Chuyện buồn giữa lòng hn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tinhmaixanh, 19/10/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    vâng mình cũng ko có ý đó, chỉ là bà ấy là ng hn chính gốc, mà có lân cũng thấy bà ấy quát mẹ bà ấy như là chém chả, mẹ bà ấy ngồi một chỗ ko đi đc. đi qua thấy thế chẳng lẽ lại vào bênh huhu
     
    Đang tải...


  2. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    mình nghĩ có lẽ lúc ấy cụ đói nên cũng cố lấy những đồng tiền ng ta bố thí cho để mua ăn, mà ng ta ko bán cho.... đúng là
     
  3. immortelle_pa

    immortelle_pa Super Member - Nước hoa mini auth Pháp

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    4,715
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    hjxx. làm phúc thì con cháu đc hưởng. sao phải cạn tình như thế cơ chứ? nh khj đi đg thấy mấy cụ ngồi bán hàng e cũng thấy xót, lại nghĩ đến ông bà mình ở quê:( thương quá. Mong là sẽ có nh nhà tình thương hơn cho các cụ ko nơi nương tựa có chốn đi về lúc mưa gió:((
     
  4. anhkhang1246

    anhkhang1246 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    giờ nhiều ng cạn tình quá, nhìn thấy ng ta như thế chẳng thương xót lại còn tỏ thái độ! chia sẻ vs cảm xúc của chủ top!
     
  5. thuyhong91

    thuyhong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    1,542
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    thỉnh thoảng e co việc đi qua bốt hàng Đậu cũng thấy các cụ già ngồi co ở đó, e đi qua từ trưa, tồi về vẫn thấy ngồi ở đó, thấy thương cảm ghê, híc
     
  6. narutositinh

    narutositinh Dế Mèn

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    thương cụ quá hyc hyc,.................
     
  7. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Thực ra ai cũng gặp rất nhiều những trường hợp như cụ ông trên, em thì gặp ông bà nào cũng vậy, đều nghĩ thương như ông bà mình vây, tiếc là dù có giúp thế nào thì cũng không thể nào giúp hết được, mình làm được gì thì cứ làm, dù là nhỏ nhoi, miễn sao cho thoải mái lòng mình, cảm thấy thanh thản là được.
     
  8. menhocon183

    menhocon183 Thiên thần bé nhỏ

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Nếu là em, em sẽ mua thêm bát nữa rồi mời ông cụ ăn.người bán hàng lẽ ra phải niềm nở với khách chứ sao lại vậy nhỉ? Cuộc sống này càng ngày càng thiếu đi tình yêu thương! Nhưng qua chuyện của chị, chúng ta sẽ không ngoảnh mặt trước những người có hoàn cảnh như vậy. Có lần có bà cụ sang đường bị ngã mà đường tắc, không một ai giúp bà cụ đứng dậy, toàn cố gắng để chen chân theo dòng người
     
  9. chiptomboy

    chiptomboy Đồ gỗ online Chiptomboy !

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,582
    Đã được thích:
    1,768
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    nếu là mình mình sẽ đứng lên gọi 1 bát phở & bê cho ông cụ xem cái chị bán phở kia làm gì nào & mình sẽ nói nhẹ nhàng thôi nhưng đảm bảo là tối về bà í sẽ ko ngủ nổi & phải suy nghĩ về những gì mình nói & hành động của bà ta, thật là bức xúc
     
  10. nhimbong80

    nhimbong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    1,951
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Chúng ta phải khơi lên lòng nhân ái cho thế hệ con cái chúng mình, thì nét đẹp sẽ được lan tỏa nhân lên
    chu top là một người tốt bụng. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống
     
  11. hoasuanongnan

    hoasuanongnan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    4,822
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    đọc câu chuyện của chị mà buồn
    người hn toàn chê người nhà quê ... chạnh lòng lắm!
     
    RUAMIN thích bài này.
  12. anniepham1234

    anniepham1234 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn


    Chị đồng quan điểm với em, Ở HN bây giờ số người HN gốc không nhiều, cứ nhìn đơn giản trong 1 công ty xem có bao nhiêu người gốc HN, bao nhiêu người ngoại tỉnh. Mà ở đâu cũng có ngừoi nọ người kia, mặc dù ý của bạn ý là tốt nhưng nói như vậy thì hơi quá rồi
     
  13. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,475
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Mình nghĩ nên nêu địa c hỉ của ngừoi bán bún và tẩy chay cửa hàng này. Không có tính người. Người ta mua chớ có xin đâu.
     
  14. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,156
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    khổ thân cụ quá đúng là cô bán bún kia thật độc ác, mình thì luôn giúp ai dc cái gì thì giúp luật nhân quả mà
     
  15. RUAMIN

    RUAMIN Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/8/2012
    Bài viết:
    1,035
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

     
  16. nguyenthaitrang

    nguyenthaitrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Cuộc sống thực tế quá!
    Cái bà bán bún sao không nghĩ coi,nếu đó là người thân mình thì sao ???
     
  17. thiêntrang

    thiêntrang Guest

    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    nghe mẹ nó kể mình cũng rơm rớm nước mắt .......................chẳng nói già mà thỉnh thoảng đi chợ thấy các bạn thanh niên đi hát khắp chợ xin tiền mình cũng cho vì dù chỉ 15phut đứng ở chợ mua đồ mình được nghe 1-2 bài người ta hát . mình chỉ nghĩ là mỗi người mỗi nghề thôi .
     
  18. hoaanhtuc184

    hoaanhtuc184 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    2,552
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    khổ thân những người già, em cũng hay để ý những số phận như vậy, em có cảm giác họ giống bố em ở quê, thật thà chất phác
     
  19. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Tự nhiên đọc đc chuyên này t thấy xúc động quá, mắt có nước rồi.
    Đi ngoài đường, nhìn những người có tuổi rồi mà còn phải lam lũ thượng lắm. Nghĩ đến bm ở nhà, bố mẹ t đông hay hè cũng 4h30 dậy ra chợ đầu mối lấy rau củ về bán. gần 20 năm vậy rồi. Nuôi 2 c em t học đại học ngoài này.
    Giờ 2 đứa đã ra trường nhưng đi làm cũng chỉ đủ lo thân mình. thi thoảng về quê mới dành dụm đc tý tiền cho bm. k biết đến bao giờ mới nuôi nổi bm, cho các cụ đỡ vất vả đây.
    Sory, t hơi lạc đề. Chỉ là những người cùng khổ nên liên tưởng tý ấy mà.
    Chúc cả nhà 20-10 vui vẻ nhé! (u)(u)(u)
     
  20. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,427
    Đã được thích:
    1,640
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    mong các mẹ đừng đem chuyện hà nội hay quê ra để phân biệt, ở đâu cũng có ng nọ ng kia,hic nếu các mẹ đánh đồng cụm từ"người HN" như thế liệu có quá đáng ko????Em ko dám tự nhận mình là HN gốc nhg nhà em 4 đời ở Hn rồi và em thấy vẫn còn rất nh người HN tốt mà,hình như các mẹ nhà mình có ác cảm với ng HN thì phải....đừng ném đá em nhé tội nghiệp
    Hic thương cụ già quá mẹ nó cho địa chỉ quán bún đó đi để mọi người còn tránh.Em ghét ng nào đối xử tệ với ng già lắm.Ai rồi cũng sẽ già mà:(
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này