í. Ngoan thì chiều, cho tiền, cho đi ăn uống; không ngoan quát cho ầm ầm. Nchug là nhà bên này có 3 người ở mà hở ra cái j là MC dồn hết vào em, kiểu không tắt đèn, không khép cửa, như kiểu nhà này mình em ở í.

    Sáng nay đã mất ngủ, 5g30 sáng MC lên gọi ời ời, tại sao hôm qua lên không tắt đèn tầng 1? Sao không khép cửa tầng 1 vào, chỉ khóa mỗi cửa sắt? Kiểu ầm ĩ lên, nói mãi không thôi í. Trong khi nguyên văn là bọn trẻ con nó chơi đtu dưới tầng 2 đến 2,3g sáng; rồi còn sang nhà bên kia ăn đêm nữa, ai mà quản được chúng nó, chị dâu chứ phải mẹ đâu mà cái j cũng lôi em ra chứ. Chắc em cũng khó tính, em đang ngủ dở, ngủ không đủ giấc mà cứ ai làu bàu là em ức chế thần kinh lắm.
    EC của em thì cũng ngoan thôi, nhưng đương nhiên mọi lời nói em vẫn phải giữ ý rồi. Nhẹ nhàng hỏi han quan tâm chuyện học hành, thi cử. Mà đứa t2 không sao, thằng t3 là út đc chiều quen rồi thái độ cứ làm sao í. MC chiều thế này thì chết thôi, không có ý thức tự giác để làm cái j cả. Mà may em mới ở chung nhà với cậu t2 thôi, cậu í còn biết điều, ở với cậu út chắc em thêm bực. Động nói bảo sắp thi rồi cố học đi nhé là mặt sưng lên.
    Cái con thợ may thuê nhà MC em sống ở bên cạnh sao nó ngu thế không biết, nhà người ta mỗi người 1 phòng đủ rồi, nó bàn với MC em cho nó thuê cái phòng của cậu t3 còn cậu t3 sang ở cùng phòng với cậu t2 với vợ chồng em, vì nhà nó đag thuê của MC em bg có 2 tầng thôi, tầng 1 để vải vs máy, tầng 2 để ngủ, nó có thêm 2 con thợ, nó lên quản lý rồi nó không muốn ngủ chung với thợ. Ôi nẫu hết ruột cái con dở hơi đấy, toàn sáng kiến thôi, sống khôn hết phần người khác. May là phân tích cho MC thì MC không đồng ý cho nó thuê đấy, phiền! Nó ngang nhiên thế vì thằng bé t2 nhà em đang thích nó ạ, em chả thích để thằng bé yêu con này đâu, toàn giả vờ hiền lành chứ qua vài hành động là thấy vô ý vô tứ rồi. Em đang chửa mà nó tặng cho EC em 3 con chuột để nuôi, dịch bệnh thì đầy ra, về đến nhà em cứ ghê hết cả người. Xong còn quả gợi ý MC để lên nhà MC thuê tầng 2 ngủ em lại càng thấy ghét. Em rất sợ nó thành em dâu em, em không thích có em dâu như thế, con này mà về cái nhà này thì nó kinh dị phải biết. Nếu có về thì chờ em sinh xong em ra ở riêng cái đã, em ghét phải chung đụng với loại người này.
    Các chị có thấy em đang bị khó tính quá không ạ? Nếu có j không đúng mong các chị góp ý nhé, để em cố gắng sửa, bao dung và độ lượng hơn. Vì nói thật em ở nhà là con một, nên em cũng ích kỷ lắm ạ :((

    Cái này thì chồng em thường xuyên, em bị 1 lần rồi nên em tỉnh lắm, cứ thấy vòi sen bị treo ở trên tức là vòi đang bật, vì em có thói quen vắt vòi sen ở dưới cơ ạ, nhìn thấy ở trên cao là em vặn lại ngay.
    Lạc đề 1 tý, em bé nhà chị trộm vía nhìn lanh lợi quá chị nhỉ , ghét ghê :X
     
    Sửa lần cuối: 18/10/2012
  18. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Làm thế nào để tế nhị nhắc EC giữ vệ sinh chung?

    Ý kiến cá nhân của mình :
    - Vụ dọn phòng : Nếu phòng cậu ấy quá bẩn , thì cứ 1 tuần / lần vào cuối tuần , bạn nhờ anh chồng lên nhắc cậu ấy dọn . Còn k thì cứ tương đối , 2 tuần / lần .Anh mình hô hào như thế , cậu ấy ắt phải dọn . Còn nếu lười quá cứ chây ỳ ra thế thì thôi , kệ nó , nó muốn ở bẩn thì cho nó ở bẩn . Nó là con trai , 20t rồi , cũng k phải em út ruột rà của mình , làm sao mình đi theo đuôi để dọn cho nó suốt ngày .
    - Vụ rác : Bạn cũng nhắc nó lần nữa , mấy vụ này k thể để chồng nhắc đc . Nếu nó cứ mãi thế thì chắc có lẽ bạn phải phiên phiến mà quen với chuyện đựng rác k cần nilong đi . Còn nếu bạn bắt buộc cần phải đựng rác có túi nilong thì chắc bạn phải giành việc đổ rác. Vì bạn đổ rồi sau đó tự bạn cho túi nilong vào . K cần đến tay nó nữa. Chứ cứ việc gì cũng nói " em phải làm thế này " " em phải làm thế kia " nó lại nghĩ mình khó tính , cái gì cũng nhắc, cũng nói . Nó k muốn làm , k muốn thay đổi thì nó ghét lắm , đâm ra chị em lại xa cách .
     

Chia sẻ trang này