Mình là Gia Bách "cân sáu" vì khi sinh mình có 1600g thôi. Mẹ mang thai mình 7 tháng mà mình đã háu táu đòi ra rồi. Ông nội nói mình bé bằng chai lavie 500ml, cụ ngoại mình nói mình đen xì như củ khoai lang. Mình đã trải qua gần hết chặng đường mà hầu như bé sinh non nào cũng phải đi: nằm lồng kính, chiếu vàng da, viêm ruột, mổ mắt, viêm phổi (70 ngày mình mới khỏi), còi xương thể bụ... Bây giờ thì mình đã 1 tuổi rồi, chỉ còn 1 tuần nữa thôi là mình tròn 13 tháng các bạn ạ Nhà mình gần Hồ Tây, hầu như hôm nào mình cũng được ra hồ chơi, thích lắm Mình thích nhất được làm mặt xấu Mình mới chỉ vịn đứng và bò được thôi Mình đã biết tự đội mũ lên đầu để đi chơi rồi Các bạn vào chơi và kết bạn cùng mình nhé. Mình ham vui lắm nên rất thích có nhiều bạn bè!
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! Trộm vía con,như thế này thì ai bảo "cân sáu". xinh và pụ quá cơ
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! Mình cố gắng "nhồi nhét" bạn ý hết sức có thể thôi hi hi Bạn cutybeo cười tươi quá cơ! Bách thì miệng nở rất tươi, hay cười, nhưng không phát ra tiếng
Bách nhà chị nhìn hay quá nhỉ..... Ảnh đoa chụp hồi 2010 thì gờ bách phải 3 t hả c hơn con lớn nhà e mấy tháng đấy c ạ
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! ui ui con đáng yêu quá cơ,cho cô kiss cái nào chụt chụt.......:-\"
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! chị chăm bé giỏi thía cháu e ăn rât nhiều'cái gi cũng tầm bổ mà cứ còi la còi
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! Trộm vía bé đáng yêu quá cơ, mẹ bé đã phải trải qua những ngày lo lắng vất vả. Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, tràn ngập tiếng cười.
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! Mình mới chỉ vịn đứng và bò được thôi Mình đã biết tự đội mũ lên đầu để đi chơi rồi Các bạn vào chơi và kết bạn cùng mình nhé. Mình ham vui lắm nên rất thích có nhiều bạn bè![/QUOTE] trời ! nhìn thế này ai bảo cân sáu nhỉ? mẹ chăm con khéo quá cơ. Cho xin bí quyết đi ạ. Ah mời mẹ và con giai sang kết bạn với baoboi nhà mình nha! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/656568-Mời-mọi-người-vào-tham-quan-nhà-cháu-nha!-_
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! Chị ơi, con giai đẻ non mà sao giờ nhìn thèm quá đi, chị chăm con giỏi thật đấy
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! chào Gia Bách, hihi, lúc sinh con hơi bé nhỉ, nhưng mà không sao, ba mẹ nuôi mát tay quá, con tròn 1t nhìn bụ bẫm và lanh lẹ quá. chúc Gia Bách càng lớn càng đáng yêu nhé (u)
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! trộm vía bé bụ bẫm quá con nhà em sinh non 1 tháng dc 2,4kg nhưng mà lớn hơi còi
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! trộm vía mẹ chăm con khéo thế, khi sinh thiếu cân mà giờ bụ ghê....iu tóa.
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! trộm vía mn khéo chăm con ghê.nhìn con như thế ai bảo khi mới sinh con đc cân sáu chứ.nhìn con đáng yêu lanh lợi ghê cơ.chúc con ăn nhiều khỏe mạnh lớn nhanh nha
Ðề: Gia Bách "cân sáu", xin chào cả nhà! cô cháo gia bách nha.trộm vía con đáng yêu dễ thương ghê. mn ko nói khi mới sinh con đc cân sáu thì chắc cô chẳng tin đâu.chúc con khỏe mạnh lớn nhanh nha