Sự dạy dỗ của cha mẹ có ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả học tập của trẻ, bất kể chất lượng trường học của chúng ra sao, một nghiên cứu tại Mỹ vừa khẳng định. Một nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 10.000 thiếu niên trên khắp nước này. Thông tin thu thập gồm điểm xếp hạng của các trường học, sự tham gia của các bậc cha mẹ trong việc giúp trẻ làm bài tập ở nhà và các sự kiện ở trường. Cha mẹ quan tâm đến việc học của trẻ sẽ giúp trẻ có điểm số cao hơn. Ảnh: egovmonitor Nhóm nghiên cứu phát hiện những trẻ có cha mẹ rất ủng hộ và quan tâm đến thời kỳ học đường thì thực hiện các bài thi tốt hơn. Cũng theo các tác giả, yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ phụ huynh - con cái đó là sự tin tưởng, chia sẻ và khuyến khích hoạt động. "Cha mẹ nên đầu tư thời gian cho trẻ, kiểm tra bài tập về nhà, tham dự các hoạt động tại trường của con và cho trẻ biết trường học là quan trọng", tiến sĩ Toby Parcel, từ Đại học bang North Carolina, nhấn mạnh về vai trò của cha mẹ tới chất lượng học tập của con cái. T. An (theo egovmonitor) Nguồn vnexpress
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Thực ra nếu cha mẹ mà giỏi thì họ sẽ có những đầu tư đúng đắn cho giáo dục nên trường học của họ cũng sẽ tốt luôn
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường ko thích cái tựa bài báo chút nào, nhưng tán thành quan điểm của bài, cha mẹ giống như cái nền, kiểu gì có nền tốt thì mới xây nhà tốt được. nhưng trách nhiệm của nhà trường thì cũng tương đương chứ ko được đẩy hết trách nhiệm cho cha mẹ
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Em nghi do bo' me chj la 1 phan. Cug do cac be k co' y' thuc hoc. Tren lop k chu' tam vao baj hoc, se k hjeu noi.dung, k lam dc bai se k gioi dc
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Cần có một cách nuôi dạy con tốt. Mà muốn nuôi dạy trẻ tốt thì cần có một môi trường tốt. Nói chung là khó híc híc
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Giáo dục gia đình là cái nền để con phát triển - trách nhiệm của cha mẹ là sự quan tâm và là tấm gương để con cái noi theo - điều đó hoàn toàn đúng, nhưng đứa trẻ sẽ phát triển ra sao, học hỏi được những kiến thức gì với một hệ thống giáo dục khuyến khích sự dối trá, với những kiến thức lạc hậu, với những quan điểm áp đặt, lấy chương trình làm trọng tâm, lấy bằng cấp làm mục đích, lấy thành tích thi đua là cơ sở để phát triển ? Cái này cũng là tại bố mẹ à ?
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Đúng là thực trạng giáo dục hiện nay khiến các bậc làm cha làm mẹ cảm thấy lo lắng cho cái việc học của con em mình quá. Trong một nền giáo dục như vậy, vai trò của người cha người mẹ càng quan trọng chứ không thể giao hết trách nhiệm dạy dỗ con cái cho nhà trường được.
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Mình nghĩ rằng cả gia đình, nhà trường, môi trường và cả cá nhân con trẻ mới tạo ra được một con người giỏi, kém, tốt, xấu
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Nếu cha mẹ nào cũng quan tâm đến việc học của con cái và hướng dẫn con cái những phương pháp học tập tốt, góp ý cùng thầy cô, nhà trường, thì dần dần lớp học, rồi trường học cũng sẽ tốt lên, chứ mọi cái chỉ trông chờ một phía và đẩy hết trách nhiệm cho thầy cô hay chương trình giảng dạy quy định của nhà nước thì khó mà mong muốn chất lượng giáo dục tốt hơn được
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Trong xã hội có nhiều thành phần, có những cha mẹ có học, có nhận thức, nhưng cũng không thiếu những gia đình học ít, biết ít, chỉ cố gắng đi làm, gom tiền cho con đi học, họ chỉ có thể dạy con bằng chính nỗi nhọc nhằn của mình, họ không biết con họ học được những gì, phát triển cái gì, mà chỉ biết phải có ngần ấy tiền để "nộp" mỗi tháng thôi. Vậy thì họ có trách nhiệm trong việc làm cho con dốt không ? Hay là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ, không đủ để "mua" kiến thức cho con, vì " muốn qua thì phải bắc cầu - muốn con hay chữ phải lo "biếu" thày ?" - để khi con học kém, thì lại bị buộc cho cái tội " không quan tâm chăm sóc, dạy dỗ con cái" ? Các vị giáo viên, toàn là thạc sỉ tiến sĩ mà cũng không thể nào biến một HS kém thành HS giỏi, ngoài việc "nâng điểm" cho làm bài mẫu, làm ngơ khi trẻ quay cóp...để chỉ có được những báo cáo tròn trĩnh thì tại sao lại buộc những ông bố bà mẹ buôn thúng bán bưng, chữ nghĩa chưa đủ để đọc báo phải "phối hợp" trong việc dạy trẻ ? Vì thế khi xã hội và gia đình đã giao trách nhiệm dạy học, thì cái việc buộc các bậc cha mẹ cũng phải "phụ đạo" cho con, cùng học với con ( đôi khi làm bài tập thay con ) chỉ để con có được những điểm số ở lớp và gọi đó là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục là một sự trốn trách nhiệm không hơn không kém.
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Toàn xã hội chúng ta cần có trách nhiệm với thế hệ trẻ hay nói cách khác là con cái của mình. Không riêng cha mẹ, không riêng nhà trường mà là cả xã hội. Đó là 1 tổng thể của các cấp lãnh đạo nữa. Nếu chủ trương của Bộ giáo dục đưa ra đòi hỏi nhiều tiến sỹ thì chúng ta chạy đua cho con thành tiến sỹ mà không cần biết kiến thức có đạt được hay không. Ngay trong số chúng ta cũng có người đút tiền để mua bằng đấy thôi. Giáo viên của các trường học cũng bị áp lực của các yêu cầu từ Hiệu trưởng bắt phải có tỷ lệ học sinh giỏi nhiều,lại cũng bị áp lực từ Sở, Bộ bắt dạy theo chương trình mới.... trong khi đó, nhiều cô giáo già sắp về hưu đành thở dài bất lực, vì chúng tôi là những nhà giáo chẩn bị nghỉ hưu cũng "bó tay" khi bị ép dạy theo chương trình mới với nhiều kiến thức "trên không"..... Nói về vấn đề trách nhiệm cũng nên nói đến ý thức của các cháu. 1 lớp học có 40 học sinh tức là thể hiện 40 phong cách. Cháu thì đủng đỉnh, cháu thì nhanh nhẹn, cháu thì ngoan, cháu thì lỳ lơm, cháu thì láo lếu. Vậy chúng ta nên suy nghĩ 1 khía cạnh rất thực tế thôi. Đầu tiên hãy nhớ lại câu nói của các cụ: gấn mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tôi xin thực tế hóa vấn đè này như sau: con gái tôi học ở Pháp, sau vài năm trở về nước chúng tôi nhận thấy cháu trở nên có nghị lực hơn, quyết đoán hơn, ý thức hơn và tư duy mạch lạch hơn.... tại sao vậy, khi sang Pháp, cháu được sống trong môi trường của người bản xứ, họ có lòng vị tha, có ý thức trong cuộc sống, nhiệt tình và quý trọng cuộc sống.... vô hình chung cháu đã "gần đèn" nên thay đổi tính cách theo chiều hướng tốt hơn hẳn.... Như vậy 1 môi trường tốt sẽ có nhiều cháu tốt hơn. Môi trường đó có cả chúng ta. Không có nghĩa cứ đem con đến trường là hết trách nhiệm, là nhà trường phải dạy nên người.... Chúng ta phải biết kết hợp để những lứa học sinh sau này ra trường có ích cho xã hội. Đó chỉ là 1 Ý NHỎ thôi, vì đề tài này quá rộng lớn. Chúng ta hãy sống thật, bao dung và yêu thương lẫn nhau.
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Do nhiều yếu tố cộng hưởng chứ nhỉ, gia đình + nhà trường + môi trường quanh con
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Giáo dục là 1 lĩnh vực rộng lớn , vấn đề bàn ở đây chỉ là 1 ý nhỏ : trách nhiệm về ai khi trẻ học dốt, nếu nói là toàn xã hội thì lập bộ gd để làm gì? Cả một đống khoa bảng ăn lương để chuyển giao kiến thức để làm gì.? Mỗi người trong vị trí của mình đều có quyền lợi và trách nhiệm, vinh quang thì hưởng thụ, sai lầm thiếu sót thì lại nói là trách nhiệm của gia đình và của toàn xã hội! Thế nà thế lào?
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Đúng là trong xã hội hiện nay, nhiều phụ huynh phải lo gánh nặng cơm áo, gạo tiền mỗi ngày, không phải ai cũng có điều kiện để quan tâm hay phù đạo thêm cho con cái. Và thực sự là thiệt thòi cho những con em như vậy nếu chỉ trông chờ vào sự giáo dục của nhà trường vốn chỉ rập khuôn theo những giáo án soạn sẵn và đầy rẫy ảnh hưởng của những tiêu cực trong giáo dục mà lâu nay vẫn nhức nhối. Nhưng làm thế nào đây? phê phán thôi thì có ích gì? các tiêu cực yếu kém cứ lặp đi lặp lại và sự phê phán cũng cứ lặp đi lặp lại và cuối cùng cũng chẳng có gì thay đổi. Hy vọng rằng, phong trào chia sẻ những phương pháp hay, phương pháp tốt được nhân rộng, mỗi người một giải pháp, một hướng cải thiện, từ từ nó sẽ lan tỏa và thành những cái chung phổ biến mà ai cũng có thể được biết, được hưởng và được ứng dụng. Hãy chia sẽ và đóng góp xây dựng thay vì chỉ nhìn vào mặt xấu của vấn đề và lên án những cái ai cũng thấy và dường như ai cũng biết cả...
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Môi trường thực sự có ý nghĩ quan trọng và để có một môi trường tốt cần phải có sự chung tay cùng chia sẻ những cái tốt đẹp nhất của tất cả mọi người. Chia sẻ sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn - Đời rất dở nhưng mình vẫn cứ niềm nở
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Mình cũng đồng ý quan điểm với bạn. Tựa báo hơi phiến diện, nhưng nội dung thì đúng. Cha nào con nấy mà, bố mẹ mà không ra gì thì con khó tránh học theo. Cái xấu học nhanh mà
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường môi trường gia đình thực sự quan trọng - con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Mình cũng đồng ý là tại bố mẹ, ngoài yêu tố di truyền thì còn là môi trường, thời gian bố mẹ dành cho con, cách quan tâm tới con cái trong việc học hành...
Ðề: Con giỏi hay dốt do cha mẹ, không phải nhà trường Cũng ko thể quy hết trách nhiệm cho cha mẹ được