Mình ko biết người này tên gì nhưng chỉ biết mở cửa hàng bán quần áo bên 464 Ngọc Lâm . Họ có oder 1 ít đồ của mình là vải nỉ làm gối, oder muộn nhưng mình vẫn nhận và sáng hôm sau phải dậy từ 7h để cắt hàng mang sang bên đó : toàn đồ làm tay nên cắt rất lâu mất time , người đó còn giục là mang hàng sang nhanh để họ đi Trung Quốc , k là máy bay ko kịp , mình phải thuê 1 anh ship để chở hàng từ kim giang mà sang Ngọc Lâm vậy mà bạn ý tự ý hủy oder vì lí do chậm hàng , nhưng mình nghĩ bạn ý chả đi Trung Quốc gì cả , mà chỉ oder cho vui mồm , để hành người khác , vì nửa tiếng sau mình gọi mình đôi co với bạn ý nhưng bạn ý k nghe , lên máy bay thì làm sao mà có chuông được , mà kêu 9h máy bay chạy mà 9h10 vẫn còn gọi đt a ship để giục giã , còn chửi mình, mình nói sẽ làm rõ và xử lí vụ này thì chửi loạn hết lên , nt thì toàn sai lỗi chính tả, mình k thèm chấp , kêu đi Trung quốc để giục mình mang nhanh nhanh , cứ 2 phút lại đt cho anh ship hàng , làm a ý mất cả bình tĩnh đi xe , mình muốn nói ở đây là sụ cợt nhả của bạn ý trong làm ăn, hàng mang sang mà k nhận , oder để chả vờ như 1 thú vui , mình k hiểu sao lại có người như vậy nên mình nhắn mọi người cảnh giác số đt này 0916661533 và 0996462536.để có bị oder thì nên tránh xa k lại bị như mình .....
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình hi !! Em sẽ cảnh giác. Thanks chủ top !!!
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình chác mẹ nó bị ai chơi xấu rồi khổ thân mẹ nó............................
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình Lại còn có thể loại rảnh rỗi như thế này nữa. Botay
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình em thi thoảng cũng hay bị nhắn tin hỏi linh tinh đủ thứ rùi lặn mất tăm, mất bnh thời gian lại bực mình.
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình Ác nhỉ? Lần sau với nhg đơn hàng như thế hoặc khách mới bạn nên bảo khách đặt cọc 1 ít để tránh phải bực mình, mất thời gian, mất tiền như thế này.
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình chia buồn với chủ top đúng là potay. có những người rỗi hơi rác việc.
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình sợ nhỉ.tks c nhé.bọn dở hơi ấy láo toét....nên đơn nào xa c bảo chuyển khoản là ok nhất c ạ
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình khổ thân chị.thôi bị 1 lần thfui lần sau cảnh giác hơn.mình thì nhiệt tình còn có ng thì lại như vậy.rõ khổ
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình e cũng mấy lần điên đc luôn í. nhắn tin, gọi điện đặt hàng số lượng lớn rồi lặn mất tăm! đến giờ giao hàng, gọi lại để báo ship hàng đến thì ... thuê bao quý khách.... ò í e. chết đc luôn! e bị mấy lần nên giờ nhận đc OD số lượng lớn lo sợ nhiều hơn vui mừng!
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình nói đùa chứ chẳng hiểu sao trên đời này có những người quá đáng thế nhỉ?mẹ nó mà tức thì đồng nghĩa với việc thỏa mãn trò đùa của bon dở hơi r đấy
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình E cũng ko hiểu sao lại có nhung nguòi như vậy nhỉ.e cũng bị dính trường hợp gần giống thế này nhưng em thì ko tổn hại gì mấy.số là em thanh lý quần ao hàng thùng trẻ em trên 2 diên dan là ********* va lamchame.một chị ơ sài gòn yêu cầu em chọn cho con gái chi ý rồi chúp ảnh gui vào mail cho chi ý chọn.em phải hì hục chọn ra mốt đống rùi chuplai va gui mail.chi ý chon xong bảo em thứ 2 chuyển tiền vì cuối tuần bận quá ( chị y chon hàng vào ngày thu 6 ).e hỏi chi y có chắc chăn lây ko vì khách của e muốn mua nhưng e lại phai giữ lai vì chi ý chọn rồi thi chi y bảo chắc chắn lấy.đến thu 3 ko thay gì e goi dien chị y vẫn bảo chắc chắn lấy nhung cung chẳng thấy gj nên em thôi ko goi nưa.đấy la lần thứ nhất các mẹ nhé là chị ý dặt hang e bên dien dan ********* tiếp tục lần 2 là dắt hang e bên diên đan lamchame cũng giọng điêu như thế,cũng lấy đồ cho con gái 4 t như thế.e phát hiên ra vẫn là chị ý vì mail chị ý cho em trùng với nick trước đó chị ý dắt hàng cua em nhưng em vẫn mặc kệ miễn sao bán duoc hàng.e nghĩ chẳng lẽ lai lừa e lần thu 2 E vẫn gui ảnh vào mail cho chị ý chọn,chọn xong lại bảo thu 2 chuyển tiền vì cuối tuần bận.em chờ thư 2 goi lại thì toàn máy bận .e chỉ nhớ mail của chọ ý là kathykate@yahoo.com và bibilinhduong@ gmail.com thì phải E cũng ko hiểu tại sao lại co nhưng nguoi có sở thích như vậy nữa.may là ko thiết hại gì mấy .hihi.chỉ mất công và tiền dt thui.hihi
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình Hix sao lại có những người rảnh rỗi thế nhỉ
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình Hic. Lần sau nếu older số lượng lớn như thế thì chị nên bảo người ta đặt cọc trước 1 chút, hoặc là chuyển khoản, hoặc là bắn tiền vào đt trước. Haizzzz. vì có những ng như thế nên nhiều khi mua hàng online mọi ng quá cẩn thận rồi k tin tưởng nhau, buồn lắm cơ.
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình làm ăn giờ cứ phải đặt cọc cho nó chắc
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình sao mẹ nó ko sang tận nơi . cho ra ngô ra khoai . ghét nhở . phải em thì em đến đốt nhà
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình Mẹ này manh động quá. hị hị. Bọn nó đã chủ như thế rồi mà
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình bán hàng onl cũng nguy hiểm thật...chiều sao cho vừa lòng khách nên nhận oder để cuối cùng bị họ chơi cho 1 vố như vậy,vừa mất công sức tiền của thời gian và xì trét nữa,ác thật
Ðề: Nhờ mod 2 hôm để mọi ngừoi tránh sdt này ko lại bị như mình huhuhu hồi xưa e cũng thế,hồi mà e bán gạo ý,e chủ yếu bán gạo nhà máy trong nam,nhưng có 1 chị đặt 50kg gạo quê cho công ty nấu cơm,hí hửng đặt dì e và mẹ làm gạo gửi ra,đến khi gọi để ship ko nghe máy cũng chả nói 1 tiếng là ko lấy làm chuyến đấy e lỗ nặng chán như con gián,e vẫn thù nick ý,bực mình