Cu Bin nhà mình giờ được 3.5 tuổi, trộm vía con ngoan ngoãn, rất biết vâng lời và hiểu biết mặc dù cũng rất hiếu động. Từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, và quan sát thấy có rất nhiều bố mẹ rất đau đầu về việc bé bướng, nói không chịu nghe, mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ của mình. Hi vọng các mẹ cùng vào chia sẻ. - Nói về việc bướng của trẻ: Mình nghĩ cũng một phần là do tính cách trẻ, và một phần rất lớn là do cách dạy của bố mẹ. Quan điểm của mình từ khi bé bắt đầu biết (khoảng 1 tuổi) là không phải cái gì cũng có thể chiều theo ý của con. Cái này nói thì dễ và có vẻ như ai cũng biết nhưng để làm được thì cần phải kiên trì lắm. Nhiều bố mẹ vì không có thời gian hoặc không muốn nghe con ỉ ôi, khóc lóc nên tặc lưỡi, cho con luôn cho xong chuyện. Bé được một vài lần và thành thói quen, cứ không được là lăn ra khóc. Mình đã phải rất kiên trì trong việc này với bé. Và kinh nghiệm của mình là đứng trước 1 yêu cầu của bé, chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời bé, nếu xét thấy không được thì hãy giải thích đơn giản, dễ hiểu cho bé vì sao bố mẹ không đáp ứng được. Lâu dần, bé quen, còn có thể hỏi lại bé, cái này không được, con có biết vì sao không? Bé sẽ rất thích thú đưa ra câu trả lời đấy. Có lúc bé nhà mình đòi: mẹ ơi, mua bóng cho con. Mẹ chưa kịp nói gì thì con đã bảo: Thôi mẹ ạ, ở nhà con có bóng rồi mẹ nhỉ. Và mình kể cho các mẹ chuyện 1 bé hàng xóm nhà mình, đúng bằng tuổi Bin nhà mình, lúc BIn nhà mình bị quát, bị từ chối các yêu cầu tương tự như trên, thì bố mẹ bé bảo là: nó còn bé, chưa biết gì. Và kết quả là đến giờ, bé lớn rồi, cái gì muốn mà không được là lăn ra khóc. Đến giờ bố mẹ thấy con lớn mà lại không chịu nghe lời thì lại bực và đánh con. Mình nghĩ lại, thấy chung quy là do bố mẹ cả. Nên nếu bố mẹ nào đang thấy con mình bướng thì thử xem lại cách mình dạy con xem, có phải một phần cũng là lỗi của mình không? Kinh nghiệm tuy nhỏ nhưng mình cũng chia sẻ cho rất nhiều người và mọi người áp dụng cũng thấy tác dụng đấy, các mẹ thử xem nhé.
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Bé nhà em cũng đến tuổi nên cũng bắt đầu ngang bướng rồi ! Bé nhà em cũng không đến nỗi không nghe lời, nhưng bắt đầu cũng hình thành tính cách rồi, bây giờ bé muốn gì thì cũng phải chiều theo nhưng không chiều những gì để sinh hư. Chứ em mà ko chiều bé thì lại khóc lóc, như thế lại càng làm bé ngang bướng hơn. Hic Các mẹ có những cách gì thì vào đây cùng thảo luận nhé
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Thực ra, dạy trẻ phải dạy từ rất sớm, bé hoàn toàn nghe hiểu được ngay từ khi mới biết nói và nhận biết mọi thứ, chẳng qua mọi người trong nhà ko thống nhất việc dạy dỗ các bé, nhắc nhở các bé.............. bỏ qua sự nhắc nhở chào hỏi là bé đã có thể quên ngay mà , đấy là ví dụ rất rất dơn giản nhé .
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời e tán thành với quan điểm của mẹ chủ top, con càng ko biết gì càng phải lo dạy cho đúng, nhiều người cứ bảo con ko biết gì là ko dạy là sao nhỉ? e ko thể hiểu được
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Dạy con từ thuở còn thơ mà, dạy càng sớm sẽ càng hiệu quả. Cây non dễ uốn mà
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Cảm ơn mẹ nó chia sẻ, mình đồng ý với ý kiến của chủ top, phải biết dạy con từ khi còn chưa bik gì... uốn cây từ khi còn non
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời khó nhất là nhà đông thế hệ ^^ đánh mắng k đc, quát k xong...
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Mình thấy nhiều nhà vẫn quát ầm ầm ấy, có khi còn mắng trẻ để nhiếc người khác nữa cơ, haizz
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời . Cái kiểu xỏ xiên đấy thì ko nói chuyện làm gì, nhà đông thế hệ nhiều khi bố mẹ dậy con thì ông bà lại bênh nên khó lắm, trẻ con bây giờ khôn lắm, ai bênh chúng nó là chúng nó biết ngay, haiz
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Đúng là nhà đông thế hệ rất khó để dạy con, quan trọng là mình phải thống nhất được cách dạy của mọi người trong nhà. Thực ra nếu chỉ có 2 vợ chồng mà không thống nhất được cách dậy chung thì cũng không hi vọng có kết quả tốt được. Nhà mình chỉ có 2 vợ chồng thôi mà nhiều lúc cũng phải ngồi lại để thống nhất lại cách uốn nắn con. Sau một thời gian thống nhất cách làm, cách dậy, đến khi lại phát sinh các tình huống mới, bố mẹ cảm thấy khó xử, mỗi người một ý thì lại phải ngồi lại trao đổi, mục đích cuối cùng cũng là để con ngoan ngoãn, thông minh thôi. Mình nghĩ với ông bà cũng vậy, căn nguyên sâu xa của mọi hành động thì ông bà nào cũng yêu cháu, muốn tốt cho cháu, nhưng cách làm của ông bà có khi không phù hợp. Quan trọng là mình phải trao đổi thẳng thắn với ông bà để thống nhất cách dậy tốt nhất cho con, cho cháu. Nếu thực sự ông bà hiểu được thì chẳng ông bà nào lại không muốn làm thế cả.
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Đối với các bạn lớn hơn, đi học cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 chẳng hạn, thì mình thấy việc dạy con nghe lời phức tạp hơn. Bé nhà mình thì nhỏ thôi, nhưng mình cũng có cháu lớn rồi nên cũng chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ. Việc bắt con làm theo ý mình ở tuổi này cực kì khó, một là trẻ sẽ chống đối không chịu nghe, cũng có thể trẻ chỉ tỏ ra nghe lời bố mẹ ngay lúc đó (ví dụ, cất truyện đi, lấy sạch vở học bài...) nhưng ngay sau đó trẻ sẽ lại lặp lại hành động trẻ muốn (ngay khi bố mẹ vừa ra khỏi phòng, con lại lấy truyện ra và đọc ngấu nghiến). Mình thấy vấn đề quan trọng ở đây, không phải là cố sống cố chết để quạt nạt con, cho con sợ và phải làm theo ý của bố mẹ, dẫn đến tình trạng "khẩu phục mà tâm không phục", vì như thế chính là cách giải quyết vấn đề không triệt để tận gốc. Điều quan trọng phải là làm sao để con hiểu tại sao không nên làm thế, hoặc tại sao con cần phải làm như thế này. Để làm được điều đó thì bố mẹ nên đặt mình vào vị trí của con để hiểu tại sao con lại thích làm thế, và giải thích theo hướng mà con muốn nghe, theo hướng con có thể chấp nhận, chứ không phải theo hướng bố mẹ muốn nói. Bố mẹ luôn tỉnh táo để nhận thức rằng, mục đích của mình là để con nghe lời, chứ không phải là trút nỗi tức giận, vì đôi khi người lớn cũng bị cảm xúc nhất thời điều khiển hành động, dẫn đến mục đích tốt đẹp ban đầu là để con làm theo cái hay, cái tốt không đạt được.
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Nhà em cũng đông thế hệ đây, chú thím , anh em, rồi ông bà. chẹp ..... mắng con thì ông bà bênh, mẹ yêu cầu về học con ko ăn kẹo để bụng ăn cơm, nhưng ông bà cứ mở miệng giỗ cháu là ... kẹo nhé, ăn bánh đi ......... bực lắm
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Nhà em cũng đông thế hệ đây............ haizzzzzzzzzz, chán lắm
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời Thực ra, dạy trẻ phải dạy từ rất sớm, bé hoàn toàn nghe hiểu được ngay từ khi mới biết nói và nhận biết mọi thứ, chẳng qua mọi người trong nhà ko thống nhất việc dạy dỗ các bé, nhắc nhở các bé.............. bỏ qua sự nhắc nhở chào hỏi là bé đã có thể quên ngay mà , đấy là ví dụ rất rất dơn giản nhé .
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời e tán thành với ý kiến của bác,,,,ông bà thường hay bênh cháu....bố mẹ cũng đành chịu thui
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời nhà mình bị vấn đề này đây nó bit có người bênh ăn vạ khóc nức nở,Đúng là phức tạp thật dạy con cũng k nổi
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn.Mình nghi lên rèn luyện và vtaoj khuôn mẫu cho bé ngay từ khi bé biết nhận thức đc chứ để khi bé lớn lên rồi thì rất khó
Ðề: Chia sẻ cách dậy con biết vâng lời MÌnh rất đồng cảm với các bạn ... Thằng con mình mỗi lần ông bà từ Việt Nam sang chơi có vẻ khó bảo hơn .. Bố mẹ mắng gì cu cậu cũng lấy ông bà làm lá chắn, bố mẹ lại bị ông bà mắng vốn lại ý .. RỒi lại ngày xưa các anh, các chị cũng thế nọ thế ..Em bảo bao nhiêu lần các cụ cũng không kiềm chế cứ mắng mình trước mặt thằng bé.. TỪ đó mỗi lần vợ chồng em mắng cu cậu , mỗi lần được nói chuyện với ông bà là cu cậu mắc ngay .. Trẻ con bây giờ láu cá, khó dậy thật, mình cũng đang điên hết cái đầu đây ...Haizzz