Sợ Và Chẳng Sợ Đàn ông sợ vợ, lẽ thường Vốn người quân tử nhún nhường vẫn hơn Đàn ông sợ vợ là khôn Nếu không ai sẽ nấu cơm quét nhà? Đàn ông sợ cái nết na Vì vợ là thợ giặt là không công Đàn ông sợ... lúc nguýt chồng Quên đưa lương tháng lại bồng cái chai Đàn ông sợ vợ nói dài Những khi lên giọng loa đài cũng thua. Lại còn sớm nắng chiều mưa Lúc thì chan chát, lúc thưa thớt lời Đàn ông sợ vợ buông lơi Đã không thèm nói là đời đi tong! Đàn ông dũng cảm thật lòng Nói rằng: chẳng sợ... (...) Hà Đông trong nhà. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Chào mẹ của 2hoangtu nhé, thế là làm mẹ chồng toàn tập à, có định làm mẹ công chúa nữa không :?: :lol:
Hay thật đấy :!: nhưng mình chưa biết bạn, giới thiệu 1 chút đi, mà hình như bạn mới tham gia DD à :?: thấy bạn có nhiều bài hay quá định copy phổ biến toàn cơ quan đấy (ăn cắp bản quyền tý nhé)- thông cảm :lol: :lol:
O, co khi minh lai la ho hang voi nhau cung nen ay chu nhi :lol: :lol: Ten minh gioi thieu rat day du cho minh roi day, me cua 2 hoang tu . Con ten day du thi lai rat giiong ban Pham Thuy.
hehe the la chi Thuyph het "doc quyen" ve cai ten roi, neu ma chi sinh them anh Cun nua thi se la.. bat chuoc me2htu.
Dung la em ngao-op moi thgia DD nen chua biet "thuc luc" cua chi Thuyph roi, chi y ma them bat chuoc a', con khuya nhe, chi Thuyph la ghe lam day, lam gi cung co phuong phap ca, chi MX nhi?! heeee... :lol:
Oh that ha 2 chi? Em cung doc nhieu truoc khi dang ky nhung chua thay ai noi ve thuc luc chi Thuyph ca, gio em moi biet day, may ma chua muon.
He he .... SA công chúa rồi ngáo ộp ơi Còn vụ tên thì còn tên đệm nữa cơ mà mẹ 2hoàng tử nên chưa chắc đã bị mất "độc quyền" đâu :lol:
Em nghe noi co 1 bsi gia rui o vien Lao khoa SA con trai con gai chxac lam, moi toi xep hang hoi dong(chac tai noi tieng). The bao gio thi chi thuyph dinh cho "xuat xuong" day?
Đầu tiên em nên chống lầy đi xong rồi các chị sẽ bày cho em : 1. Cách sinh công chúa/hoàng tử theo ý muốn; 2. Địa chỉ khám thai có uy tín (SA bs Thực Lão khoa + nhiều bs khác); 3. Chỗ mua đồ em bé tốt, rẻ, thiết thực, độc đáo; 4. Kỹ thuật chăm con (để bé ăn tốt, ị đều, phòng chống ốm đau....); 5. Kỹ năng làm zợ, làm zâu.... ... và nhiều điều khác theo nguyện vọng của em... Đã bằng lòng chưa cưng ? :roll:
Chi meoxu oi, em lay chong roi ne, chi bay cho em may cai chi vua noi den di, nhat la "nghe thuat lam dzo" va "sinh con theo y muon" do! May cai nay em thay ngoai nha sach cung co ban day nhung ma van thich nghe may chi chi cho!! Hi hi....
À quên MX ơi bạn đã hỏi được địa chỉ chính xác đóng tủ cho bé ở dưới chỗ chợ Mơ chưa cho mình biết với đang định đóng 1 cái cho Cún con. Cám ơn trước nhé :lol: