Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. khám định kì thì nên hẹn sẵn lịch trong điện thoại luôn bạn nhé. Để tới ngày không bị quên. Mình chỉ kiểm tra được phần nào thôi. Đi bệnh viện để bác sĩ khám là siêu âm là tốt nhất
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. hi hi...mình đoảng lắm, chắc phải làm vậy thôi. Vậy còn những bệnh nào mà phụ nữ chúng mình nên quan tâm tới nữa k bạn? (u)
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Trung tâm Hy Vọng không những chữa được bệnh ung thư mà còn có điều trị đau, tâm lý, dinh dưỡng nữa thì bệnh nhân hoàn toàn yên tâm rồi. Mình nhớ có lần đi thăm 1 người anh cùng quê. Anh ấy bị ung thư răng mà đưa từ quê vào sg chữa trị. Khi đó không biết trung tâm Hy Vọng của FV nên đưa vào Ung Bướu. Và đưa vào đây thì bác sĩ bảo không chữa được. tâm lý đè nặng tâm lý cuối cùng anh ấy đã quyết không chữa trị nữa mà về quê. Sau khi biết thông tin này mình đã gọi điện về và cả nhà rất mừng. Người nhà đã đưa anh vào trung tâm điều trị Hy Vọng của FV khám. Mới vào tới hôm qua nhập viện. Chính bác sĩ Điền là người khám cho anh ấy. Mong anh ấy sẽ được may mắn như Chú Trình. Khỏe mạnh để về sống hạnh phúc cùng vợ con và người thân.
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Cầu mong bạn của bạn sẽ mau chóng bình phục. Bạn và người nhà anh ấy đừng quá lo lắng nhé. Xem clip chú Trình bạn thấy đó. Chú Trình đã từng tuyệt vọng và nghĩ mình không còn sự sống. Mình nghĩ bác sĩ Điền và trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng sẽ hết mình chữa trị cho anh ấy.
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. mình cũng có người hàng xóm nghe nói bji Ung thư hạch, mà chẳng biết đó là bệnh gì. Có ai biết không?
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Hạch là cơ quan phòng vệ của cơ thể. Nó có nhiệm vụ bắt giữ và tiêu diệt sự xâm nhập bất hợp pháp các tác nhân gây bệnh như vi trùng, virus và cả các tế bào ung thư. Hạch ở vùng cổ là các chốt chặn bảo vệ cho toàn bộ vùng đầu - cổ của chúng ta. Do vậy, khi bị viêm họng, viêm xoang, chúng ta sẽ bị nổi hạch cổ. Nếu hạch cổ có kích thước nhỏ hơn 1cm và nằm yên không phát triển, đó có thể là các hạch viêm lành tính. Các hạch ác tính thường phát triển về số lượng cũng như kích thước, thậm chí có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể. Cần phân biệt rõ ung thư hạch (hay còn gọi là bệnh lymphôm) với hạch cổ do di căn từ các ung thư khác ở vùng đầu - cổ. Cả hai loại này đều không có yếu tố di truyền từ cha mẹ sang cho con cái. Hiện nay, bệnh ung thư hạch chưa có vacxin phòng ngừa. Cách phòng bệnh tốt nhất là tránh những thói quen không tốt có khả năng làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư. Các ung thư vùng đầu - cổ ở người lớn thường là hậu quả của việc hút thuốc lá nhiều năm.
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. À, hiểu rồi. Có những người nghĩ là bị bướu cổ , nhưng đi khám ra cuối cùng là ung thư hạch . Mình cũng đã từng siêu âm vùng cổ, bác sĩ cũng nói có các u thịt rất bé(ai cũng thường có). Rồi ông có giải thích về mấy cái u thịt nhỏ này. Nếu lớn mà lành tính thì là bướu cổ bình thường. Có trường hợp thì là bướu ác tính. Có trường hợp là Ung thư hạch . Nghe mà sợ
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Bệnh này có vẻ nguy hiểm quá nhỉ @@. Mà hút thuốc lá thì không chỉ bệnh này đâu. Ung thư phổi là đầu tiên kìa. Những bệnh ung thư cổ tử cung cũng vậy. Mà phụ nữ thì hay bị ảnh hưởng hút thuốc thụ động hơn. Đi đâu cũng thấy người ta hút thuốc, khó tránh khỏi ](*,)
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Chúc anh ấy nhanh khỏi bệnh Mà bạn cũng khuyên người nhà của anh ấy yên tâm đi Bệnh Viện FV rất chuyên nghiệp và tận tâm với bệnh nhân, như mẹ cũng thấy chú Trình rồi đó...bệnh nặng như vậy mà bác sĩ Điền cũng chữa hết rồi đó? Tội cho anh của bạn quá ha? Chỉ vì tâm lý không thoải mái và buông xuôi ko khám bệnh nữa....nhưng qua bệnh viện FV thì tinh thần của anh ấy nâng cao lắm ấy. Bệnh viện FV ko thiếu bất cứ một dịch vụ nào hết cho bệnh nhân hết, vào bệnh viện Fv tinh thần cảm thấy thoải mái vô cùng (ko có tâm trạng như ở trong bệnh viện đâu nhé)
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Cảm ơn mẹ nhiều, mình sẽ khuyên gia đình anh ấy Mình thấy bệnh viện FV này được nhiều mẹ vote quá, mong bệnh viện nào cũng dc như bệnh viện này thì tốt rồi...trước mắt khi có bệnh thì vào bệnh viện FV khám cho chắc, chứ đi lung tung bệnh không hết mà còn mất tiền nữa thì khổ. Vote cho bệnh viện FV về sự chuyên nghiệp, dịch vụ và sự tận tâm trong công việc nhé!
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Chúc anh ấy mau khỏe lại nha. Có thông tin lên đây chia sẻ cho mọi người biết nha bạn. Cầu chúc bình an
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Chú ý thật nghị lực, một tấm gương cho tất cả mọi người ^^
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Huhu, không biết đâu, xem video này cảm động e đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Cám chị chủ topic nhé. Chú là bài học về sự lạc wan và nghị lực sống cho tụi trẻ cháu noi theo. Cám ơn chú và chúc chú sức khỏe, hạnh phúc chú nhé
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. Tks chủ thớt, xem clip này mình cảm động quá . Chúc chú luôn khỏe.
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. nhà các mẹ có hỏng hóc lặt vặt như thiết bị điện, hệ thống nước, đồ dùng sinh hoạt các mẹ chỉcaanff truy cập web: dichvukythuat247.com và gọi điện đến số hotline 0915944498 để được phục vụ
Ðề: Tôi muốn kể câu chuyện của mình cho thật nhiều người nghe….. chúc mừng chú và gia đình đã chiến thắng bệnh tật