Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hehehe đừng bảo bà đang nói tôi đấy nhé...tôi ko có duyên bán hàng lắm đâu
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy . Bác Đèn tham gia Hội chợ ah, vui nhỉ, hội chợ nào các mem SG cũng ra tham gia đông vui như HC vừa rồi thì vui phải biết nhỉ
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hii tui ra mà ko ở lại HC dc rùi hehe lần sau HC tiếp sẽ ra nữa nhà tui là đi tới bến mà # chuột vàng con nít bà cho học nguyên tuần đi chứ @ yến qua nhà chị PD gần lắm mà bữa nào đợi mọi người đông đủ qua lun cho vui @ chị Đèn thuê em bán ko em ở lại bán hàng cho hii
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy ừa bữa nào rủ mọi người qua, chị PD rủ cả nhà chị famtran nữa.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hic, hội chân ngắn sao mà dài tớ nách đc em ui? chỉ dài tớ thắt lưng thôi.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy uhm đi 1 đoàn áp đảo cho vui hii ko bít nghe xong chị PD có suy nghĩ lại ko nhỉ
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hihi...bà ra còn ko ở lại đc còn nói gì đến bán hàng cho c Đèn...
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Ôii...cái sự nghiệp làm vợ,nhà em mới có khách của chồng ăn uống,giờ em mới dọn dẹp xong đây.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Hicc, mình cũng rất thích khi có khách của chồng đến chơim nhưng ngại nhất, khoản ăn xong phải dọn, he he
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy ôi.em thì một mình nấu nướnglaij còn con nữa chứ,hôm nay có món lơn rừng nên xã mời bạn đến ăn.ôi...mệt quá nhưng vẫn muốn 888.may mà giờ con giá ngủ roài
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Nhà mình đc cái, nếu có khách là chồng xuống bếp, vì anh ấy thích nấu nướng lắm, mà nấu ngon hơn mình, he he mình chỉ bị dọn dẹp thôi
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Ôi..đc thế lại sướng,xã nhà em k đụng tay vào việc nhà gì hết,nếu có vào bếp tý thì chỉ sai vợ hết cái này đến cái kia thôi,nói chung là đại lười,em sinh con xong đc 10 ngày là nấu nướng chăm cả bố lẫn con luôn.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Nhà này sướng nhỉ? Nhà chị thì chồng ko biết nấu ăn. Thế nên nếu có khách thì thực đơn thường là 2 món: 1 là lẩu (chỉ mất công sơ chế, ko phải nấu nướng nhiều, bát đĩa cũng ít) hoặc là thịt chó (mua ng ta làm sẵn) hehe. Chứ bày ra nhiều món, làm đã mệt, dọn còn mệt hơn.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Nhà này giống chị, chồng nấu vợ phụ rồi lại vợ phụ chồng dọn
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy ui ước gì anh í là .................... chồng mình (em lái đại bác bay lên cung trăng luôn đây hí hí )
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hihi.....chắc em mà đc như thế em cũng giống chị luôn đóa