Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. ôi giời mình thấy cái gì cũng TQ cả, từ hoa quả, rau củ, thịt cá tới đồ chơi quần áo hàng TQ tràn lan, ko biết thế nào mà lần, thật giả lẫn lộn, híc
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hóa ra cũng rất nhiều mẹ sợ như mình, đúng là thời buổi kinh tế thị trường cứ cái gì có lãi là họ buôn thôi dù biết đó là hàng trung quốc vô cùng nguy hiểm
Ðề: Re: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Đúng là ko phân biệt được đi mua hàng bây giờ rõ là cam trung quốc nhưng người bán vẫn nói là cam việt nam,hic hic.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. gio cu dua len mom an cai j la so kaj day cac me a (
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Sợ hoa quả Trung Quốc nhưng mà ngoài đường toàn bán hoa quả Trung Quốc , mình cũng hạn chế đc phần nào thôi
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhà e cũng sợ TQ lắm. giờ cái gì mua cũng phải hạn chế từ quần áo, giày dép đến ăn uống. Ăn thì nhà em hay mua bưởi. k biết có an toàn k các mẹ nhỉ? K biết đã có scandal bưởi nào chưa ??? :-k
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. E ở Mai dịch, ở chỗ này có cửa hàng rau sạch của hội nông dân ý ạ. e thường xuyên mua ở đó. em thấy nhiều người đặt hàng lắm. tên là Phố thị gì gì đấy e quên mất rồi.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. em toàn dùng hàng sách tay từ quê lên là an toàn nhất
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Đồ TQ toàn thuốc độc hại .. Kiểu này nhịn ăn cho nó sống lâu , lại giảm béo nữa chứ ^^
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhất mẹ này đấy. Chẳng ăn gì tốt bằng đồ mình biết rõ. Nhà em vẫn phải mua hàng ở ngoài vì tiện, cũng khó tránh lắm ạ. Cũng lo nhưng không ăn còn chết nhanh hơn
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Cậu bé này có đôi mắt sáng thế. Mẹ cháu dàn dựng kịch bản phim hay ghê. Đọc mà chết cười.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. An chuối rất tốt mà lại chuối quê nữa thì quá tuyệt, nhưng mà chuối thì ứ để đc lâu vài ngày là nẫu hết rồi
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hay ở đây chị nào, mua rau củ quả từ quê lên kinh doanh đi. chắc cũng có nhiều người bán rùi nhưng em nghĩ bán sản phẩm rau củ sạch vào thời điểm này là okie đấy ạ.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. em thì đành sống cung với lũ lụt thôi, vẫn mua trái cya ăn hàng ngày nhưng bà ngoại thì kg vậy, bà ngoại ít ăn trái cây TQ và bẩu để về quê ăn, huhu, tết mới về mà kiêng tới tết thì thèm trái cây lắm
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mình cũng hay mua chuối vì ăn rất tốt cho sức khỏe , khổ nỗi nhà ít người mà toàn mua nải tầm 15 - 20 quả , 2 ngày là nó đã nẫu ra rồi , ăn k kịp , mà mua nải bé thì toàn cái kiểu tăck lưỡi " no bụng , đói con mắt " .
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. chuẩn đấy bạn ah, vì chuối nhà tớ nếu chín cây chỉ cần dựng ở góc tường 1 ngày thì chín ăn ko kịp
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Hôm chủ nhật về quê bà ngoại nhét cho bao nhiều Hồng rùi thịt lợn sạch thịt gà. thế là tuần này có hoa quả và thực phẩm sạch ăn cả tuần roài.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Chị mua nửa nải thôi, em toàn mua nửa nải ăn nếu ko thì ko kịp toàn hỏng mất.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Thế là nhất mẹ nó rồi. Hic! Em vẫn phải sống chung với lũ thôi, hum nọ nghe thời sự còn bảo 80% rau trong các hàng rau là không rõ nguồn gốc xuất xứ chứ. Sợ, nhưng vẫn phải ăn thôi. Trước em hay ăn bắp cải lắm, mát con. Nhưng mà ra hàng rau chính người bán hàng cũng bảo " Đừng nên mua em ạ, toàn bắp cải trung quốc đấy" (Hic, vì em đang bầu bì mà). Từ đấy em cũng cạch luôn, chỉ dám ăn rau cải, muống và su su thôi