Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hihi, không ngờ các chị gái của e cũng trũi đầy tâm sự thế kia cơ chứ ^^ (u)
Ðề: Re: Nếu gặp lại người yêu cũ cái tên của chị e mình có lẽ đều nóng vội, đều vươngvấn nhìu chị nhỉ...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ giờ cô còn nhớ với quên gì đấy ^^ đời còn dài, giai còn nhìu ^^ tìm cho mình 1 tên để chị e chúc mừng đê ^^ thế là c tìm đc ng đáng để gọi là ng iu cũ rùi còn gì nữa ^^ áy náy vì lỡ...đá ngta chứ gì ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nàng này chắc đọc nhìu báo... an ninh nên bị ảnh hướng tí xíu đấy hử ^^ hí hí, thỉnh thoảng.... cho chị em... choáng tí chị ui ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ a chỉ là 1 chút của thời ngây dại,thưở chưa biết yêu,chưa 1 lần nắm tay thực sự,chưa đi chơi.chỉ ll qua thư và đt vì 2 đứa học xa,nhưng cũng đủ 2 năm để có thể quên đi bớt và bắt đầu 1 ty mới 1 ty thực sự,mong rằng nó ko trở thành quá khứ vào 1 ngày nào đó.e đang cố nắm giữ để ko bị hối hận,giờ có thể chat bt với a đầu nhưng chưa dám đối diện hihi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ cũng không biết nữa! gặp lại hắn bất cứ lúc nào cũng xao xuyến lắm, hí hí! nhưng không quan tâm, không lo lắng, không nhớ nhung, không dằn vặt... hì hì
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nói thật nếu bây giờ e và ng yêu cũ gặp lại chắc 2 đứa chạy đến ôm chầm lấy nhau quá. Yêu nhau 4 năm gắn bó, đã nghĩ đến 1 đám cưới, vậy mà phải xa nhau vì lý do gd, cái kiểu càng bị ngăn cấm thì lại càng mãnh liệt hay sao ý. 2 đứa vẫn liên lạc với nhau. Mặc dù a là ng đàn ông nhu nhược, nghe lời mẹ 1 phép, và cũng đã nghe lời mẹ lấy 1 cô vợ mà a ko yêu nhưng mình vẫn thấy thương. 4 năm yêu nhau và chia tay đã đc gần 4 năm rồi, mình cũng sắp lấy chồng nhưng trong lòng vẫn chưa quên hẳn được hình bóng ấy. Mình thật là có tội lỗi quá phải ko
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ gọi là Cũ rồi mà, nên chỉ để xếp thứ...5,6,7 gì đó thôi các mẹ nhé
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Ối kìa,,,,,lãng mạn, tình cảm thế!!! Tớ gặp lại thấy bình thường mới sợ chứ! Chả biết hắn có cảm giác gì không. Nhưng mình thấy mình ngẩng cao đầu, mạnh mẽ, kiêu sa, ....quyến rũ :"> hơn ngày xưa hí hí....
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm j tìm lại đc phút ban đầu,....... òa òa òa.....
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu có gặp lại...chỉ nếu thôi...chứ chắc cũng ứ bao h nghĩ là gặp lại...thì sẽ cho người ta thấy...mình đẹp hơn, xinh hơn...và để người ấy biết rằng " ko có người ấy mình vẫn hạnh phúc" AQ lãng đãng 1 tí...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hay thế chị nhỉ, Đánh nhanh thắng nhanh cuối năm cưới luôn.hehe. chị đi đâu mất mặt mấy hôm thế.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em đồng ý với quan điểm của chị, nếu gặp lại phải cho ngta thấy là mình vẫn sống tốt và thấy rất tiếc ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Có thể vì một lý do nào đó...hai người không đến được với nhau. Thôi thì âu cũng là cái số. Tớ luôn hy vọng, nếu có cái ngày đó...mỗi người nhìn nhau có thể thấy nhẹ nhàng, mỉm cười thật thanh thản. Chứ gặp nhau mà còn nhức nhối thì.. Mối tình đầu thường đẹp nhưng mà dang dở... Dang dở dở dang...đến nữa còn có chuyện mà kể lại chứ...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ e cũng nghĩ như chị hihi e cũng muốn phải xinh hơn thành công hơn và sánh vai bên 1 người thực sự tốt với mình để hp, để ko phải hối tiếc mà có ng ý tiếc mình ý hihihi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ sao ;ại mỉm cười rùi lẳng lặng bước đi, ko hỏi nhau mấy câu bình thường đc sao nàng ơi ^^ chắc vì kết thúc ko đẹp đúng k nàng? tình đầu của e cũng dang dở lắm, cũng đoạn trường lắm... để kể cho chồng mãi chả the end chị ah ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ c vẫn.. đánh bóng mặt xèng ^^ nhưng có khi... ko gặp đc em trên dòng đời tấp nập đó thôi ^^ hihi