Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Thật ra giờ vn mình vẫn nặng tâm lí trai gái nên toàn gái thì đúng là vẫn áp lực nhưng kệ các mẹ ạ, cứ cho qua đi mà hưởng thu cuộc sống, con nào cũng yêu cũng quý cũng tự hào cả.
     
    Đang tải...


  2. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Em iu con gái lắm ạ, chồng em cũng thế
     
  3. minlin

    minlin Thành viên hội Quý Hợi

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    17,548
    Đã được thích:
    3,459
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Bạn mình đang bầu cô công chúa thứ 2 đã nghĩ đến chuyện sinh tiếp đứa nữa. Hey, bao giờ mọi người mới hết áp lực sinh con trai nhỉ. Mình thì luôn bằng lòng với 2 cô công chúa xinh đẹp chả bao giờ tự tạo áp lực sinh con trai cả
     
  4. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình còn tập 2, ko bít trai gái nhưng ko bị áp lực lắm dù đứa đầu là gái.
     
  5. Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình cũng hai gái....nhưng khg bị áp lực nhiều lắm.........
     
  6. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Hiiii, hai gái mới giàu đó bác ơi .
     
  7. mẹ yêu chim sâu

    mẹ yêu chim sâu Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình tập 1 cũng là gái nè. Giờ nghĩ đến tập 2 đã thấy khổ rùi nên ko mơ con trai. Chỉ cần mẹ khỏe, con khỏe là được rùi. Ai thích con trai đi mà đẻ lấy ( hehe mạnh miệng tí)
     
  8. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tớ chẳng có tý áp lực nào cả mặc dù nhà tớ cũng 2 công chúa.
     
  9. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Bà giống tôi rồi, hiii..................
     
  10. ciecie

    ciecie áo ấm cho cả nhà

    Tham gia:
    27/9/2009
    Bài viết:
    1,549
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    các cụ nhà chị thật là, con gái mà không phải cháu mình sao, nhà em thì cũng đang thích sòn sòn luôn ra như nhà bác đây. Nói chung chồng bác phải biết thông cảm chứ thế thì cũng mệt lắm
     
  11. huyen_trang_247

    huyen_trang_247 Dì của Xuxu và Lala

    Tham gia:
    17/9/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chị em cũng sinh liền 1 lúc 2 bé gái. Thích thì thích nhưng nuôi cũng vất vả và tốn kém. Lúc này bmc chị em chưa thấy đả động gì về việc con trai con gái vì đang tập trung vào chăm các cháu. Hic nhưng ko biết sau này thế nào vì anh rể là đít nhôm. Bố chồng lại là con trai duy nhất trong gia đình toàn con gái. Haizz.
     
  12. thanhtamhd89

    thanhtamhd89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    trai cũnh là con, gái cũng là con mà, đều là mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Sao nhiều người cứ trọng nam khinh nữ như vậy nhỉ chỉ khổ chị em phụ nữ thôi
     
  13. bongmum

    bongmum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2006
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Con cái là lộc trời cho mà, sinh được con khoẻ mạnh, đủ đầy là hạnh phúc lớn nhất rùi! Mình cũng sinh 2 con gái và thấy hạnh phúc vì điều đó.
     
  14. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,757
    Đã được thích:
    3,964
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    . Chủ top căng thẳng quá nhỉ, mình thì thấy sinh hai con trai còn mệt hơn, con trai nghịch lắm, chạy theo chúng nó cứ gọi là oải luôn, thà sinh hai con gái còn thấy nhẹ nhàng hơn ý, giờ con gái đang ít hơn con zai, mình thấy sinh con gái còn khó hơn sinh con zai, các bạn xung quanh mình toàn con zai thôi
     
  15. thanhtranglinh

    thanhtranglinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    có con gái sau này càng được nhờ về già, còn con trai rồi lại đi nuôi nó trong tù ấy bạn ạ, con ngoan mới là nhất
     
  16. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    đúng thế chị nhỉ,nhưng mà vẫn ko thoát dc cái lối suy nghĩ ngày xưa của các cụ huhu giờ nhà ai cũng 1 con trai,chỉ khổ con dâu áp lực
     
  17. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Các mẹ thì cứ tự an ủi nhau như thế nhưng mà cứ thử đẻ 2 con gái xem như thế nào???
    Hồi mình mới sinh Bông Bống xong cũng vui lắm, vui vì mẹ tròn con vuông, 2 con gái đáng yêu vô cùng.
    Vừa rồi em trai chồng mình mới sinh đc thằng cu thế là hôm mình cho 2 bé nhà mình sang thăm em. Lúc 2 bé xuống nhà gặp bà nội, các mẹ có biết bà hỏi j ko. Bà hỏi Bông Bống "đố Bông Bống biết cái j em bé có mà Bông Bống không có??" 2 bé nhà mình thì mới 3 tuổi thôi có biết j đâu trả lời bà là "cái chăn, cái gối". bà nội bảo sai rồi "là cái trym đấy" Thế đấy, rõ ràng là vc mình chẳng ai có tư tưởng coi trọng con trai/con gái cả nhưng chính mẹ chồng cứ có cái tư tưởng đấy thôi. Đợt trước còn thấy bà nói với cô em họ là "khổ thân chồng mình vì chưa có con trai" ===> Pó tay
     
  18. thuytinh

    thuytinh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    h là thời đại nào rồi màvẫn còn suy nghĩ cổ hủ đấy, chính bạn cũng đang bị ảnh hưởng đấy thôi
     
  19. Me.Be.Bi

    Me.Be.Bi TOTshopping

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chúc các mẹ 20-10 thật vui - trẻ - khỏe - đẹp nha (u)
     
  20. mocmeoshop

    mocmeoshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    chửa đẻ ai mà thích chứ , khổ thân em bị áp lực , thôi cố gắng nói chuyện với hai cụ , có gì cứ tâm sự chia sẻ nhé
     

Chia sẻ trang này