lâu lâu không cập nhật infor. mấy bà khỏe chứ, đừng như tui... hixhix. nhà kissing- satan có món mới ah ?chúc buôn bán đắt hàng nhá chúc các bà thi tốt nhá. ... làm việc cũng tốt... buôn bán cũng tốt
@kiss: đi không sướng bà ạ, đi công tác mà... nhưng được mấy tiếng rỗi tôi chạy qua chợ Bến Thành xem thế nào-hóa ra nó cũng na ná cái chợ ĐỒng Xuân. Tôi len lỏi mãi mấy chợ rồi cũng xách về được ít xoài Hòa Lộc làm quà. Chèm chẹp, thích đi chợ quá mà... Mà bà có mặt hàng gì mới thế @Chip: đỡ chưa thế bà....??? @ all: chúc các bà ngủ ngon, bà nào sắp phải thi thì cố gắng qua nhé )
bà ý có giày dép mới kìa bà, mua ủng hộ bà ý đi . Tui cũng đỡ rùi, đi làm rùi, nhưng mà phải làm bù cv của 2 tuần nghỉ, hixhix, tối mang về nhà, bảo xã làm cùng nữa .... Dạo nè bà di công tác suốt ah ?
mấy bà này bận bịu công tác nhỉ, hi, tui đây chỉ lo thi cử thôi, hàng họ thì thích thì làm, của mình mà không bán nó vẫn ở đấy thôi Tui bán giày dép mà, bà nhìn xem chữ ký tui ý
ừ nhẩy, nhìn rồi đây bà, thấy chữ bán giầy dép rồi, dạo này hậu đậu quá @chip: đỡ rồi là tốt bà ạ, mấy hôm nay lạnh quá mà, tôi đi làm văn phòng mà cũng sợ ốm nữa. Tôi không có đi suốt đâu , thi thoảng, công ty cũng sắp mở chi nhánh nên nó vậy. Nhưng tôi theo chủ nghĩa chơi-là-chính nên cứ tận dụng thời gian để tranh thủ ấy mà ) @kiss: ấy ấy nàng bớt giận, tôi nghía topic nàng đây, luôn nhớ là sẽ ủng hộ các nàng mà ( vào một ngày không xa ).Giờ tôi cổ vũ tinh thần cầu mong các bà đắt hàng đã nhá :">
hay nhể. bà than lạnh mà còn đi legging, rõ là ăn chơi không chịu mưa rơi ờ, hôm nay gió lạnh quá làm mặt nóng ran báo hiệu sắp nẻ này.... @kiss: nghía rồi, mấy đôi đầu đẹp lắm, đang thấy ưng ưng này, nhưng tiêu hết lương rồi, bà còn đến Tết không???? Tôi thấy đẹp nhưng chân tôi 39 đấy, mà chỗ đấy xa quá.... bà có bảo mang đến thử không vừa không lấy cũng không sao nhưng thế thì ngại quá.... Trông đẹp không biết lên bắp chuối của tôi có hợp không nữa... hẹn bà gần Tết, còn đôi nào thì tôi đã nghía đến 5 đôi..he he he...cái này thu hút hơn táo mèo của bà nhiều ấy nhỉ :X.... @che: bà dịch cái gì chế??? tôi đang phải dịch tài liệu mỹ phẩm nè ....
ưng ưng thôi à??? hehehe, tôi tưởng bà order ngay 1 đôi chứ. yên tâm đi bà ơi, giày dép tôi bán liên xoành xoạch ấy mà không bằng táo mèo đâu, chỉ bằng 1/2 táo mèo lúc đúng vụ thôi, nhưng cu8ngx vui vì mình được đi nhiều giày mà mình thích, sướng lắm
cái legging của tui dày lắm, dì mới cho . thế mà vẫn lạnh, huhu. Bà Chinh khi nào mang boot cho tui thì ới nhá. mang buổi tối nghen to ALL: chúc các bà buổi sáng tốt lành, làm việc chăm chỉ ... và buôn bán đắt hàng
@kiss: ưng ưng thôi, vì bị mấy lần nhìn ảnh đẹp và ngoài đời không đẹp như trong ảnh.... tôi đặt cục gạch đã nàng, Tết năm nay tháng 2 lận, đúng 14/2 chứ >_>
ặc ặc tôi chết luôn với bà, heheh, hàng nhà tôi chán nhất khâu chụp ảnh. hihih chán cực luôn ý không vừa, ảnh tối thui, chứ ngoài nó long lanh cực