Gia đình có 1 thói quen, cuối tuần là đi xe bus vòng vòng thành phố chơi. Từ đó có thể chỉ cho con rất nhiều điều: Tiết kiệm chi phí, tránh kẹt xe, ô nhiễm môi trường.... Ngoài ra, có thể nhìn thấy rất nhiều người khác nhau trên xe (người nước ngoài, người bán vé số, anh chị học sinh, sinh viên, cô công nhân, người tàn tật..... và lại kể cho bé biết những câu chuyện nhân văn khác nhau). 1 trong những điều đầu tiên khi đi xe bus là mình chỉ cho 2 bé (5 tuổi và 2 tuổi) phải biết nhường ghế ngồi theo thứ tự ưu tiên: 1/ Người tàn tật; 2/ Phụ nữ có bầu; 3/ Người lớn tuổi; 4/ Trẻ em nhỏ hơn.... và luôn luôn nhắc lại điều đó mỗi lúc ngồi trên xe. Nhưng, hôm qua bé nhà hỏi như thế này khi đang "Đứng" cùng Ba trên xem bus: - Con: 2 đứa Con có phải trẻ em không Ba? - Ba: Đúng, không là trẻ em thì còn là gì nữa. - Con: Vậy là Ba đang nói láo rồi.... - Ba: !? Nghĩa là sao? - Con: Ba nhìn trên xe này xem: Đâu có người già, người tàn tật, phụ nữ có bầu đâu... chỉ toàn là thanh niên nam nữ, các cô chú anh chị, ai cũng lớn hơn 2 anh em con hết, mà đâu có ai nhường chỗ cho 2 anh em con ngồi đâu!? Vậy Ba không nói láo thì còn là gì nữa!? - Ba:.@@@!!! ....
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Cũng hay, nhưng "con" dùng từ nói láo với "ba" nghe có vẻ không ổn lắm ?
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? cũng khó nhỉ. Nhiều lúc mình dạy con mình không tranh giành, phải chia sẻ với mọi người. Nhưng có lần con mình xin đứa anh miếng bim bim nó không cho mà còn đánh cho, làm con bé chả hiểu gì
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Lúc đấy em chỉ biết bảo bé là vì những người lớn kia không ngoan nên họ không làm thế. Mình nhường chỗ cho người khác thì mình văn minh hơn họ chứ chẳng biết nói gì hơn? Như dạy bé không nói bậy, vì nói bậy là hư. Thế nên lúc về bé rất hồn nhiên bảo ra đường toàn gặp người hư dì ạ
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? đúng là dạy trẻ là cả vấn đề các bác nhỉ.nhiều khi các bé có những câu hỏi rất ngộ nghĩnh
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Trẻ con là vậy đó, tụi nhỏ chỉ hiểu đơn thuần những gì được chỉ dạy. Người lớn cũng cần phải hành xử sao cho đúng và làm tấm gương sáng cho trẻ em . Có lẽ những nam nữ thanh niên có lẽ nhận thức và ý thức còn kém hơn con nít. Còn có nhiều trường hợp trong bệnh viện, nhiều chị em bụng chửa vượt mặt mà vẫn phải đứng thì ghế ngồi dành cho họ đã bị những đấng mày râu chiếm mất rồi. Thật đáng buồn thay
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? đúng là dạy trẻ là cả vấn đề các bác nhỉ.nhiều khi người lớn cũng ko thể trả lời được xác đáng
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Bởi vậy, người ta nói dạy bé phải kết hợp giữa Gia Đình, Nhà Trường và XÃ HỘI.
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Chồng em toàn nói, DẠy con từ thủa còn thơ Dạy vợ từ thủa Bơ vơ... HIc
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Nếu con nói ba nói không đúng thì câu chuyện hay hơn!
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Cám ơn các bạn đã góp ý về cách dùng từ "Nói Láo"... Sự thật là cái này dịch theo ý thôi chứ 2 cha con dùng 1 ngôn ngữ khác tiếng Việt để nói chuyện (rất tiếc đã dùng từ không hay lắm khi dịch).
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Câu chuyện có ý nghĩa. Lần sau thì nên dùng từ ngữ hợp lý hơn. Dù sao cũng cảm ơn bạn.
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? uhm mình cũng thấy hay nhưng mà từ "láo" thì ko ổn ^^
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Em thấy thay từ láo bằng từ xạo nghe dễ thương hơn mà lại thể hiện được sự bức xúc của bé đó
Ðề: Câu hỏi của trẻ nhỏ... Người Lớn Suy Ngẫm!? Mình thấy với trẻ con, nó đã hỏi thì mình phải tìm cách trả lời hoặc xin khất chứ cứ trả lời qua qua rồi nó lại thành quan niệm của nó đến lớn luôn thì ko được