Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Bảo sao mùa đông người ta hay yêu nhau mẹ cháu nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nhà này vợ lúc nào cũng nóng hôi hổi, hai bố con ko giám nào gần vì nó phả ra hơi rất nóng. Nhưng cứ bật điều hoà số nhỏ thôi thì lúc nào cũng ôm nhau được, trừ những lúc muốn co chân đạp lão xuống giường. Cần gì cứ phải là mùa đông hả mẹ nó
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Dù có lạnh mấy tui cũng cho nhóc con nằm riêng, mùa đông được có mấy tháng lại cho con nằm chung thì hỏng hết.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! CN bố của con gái đi công tác Sài Gềnh 1 tháng, hic. Đúng là giận thì giận mà thương thì thương!...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Thôi thì tự nhủ cố gắng vậy , đôi khi cho nhau 1 khoảng lặng để còn thấy nhớ lão í chứ ngày nào cũng gặp mặt thì bực bội cứ dồn cuc lại í Mai là 20/10 rồi , không biết là có quà không , mà có lẽ là .. không , như mọi năm trước thôi, hic hic . thấy mọi người , chi em thay nhau nhận quà , buồn dễ sợ, ai cũng hồ hởi . năm ngoái em phải lẻn đi nơi khác khi mọi người thi nhau vào khoe chồng hôm trước tặng gì , chả nhẽ lại bảo em chả nhận được gì cả ạ , chỉ có mỗi câu nói " anh tặng em cả đời anh rồi" rồi ôm ngủ. mong là năm nay khá hơn
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chúc các mẹ 20/10 vui và HP. Tớ thì hôm qua nhận được hoa hồng vàng(tớ thích laọi này). Còn xã thì hôm qua say nên tớ ghét ứ thèm nói chuyện
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! có ông xã như thế thì tốt quá rồi. mong gì hơn nữa
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Các ông ý cứ rình mấy ngày kỉ niệm để say xỉn hay đau ốm là saooooo?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Sắp cuối ngày rồi, mải làm giờ mới gửi lời chúc tới các mẹ được. Chúc chị em chúng mình không chỉ riêng ngày này mà ngày nào cũng là những ngày bình yên và hạnh phúc!...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hic với bản tính của m chả có ngày nào bình yên, suốt ngày lèo nhèo, lải nhải với chồng con...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hihi, chả bù em thì lại ít nói, giận ít còn nói chứ giận nhiều thì lại ko nói nửa lời, cứ đi ra đi vào như cục gạch nhìn chắc cũng ngứa mắt. Chồng em mà nói chuyện thấy em ko trả lời là biết ngay đang bị bà này giận.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Haizz, mai chồng đi công tác rồi. Vừa sướng vì được thả giông vừa thấy nhớ nhớ...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nhà m mà xã đi qua đêm là đêm đó tớ để đèn đến 2-3h sáng, lọ mọ vẩn vơ cả đêm....đi ctac lâu chắc m vác balo theo?//
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Em cũng thế chị ah. Bình thường ông đi đến khuya mới mò về thì mình cũng mới ngủ được. Mấy lần trước ông đi công tác em toàn mất ngủ, dù sao cũng quen hơi rồi. Hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Tớ giống mẹ Tuệ Anh, giận là không thèm nói luôn, lão ý nhìn thấy mẹt mình là biết ngay.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mình thấy các mẹ hay lu loa lên hơn là ko thèm nói nhỉ. Không nói thì mình hay mệt hơn mấy ông ý vì thù lâu nhớ dai.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! xã nhà chị bảo thích vợ nói hơn là im lặng vì im lặng chả biết đường nào mà lần, trong khi chồng có quá nhiều lỗi