Ðề: Mình sắp có con lo lăng quá ngày 11/10/2012abc ồ..em ko biết vụ đó nghe chị nói sợ quá...vì 1 ng mà ảnh hưởng đến nhiều ng khác
Ðề: Mình sắp có con lo lăng quá ngày 11/10/2012abc e cũng hoàn cảnh giống chị nè,,,,mình cùng cố gắng cho con chị ạ,,,
Ðề: Mình sắp có con lo lăng quá ngày 11/10/2012abc mẹ nó bán dưa lê à , up cái hình đi biết đâu đc nhiều mẹ biết đến, lại bán hàng vèo vèo ấy chứ
Ðề: Mình sắp có con lo lăng quá ngày 11/10/2012abc Ừa sinh con xong rồi tính .. Vợ chồng mình ngày đó sang đức cũng sinh con, gia đình ở xa, mình thì nghỉ ở nhà vì sắp sinh .. Một mình chồng làm đầu bếp ở nhà hàng Châu Á.. Tưởng là sẽ cực lắm, rồi tiền đâu mua sữa, mua tã..Cuối cùng hai vợ chồng chắt bóp, con giờ gần 02 tuổi, mọi thứ cũng đỡ cực hơn nhiều... Cái chính là tinh thần mẹ nó lạc quan, vui vẻ, thì du ăn dưa muối với cơm vẫn qua đc mẹ nó ạ
Ðề: Mình sắp có con lo lăng quá ngày 11/10/2012abc chuyện gì đến sẽ đến mà.Cứ tư tưởng thoái mái 2 me kon khỏe là cả tài sản vô giá rùi
Ðề: Mình sắp có con lo lăng quá ngày 11/10/2012abc chúc cả nhà mạnh khỏe hạnh phúc, mẹ tròn con vuông nhé