Thông tin: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (Đã update hình) Hổ con sắp vào lớp 1 rồi cả nhà ơi. lo lắng thật nhiều

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi vthuhien1985, 20/10/2012.

  1. key_love

    key_love Banned

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Trẻ hiếu động thì sống hướng ngoại. nhưng thường cẩu thả trong học tập
     
    Đang tải...


  2. phuonguyen06

    phuonguyen06 Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,891
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    thế à.,em thì con zai đầu lòng 2006.thằng anh thì hiền lành con em thì ghê gớm lắm chị ạ.toàn bắt nạt anh thôi
     
    vthuhien1985 thích bài này.
  3. thichkemxoi108

    thichkemxoi108 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    cho em tham gia hội với ạ.

    Bé nhà em sinh ngày 1 tháng 7 năm 2010

    Bướng bỉnh dã man hihi
    Tội mỗi em ở nam định , kô có cơ hội off với các mẹ rùi hix
     
    vthuhien1985meyeubekem thích.
  4. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Rất vui vì em Hiền mở thêm topic này :).

    Tớ là phụ huynh của hổ 31/05/2010. Con đi lớp tư thục từ khi 9 tháng nên mẹ và con có kinh nghiệm quá rồi. Con dù gì vẫn thích ở nhà hơn, nhưng đi học là chuyện phải đi nên ý thức lắm rồi. Cô phê bình: Không tập trung trong giờ học, không nhường nhịn bạn khi chơi :(.
     
    vthuhien1985 thích bài này.
  5. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Kem nhà mình cũng chỉ ưa ngọt. Mẹ quát nạt thế nào cũng mặc… nhưng chỉ cần mẹ vỗ về, giọng ngọt ngào là xìu theo mẹ ngay, hehe… dù sao cũng có cơ trị con.
     
    vthuhien1985 thích bài này.
  6. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Con gái nàng lớn hơn con tớ 9 ngày :). Con tớ đủ 20 răng nhưng vẫn chưa ăn cơm ra bữa, cháo vẫn là chính í.
     
    vthuhien1985 thích bài này.
  7. Dame_Clemence

    Dame_Clemence Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    7,948
    Đã được thích:
    2,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Cho tớ tham gia hội này với nào. Cu thứ 2 nhà tớ 25-6-2010, đihọc từ 13 tháng nên trộm vía ngoan lắm, nhưng cũng bị cô chê là nhát, ko dám tự tin biểu diễn như các bạn, học thiếu tập trung, he he ... tơ coi là bé quá nên chưa rèn ngay.

    Con nhà mẹ lazzy_mom những 20kg cơ à, trộm vía nhỉ, cu nhà tớ loanh quanh 13kg mãi gần năm nay rồi, có lần lên tới 14kg rồi lại ốm lại xuống, hic. Nhưng bạn ý thích ăn cơm và xôi, phở, chứ cháo thì chán lắm rồi
     
    vthuhien1985 thích bài này.
  8. helotom

    helotom Mẹ Tom

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    1,492
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    hổ nhà mình 24/11/2010, mới đi học được 4 hôm, từ khi đi học về nhà hay hờn ko kiểu nào bảo được trừ khi có kẹo mút, viên vitamin C hoặc cho ngồi xe đi chơi, buổi đầu tiên đến lớp đã đánh các bạn rồi, nhưng cô giáo bảo chỉ đánh những ai mà cháu ko thích.
     
    vthuhien1985 thích bài này.
  9. mebut

    mebut Hương- 0975.986.347

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,032
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Con gái em cũng thế. NGọt ngào thì dễ bảo. Chứ đánh, mắng thì chẳng thấm gì
     
    vthuhien1985meyeubekem thích.
  10. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Dụ con ngồi xe thôi chứ đừng kẹo mút ấy ơi… dính đến kẹo bánh là phiền phức cho mấy em răng lắm
     
    vthuhien1985 thích bài này.
  11. mebut

    mebut Hương- 0975.986.347

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,032
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Đúng rùi đấy ạ. ĐƯợc cái đến giờ Bi nhà em chưa biết ăn kẹo. Thi thoảng lắm đi sinh nhật thì ăn gói Bimbim. hihi
     
  12. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Bi giỏi quá nhỉ! Bé nhà mình đến 28 này cũng tròn 23 tháng đấy vậy mà chẳng chịu ăn cơm gì hết, chỉ ăn được vài ba thìa xong nhè ra luôn. Mà nhai đến cả tiếng đồng hồ ý, lâu ơi là lâu. Mình tập bằng cách cho bé ăn cơm nát nhưng bé vẫn nuốt chửng....... Mong cho con ăn cơm quá chừng! Cháo lão đi đâu vất vả lắm!
     
    phuonguyen06 thích bài này.
  13. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    khổ thân, thế bé k khóc ah chị, còn nhe răng cười nữa chứ, ghét nhỉ :D
     
    phuonguyen06 thích bài này.
  14. lazzy_mom

    lazzy_mom Hải Yến KH - 0935662010

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    cái này e k tìm thấy ở con gái em, rất hiếu động rất hướng ngoại, nhưng cũng thích học mà
     
    phuonguyen06 thích bài này.
  15. lazzy_mom

    lazzy_mom Hải Yến KH - 0935662010

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ


    nàng ơi 20 em răng mà......... có 14kg thôi
     
    phuonguyen06 thích bài này.
  16. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Gái nhà em hơn 20thang mà chỉ có 10kg hơn tý thui, trộm vía cháu ăn đc nhưng k hấp thu, lúc nào cũng nghịch nên nó đi theo đường mồ hôi ra ngoài hết rùi hay sao ý :( ông bà lúc nào cũng hỏi "thế cháu có đói ko" khiến mẹ cháu ngại ghê, như là bị mẹ bỏ đói ý hix hix
     
    phuonguyen06 thích bài này.
  17. cuncunbaby

    cuncunbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Hổ nhà tớ sinh ngày 05/07/2010, đi trẻ chính thức thì được 1 tháng rồi.
    Ban đầu là đi trường công từ đầu tháng 8, ngay ngày đầu tiên đi học bị bạn học cắn cho 1 cái vào má, con thì hoảng hốt lại thêm quả cô giáo có vẻ vòi tiền (vì tội con chưa biết gọi đi ị, đến lớp cứ ị bừa bãi cứ để cô phải dọn dẹp, cô không chịu được), thế là mẹ cho con nghỉ ở nhà luôn.
    Đến 19/09 thì chính thức cho con đi học ở trường tư, ban đầu đi học con cũng khóc nhiều và có vẻ mệt, nhưng tầm hơn 1 tuần là bắt đầu quen không khóc nữa, trộm vía đi học có khóc nhưng chịu ăn. Bây giờ được 1 tháng thì ngon lành rồi, đến lớp ăn được, chơi được, học hát học múa, học chơi trò chơi, về nhà còn hướng dẫn bố mẹ chơi cùng nữa cơ mà.
    Nhưng có một điều là đi học được khoảng 1 tháng thì quấy mất 2 tuần giữa, cứ đi học thì không sao, bước vào nhà cái là khóc, là ăn vạ, làm không đúng ý là khóc rống lên làm bố mẹ cũng bị xì trét theo. Sau mẹ tham khảo trên mạng tìm hiểu thì thấy con đang rơi vào tình trạng gọi là "khủng hoảng tuổi lên 3", hihi thế là áp dụng phương pháp của các chuyên gia để trị con, trộm vía ngon lành, giờ con không quấy khóc nữa, vui vẻ trở lại.
    Mong rằng con ngày càng tiến bộ hơn
     
    phuonguyen06 thích bài này.
  18. phuonguyen06

    phuonguyen06 Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,891
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Con gái mình thì vẫn ăn cháo là chủ yếu,thỉnh thoảng mới ăn ít cơm ,hay bún thôi.ăn cháo toàn nuốt chửng quen ròi jo ăn cái j cũng nuốt chửng hết.chán quá
     
  19. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    ui chị chia sẻ thêm kinh nghiệm đi ạ vì e thấy hầu như đứa trẻ nào đi lớp về cũng có thêm khoản khóc, ăn vạ lém ạ, chị áp dụng phương pháp tnao mà hay vậy ạ
     
  20. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,328
    Đã được thích:
    3,552
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Phụ Huynh của bầy Hổ con (các bé 2010) vào chia sẻ kinh nghiệm cho các con với ạ

    Con gái tớ 30 tháng được có 12kg, mình cũng thử nhiều cách nhưng con không tăng cân, cứ dậm chân tại chỗ. Bây giờ mẹ tự AQ là con khỏe mạnh, không ốm đau là được, mẹ không mong gì hơn.
     

Chia sẻ trang này