Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng Ngày hôm nay chán cơm, lại không có thức ăn ngon nên không dậy nấu cơm mang đi làm. Sáng tính là nhịn luôn khỏi ăn, nhưng chợt nhớ topic của bạn, thế là lại đun bát mỳ tôm lên ăn. Quả thật rất khó nuốt khi trong người mệt nhưng.....vẫn phải cố ăn đấy!
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng cũng biết là tác hại như vậy nhưng nhiều hôm lười k muốn dạy sớm để ăn sáng ý chứ
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng mình cũng rất muốn ăn sáng, nhưng k có thời gian, và về căn bản là lười
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng Tớ bắt đầu chăm ăn sáng đc 3 năm gần đây, sk khá hơn hồi sinh viên lười ăn sáng, toàn ngủ xuyên đến trưa, hay ốm yếu, giờ pải thay đổi thôi
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng do tính chất công việc nên tớ toàn thức khuya và sáng hôm sau dậy muôn, thế là bữa sáng gộp với bữa trưa luôn, thế cũng có thể coi là có ăn sáng nhỉ
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng mình hay ăn đem muộn ( thói quen xấu ) nên đến sáng 1 phần vì vội, và hình như k ăn quen rùi nên mình k thể ăn sáng trước 9h . luc nào giao ban sáng xong mới đủng đỉnh đi ăn
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng Sáng nào cũng phải có cái gì đó lót dạ, Ko thì chỉ trụ được đến gần 10h là đói như muốn xỉu luôn. Mà em khi đói là ko làm được gì, ko nghĩ được chi. Vậy nên em chăm chỉ ăn sáng lắm! Thank mẹ nó đã share bài viết hay!
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng . Ui, mình cũng thế, sáng ra vội ko kịp ăn sáng nên toàn bữa sáng gộp bữa trưa, quen rồi cũng ko thấy đói, hic
Ðề: Tác hại của việc không ăn sáng Em hôm nay ăn sáng là soup ngô ^^. Do đang giảm cân nên ăn uống cũng thay đổi ^^. Gồm 1 ít thịt lườn gà ( ít thôi ạ )+ 1 quả trứng + 1 bắp ngô tách hạt + nước luộc gà => Thành 1 tác phẩm như sau ^^. Có lẽ là lần sau em chỉ nên cho 1/2 quả trứng vì như sau thì hơi nhiều trứng thành ra mất đẹp ăn cũng k ngon