Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Ca thang to cg chi > 2tr, cg chi mong moi ngay dc 500k nhu me no
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày buồn quá, vào topic của mẹ này còn buồn hơn, vàu buồn bực mà cũng vừa buồn cười nữa. Đúng là lòng tham con người vô đáy chả biết thế nào là đủ cả................. e cũng đang thèm tiền đây, ngày e cũng chỉ dcj 200k thui. em làm theo ca nen mỗi ngày còn dc rảnh nửa ngày. Eđang tìm việc làm thêm ca để cố gáng kiếm dc như mẹ nó đây. hứ hự. các mẹ có cao kiến gì ko? hoặc có chỗ nào làm thêm chỉ bảo e với.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày trời ơi, tính như mẹ nó thì bao h mới đến con số đủ đây. mình thấy thu nhập bq của mọi người chỉ 100-200k/ ngày thôi. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. như khoản 20/10 là mình cắt để 20/11 - nhóc nhà mình cũng 3 cô
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mẹ nó tb 500k/ngày á, trời thế mà còn kêu "chán lắm", m thì 80k/ngày, ở nhà thuê, con 18 tháng đi nhà trẻ đây này. Thế mà vẫn phải chắt chiu sống qua ngày, đúng là... tiền chẳng biết bn cho đủ. Ngoài giờ làm việc hc tớ còn làm giúp việc theo giờ 25k/h vào buổi tối nữa mà tính ra còn chẳng đc 1 số tiền tb bạn kiếm 1 ngày nữa, thế mà bạn còn kêu chán hic... nghĩ mà tủi.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày em chẳng kiếm đc đồng nào trong tháng cả vì em ở nhà trông con, con gần 3 tuổi rùi mà chồng e ko cho đi làm, mà một ngày 500k cũng hơi ác đấy nhỉ?//?
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Mình được 100k/ngày, nói chung là tiêu theo khoản kiếm được thôi, nhà tớ 1 đứa 3,5t; 1 đứa 6,5 tháng. Thằng lớn đi học, 700k/tháng, sữa 1tr/tháng; gái ở nhà thì ăn sữa mẹ chưa tốn xiền. thức ăn con ăn cùng cả nhà luôn (có cả ông bà, nhà 6 người), có gi ăn nấy. Nhà mình chỉ chết tiền điện và các khoản dịch vụ thôi. Mỗi tháng hết khoảng 7tr tiền ăn, 2 vc mỗi đứa 1,5 tr. Không dư giả nhưng cũng tạm đủ ăn tiêu. Nhu cầu thì không bao giờ hết phải tự cố kiếm thêm, mà không kiếm được thì phải căn ke thôi. Các cụ đã bảo rồi: Khéo ăn thì nó, khéo co thì ấm.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Heh, đố mẹ nó góp ý được cắt giảm mục nào đấy - Tiền sữa áh? không được vì ko được bớt tiền ăn của con dù có phải nhịn đói - Chuyển trường lớp áh? không được vì học ở đấy tốt lắm mà tốn thêm có xíu - Tiền ốm đau áh? không được vì chả lẽ ốm mà ko chữa? ....
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Đọc mà thấy bùn cười, nói như mẹ nó thì chả hiểu những ng đi làm tháng có 2,3 tr,dân lao động kiếm từng đồng 1 ngày chết đói hết ah?
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày hì vấn đề thu nhập của bạn than thở đụng trạm tới nhiều nỗi niềm của các bố mẹ ghê!hot hot
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày chị có đùa ko đấy?e mong mỗi ngày kiếm dc 100k còn khó lắm mà chị 500 vẫn ko đủ....
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Em được 120k một ngày, không có tiền làm thêm giờ, làm thêm cuối tuần, tức là làm ngoài giờ cũng ko được thêm tiền. Nhà có 1 thu nhập, Chật vật, nhưng vẫn sống được.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Chồng em học kt THái NGuyên ra. Làm công ty quản lý theo chế độ nhà nước tức là mọi chế độ theo nhà nước nhưng là công ty ngoài. Chồng em làm bên ban quản lý thủy điện hiện theo công trình ở Lai CHâu. Chồng em làm đợc hơn 2 năm rồi. Bây giờ kể cả lưởng thưởng thì chắc khoảng 15t tháng. Cứ 3 tuần xe cơ quan đưa về tận nhà. Cho chồng đi làm xa tủi thân lắm chị ah. Làm j cũng 1 mình thôi. May mà em ở với bố mẹ đẻ vì nhà chồng dưới quê mà. Nhưg ơ Hn lương thấp o đr nuôi vợ con nên đành chấp nhận. Lúc nào tiết kiệm đợc kha khá mới để chồng về được chị ah. Hic.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày hix, 500k thì đúng là mơ ước của mình đấy, vấn đề là bjo kiếm bn tiêu bn thui, con mình học trường công, lớp dịch vụ có 1,6tr, sữa thì 350k/hộp là ok rùi
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Nói như chủ top thì có 50tr/tháng vẫn chẳng đủ, điều kiện đến đâu thì tiêu đến đó chứ kêu thế này những bạn đi làm con nhỏ ở thuê chắc chết hết. Lương cứng nhà em hàng tháng 2 vợ chồng có 5tr thôi nhé (2.34 trừ bảo hiểm các mẹ cứ tính), các thứ linh tinh chắc được thành 7-8tr, nhưng không phải tháng nào cũng có linh tinh, tháng nhiều bù tháng ít. Nộp tiền ăn cho bà 3.5tr, đồ ăn cho con 500k, sữa của con 1.2tr, bỉm biếc các thứ lặt vặt tầm 500k, xăng xe đth của mẹ cố gắng 300k (em đi làm cách nhà gần chục km đấy ạ) tất tật là 6M. Bố nó thì mặc kệ, chưa tính cưới xin giỗ tết đối ngoại,ốm đau gì hết; con ở nhà bà ngoại trông; thi thoảng còn bóp mồm bóp miệng vài tháng để về quê chồng 1 lần nữa. Em còn đang rút ruột dần của hồi môn nhà em cho khi cưới đây.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày 500k còn kêu chán thì 1 ngày ko biết bạn tiêu những gì mà ko đủ nhỉ? Tức là 1 tháng được hơn 10 triệu cơ ah? Niềm mơ ước của nhiều mẹ thế mà còn kêu chán @.@
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Tớ thấy chuyển trường khác cho con, các mẹ trên này nhiều người gửi con có 2 tr, 2 đứa là giảm được 3 triệu rồi. Sữa có thể thay bằng loại sữa rẻ hơn chút. Còn tiền ốm đau, tất nhiên là ko cắt giảm rồi, nhưng lựa chọn thuốc hợp lý cũng là một vấn đề để tiết kiệm đấy ạ.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày Đi học mầm non trường bình thường thôi chị ạ, bé nhà em 1.3 triệu/ tháng đã thấy xót rồi Đi lớp ở trường tư, nhưng cũng là trường làng thôi, cũng chả quà cáp gì cho cô cả, mọi người đều thế, không tạo tiền lệ Sữa 175k/hộp 900 gram của Dielac Thực phẩm chức năng ko bao giờ dùng, em cho con chơi, nghịch thoải mái ở sân, ở vườn, mình quan sát, để ý để con luôn an toàn là được, thế là khỏe Ốm đau thì tùy tình hình, ho nhẹ thì dùng mật ong chanh đào.... chứ đưa vào viện thì tốn kém lắm Bỉm thì cai sớm mẹ nó ạ, gửi cho con nhiều quần vào, tha hồ tè, em mua quần mới ở chợ 5k/ một cái, hoặc quần áo cũ thế là tha hồ thay Ăn vặt thì đúng là cũng ko có điều kiện mà cho ăn gì nhiều, mấy ngày được hộp sữa chua, hoặc cách 1 hôm có hoa quả ăn. Nhà em chỉ có máy giặt, nồi cơm điện, tivi nhỏ, bóng đèn là dùng điện, còn lại ko có tủ lạnh, bình nước nóng.... thế là cũng tiết kiệm được 1 khoản Còn cỗ bàn, thăm hỏi thì ai cũng phải đi như ai rồi ...... Nghe cũng thấy chán chị nhỉ, với lương 120k/ngày và nhà 1 thu nhập thì chỉ thế thôi.
Ðề: Chán quá, ước gì kiếm đc 2m/ ngày hic em cũng thế này chị ơi, xã nhà em cũng học giao thông ra, tính em sợ ma chả dám ở 1 mình nên xã cứ phải quanh quẩn ở hn ko đi xa đc.mà cũng không có việc. buồn quá cơ.hic