Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc người lớn hứa gì thì nên giữu đúng lời hứa với con trẻ, k có nó sẽ học tính thất hứa đó
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc chữ tín là quan trọng hàng đầu của nhân cách con người
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Híc, trẻ con thường nhớ dai lắm, mà cái điều nó thèm muốn thì lại càng lâu.
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Người lớn nhiều khi vô tình hứa bừa để trẻ con cứ nhớ mãi.. Lại tổn thương những tâm hồn con trẻ haizzz
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Càng lớn người ta càng đãng trí, và nhiều khi vô tình làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Mình hứa chở con đi mua búp bê mà theo nó là được giảm giá. Rồi đến ngày hạn chót giảm giá, mình cố gắng mở lời rủ nó đi mua, có cảnh báo là hạn chót. Nó ngần ngừ vài giây rồi buông 1 câu " thôi, con nghĩ không cần mua nữa mẹ ạ" với vẻ mặt tiệc nuối rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Chả biết nó suy nghĩ thế nào mà nói thế... nhưng tôi đã rất vui vì không phải đi mò mẫm cái địa chỉ đó trong đêm tối nữa. Nghĩ lại, nếu tôi cứ quyết tâm đưa nó đi mua, chắc nó đã rất vui...
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc thế mới thấy chỉ cần 1 lời hứa thôi cũng đủ làm thay đổi một con người, nếu đã hứa với bất kỳ ai thì dù thế nào cũng hãy cố gắng ghi nhớ và thực hiện, con người ta dù không nói ra nhưng chắc chắn rất thất vọng và hụt hẫng khi bị thất hứa
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc câu chuyện ngắn gọn mà làm người đọc miên man bao suy nghĩ !
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Mình cũng đồng ý với mẹ nó. Tốt nhất là đừng có hứa nếu ko thể nhớ được là mình hứa gì! Còn đã hứa thì nhất định phải làm, nhất là đối với con trẻ. Làm như vậy với người lớn còn thấy mất lòng tin nữa là với con trẻ.
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Người lớn ko nê hứa xuống vs trẻ, rất nguy hiểm, chúng nhớ rất lâu
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc người lớn cứ nói dối như vậy thì trẻ con nói dối cũng là tất nhiên thôi. trẻ con học những điều xấu rất nhanh
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc trẻ con như tờ giấy trăng vậy, đôi khi lại chính người lớn mình vẽ những thứ ko hay lên đó
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc mọi thứ hư của trẻ con điều học từ người lớn
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc Trẻ con rất nhậy cảm, chúng ta phải để ý lời mình nói với chúng thui.
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc chúng ta như thế nào sẽ tạo cho trẻ như thế
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc thật sự người lớn chúng ta nhiều lúc vô tâm quá, đã hứa với trẻ là phải thực hiện bởi trẻ con nhớ lắm, các con cũng rất biết giữ lời hứa nữa chỉ có người lớn chúng ta muốn trẻ làm gì là hứa hiếu hứa vượn nhưng mấy khi thực hiện nhưng mỗi lần chúng ta không thực hiện là 1 lần mất tín với các con.
thực sự người lớn đã nói là phải làm, nếu không thì đừng hứa, vì trẻ sẽ nhớ rất lâu, ấn tượng rất sâu
Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc người lớn tốt nhất nói nên giữ lời với trẻ con ko lần sau lời nói trẻ con ứ tin nữa