Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cám ơn mẹ nó nhé! mùa đông sắp tới, nhà tớ bán dầu nhều lắm, ơn trời, các mẹ ủng hộ nhiều, hiihih Cu con nhà tớ lúc này như người lớn ấy. hôm qua còn bảo tớ: mẹ ơi, con quét nhà đây, nước bẩn lắm, mẹ đừng ra nhé! ôi! yêu dã man!
Re: Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Anh ku con nhìn yêu quá nhỉ.... tầm tuổi tụi này nhìn đứa nào cũng lớn phổng phao , ku nhà mình cũng thía
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé ôi ku nhà tớ bé thì bụ lắm nhưng giờ dài ra nên nhìn nhăng nhẳng thôi ko bụ nữa dậm chân tại chỗ rồi!mẹ nó up anh con giai lên xem lớn thế nào rồi!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hehe!xem rồi!dạo này ra dang người lớn quá rồi!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mình cũng có 1 công chúa tuổi Kỷ Sửu, nàng sinh tận tháng 12 AL. Đúng là tuổi này toàn là những cô cậu bướng bỉnh, nhưng rất là tình cảm! Em kể câu chuyện xảy ra hôm qua cho các Mẹ nghe: Bé cứ khóc nhè, Mẹ bảo nín, ko nín. Mẹ cầm cây, đánh vào mông đít 3 cái, nàng khóc lớn hơn, và tè ra quần. Nàng vừa xoa chỗ bị đánh, vừa khóc, vừa nói: - Mẹ ơi, đánh đau muốn chớt (chết) luôn ah! Hu......hu.......... - Đánh nhẹ nhẹ thôi! - Đánh gì mạnh quá zậy! Hu..................................hu..................... Mẹ nói, đánh vậy con mới nhớ, ko khóc nhè nữa! Mẹ giận rồi, con mà còn khóc nữa là Mẹ giận luôn Thế là nàng nín ngay cái một, chạy tới ôm cổ mẹ, rồi hôn má Mẹ, vừa thúc thít, vừa nói: - Chi xin lỗi Mẹ, lần sau Chi Không dám nữa đâu! Rồi mình cũng quay qua con, nói : Mẹ xin lỗi con Yêu quá các Mẹ nhỉ, tuổi này bé nói nhiều câu thương thật là người lớn luôn...
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé cu nhà mình cũng thế yêu lắm mình ốm anh chàng vào hôn thắm thiết mẹ đỡ chưa con massge cho mẹ nhé Những ngày mình bị nó còn để ý bảo mẹ ơi mẹ có đau k, sao mẹ chảy máu, mẹ uống thuốc chưa? oa nhiều lúc dc con trai nói cho vài câu thấy mát ruột lắm các mẹ ạ, mỗi tội bướng bỉnh lắm vì 2 xoáy mà
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé uh!yêu thật đấy!có những đứa con như này có vát vả mấy mình cũng thấy tan biến hết!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cho mình nhập hội với. Nhóc nhà mình là Nghé ngọ tháng 12/2009. Nghịch lắm, rách giời rơi xuống. Nhưng cũng tình cảm lắm. Yêu lắm
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé nhà em tôm 15/6 nhé. còi lắm các bác ạ. mẹ cháu thì cứ béo quay
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Tớ có đến 1 tháng nay ko vào nhà mình. Sorry cả nhà nhé.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nghé nhà mình cứng đầu quá các Mẹ ah! Ngày nào cũng cho nàng "ăn cây" cả, mà nàng cứ ngang bướng kiểu gì ấy!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hì,mình sinh năm ất sửu..bé nhà m ẩn tuổi mẹ...sinh năm kỷ sửu...xin làm quen với tất cả các mẹ...chúc sk và vui vẻ,....
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào nàng nha. Mấy con trâu con này, hình như đang tuổi khủng hoảng hay sao ấy, ngày nào cũng ăn roi hết, mà ko thay đổi tí nào, ôi, xì văn chét quá!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé trâu nhà tôi đag ốm bà ah...hôm nay k đi học...tui đag cố gắng bồi dưỡng ...trâu gì lười ăn thấy sợ..haizzz....thông minh nhưng lại cứng đầu,...nghịch mà tui thấy mệt luôn,...
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé -------------------------------------------------------
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào cả nhà, cho em xin phép đc tham gia hội ạ. Bé gái nhà em sinh ngày 15/9 đã làm chị của 1 nhóc ku em sinh ngày 15/8 năm Nhâm Tỵ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hi bạn, cho mình tham gia với nha. Bé trâu nhà mình sinh tháng 4. Rất vui được làm quen với cả nhà.