Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Còn nhà mình hồi đc 1-2 tháng cũng bị trớ kinh khủng vậy đó. Nhưng bi giờ được 3 tháng hơn rùi, thấy đỡ đỡ hơn. Khám bác sỹ bảo thiếu sắt và cho uống sắt kèm với vitamin D3. Nhưng bé ko uống được, uống là ộc ra hết. Em đành thôi ko cho uống, mẹ uống vậy. Tiết ra sữa được ít nào cho con thì tốt ít đó. Chúc bé nhà mẹ nó mau chóng bình thường trở lại.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Uhm cách bạn uống rồi cho bé bú sữa mẹ cũng hay đó, hihi cũng chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn nha!
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con ku nhà em cũng bị thiếu canxi, đợt vừa rồi uống hết 1 lọ vit childlife (chả biết viết có đúng ko) mà không thấy đỡ gì cả bé cũng khó ngủ lắm
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Em nghe nói bé từ 4 tháng trở đi thì sẽ dễ hơn các mẹ ạh, nên các mẹ mình cùng cố gắng nha!
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Thương mẹ nó quá ! Cách cho uống caxi mà để bé không bị trờ, bạn nên cho bé uống ít một thôi, 1 chút caxi một chút nước hoặc sữa và cho vào lúc đói cách bữa ăn một chút. Lưu ý là phải uống vào buổi sáng cùng D3 nhé Phải cho uống caxi không thì còn quấy mẹ nhiều đấy Cố gắng lên nhé
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bé nhà mình lúc mới sinh cũng thế, tối tầm 9h là bé khóc đến tận 5 h sáng luôn, khóc thét lên ấy, chuyền tay ai cũng k nín được.3 đêm liền như thế, mẹ khóc cùng con bất lực,...thế là alo bsi đến khám,kê đơn : Bé thiếu ccanxi, lại thêm xương vòm mũi của bé hẹp nên trời càng lạnh bé càng khó thở- phải bế cao đầu bé để bé dễ thở, nhất là buổi tối, nhiệt độ xuống thấp (bé sinh t 12) bsi cho uống d3 ngày 2 giọt sau khi ăn sáng (8 h) .mình cứ vắt sữa ra cái thìa xong nhỏ thuốc vào cho bé uống, nhưng khi uống đổ nghiêng bên khóe miệng để thuốc chảy thẳng vào miệng lun không bé ói.uống xong thì bế con ra phơi nắng,à lúc ấy mùa đông,trời thì rét, nắng chẳng thấy đâu cơ, hjx...tối nào mình cũng phải ngồi ôm con cho con ngủ ( mình mất mẹ sớm lắm nên bé k còn ngoại, nội thì già lắm lắm rùi, chỉ có 2 vợ chồng chiến đấu thui) Ròng rã hơn tháng trời thì ổn.Giờ bé nhà mình 10 tháng rùi, trộm vía con rất ngoan, chỉ tội mẹ, giờ đau lưng kinh khủng, tAy cũng đau,..chẹp....thôi thì là vì con...hi sinh hết....VẬY NÊN. Mẹ nó cố lên nhé
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Ôi nghe mẹ nó nói hoàn cảnh nhà mẹ nó mà thấy tội mẹ nó quá, hic có con cực khổ vậy đó, nhà mình cũng 2 vc tự lực cánh sinh như nhà mẹ nó hic! thiệt buồn ghê mẹ nó àh huhu
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bé vẫn khóc đêm ah, bé nhà mình 3 tuổi vẫn còn khóc nè, sồng chung với lũ rồi quen hết
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Ôi các mẹ vất vả quá, trộm vía cu Min nhà tớ lúc nhỏ toàn ngủ từ 9h tối đến 7h sáng hôm sau, còn bây giờ thì ngủ muôn hơn 1 chút Nhưng theo các bs có tv là trẻ hay khóc đêm đa phần là thiếu canxi, kẽm...lâu dần sẽ dẫn đến sdd nên các mẹ tìm hiểu nguyên nhân để cả mẹ và con đều khỏe nhé
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Ặc 3 tuổi vẫn còn khóc đêm hả bạn, nghe sao đuối dữ vậy trời! haizzzzzz
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Con bé lớn nhà mình lúc bé quấy h 3 tuổi rùi mà vẫn quấy khóc,trộm vía con em thì từ lúc sinh tối nào cũng ngủ thin thít.đánh thứ với dạy bú mẹ h hơn 3 tháng rồi vẫn ngoan vậy chả bù cho chị
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Thời kỳ này là cực vất vả, gian nan. Mình luôn đếm từng ngày từng tháng. Đến khi con 1 tuổi là cái mốc cũng đỡ vất vả hơn. Tiếp sau đó là cai sữa thì mẹ đỡ vất vả hơn rất nhiều rồi. Và 2 tuổi trở ra, nhất là 3 tuổi thì mẹ ko còn bị stress vì con nữa. 5 tuổi thì nhàn lắm rồi. Cố lên các mẹ nhé. Luôn nghĩ rằng mình sắp nhàn rồi, tinh thần sẽ thoải mái hơn.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Đúng là nuôi con không thể sốt ruột được các mẹ nhỉ, thôi tạm thời bạn đừng nghĩ j nữa mà cứ cố gắng từng tý một, rồi một ngày kia tất cả các khó khăn sẽ qua thôi, cố lên!
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Chắc là mẹ đổi sữa nên con mới thế uống S26 nóng lắm mẹ nó a, cứ cho con uống wakodo đi con mình cũng chỉ uống sữa này chẳng chịu uống sữa khác, mà mình thấy bé tiêu hóa cũng ổn
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con hị, vitamin D và canxi đều có độ đậm đặc cao, các mẹ cứ nếm thử còn khó uống huống chi là con trẻ. Với canxi thì nên hòa vào sữa cho con uống để giảm nồng độ và không bị tắc ở cổ, có thế bé sẽ không bị trớ nữa.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Giống con lớn nhà mình rồi,bé ăn thì ko bị trớ nhưng hay vặn mình,quấy khóc đêm,thậm chí có lúc hờn từ 12h đêm đến tận 6h sáng,bế kiểu j cũng khóc ko dỗ đc,stress kinh khủng,cũng uống bổ sung canxi và D3 nhưng ko đỡ tí nào.Quấy khóc đến tận gần 1 tuổi mới đỡ,về sau phát hiện là tính cách ghê gớm nên thế.Con mà quấy thì mệt mỏi lắm
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con mình sắp sinh rồi,cũng quan tâm vấn đề nay lắm đây...Mình có 1 chị bạn hôm rồi sinh bé, lúc đầu thì rất ngoan, được nửa tháng thì bắt đầu hay quấy khóc đêm, nhưng được cái là 2 bố mẹ thay nhau bế thì lại nín,ngủ ngoan...Thế là chị ấy mua nôi rung cho con, từ hôm có nôi rung, đêm trộm vía ngủ ngoan hẳn...Hóa ra bé này thích cảm giác đúng đưa...