Kinh nghiệm: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi NguyenPhuong1987, 20/10/2012.

  1. NguyenPhuong1987

    NguyenPhuong1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Em thấy mọi người bàn tán việc sinh tại BV PSHN, BV C, Bệnh viện Bưu điện, Việt Nhật...rất nhiều nhưng chưa thấy nhiều các mẹ bàn luận về việc sinh tại BV Giao thông vận tải TW.

    Em còn 1 tháng nữa thì sinh và thấy PSHN năm nay đông quá, Có nhiều người nói sinh ở GTVT TW cũng được, sạch sẽ, không đông đúc, Bsi nhiệt tình. Chi phí cũng rẻ hơn mà lại gần nhà nên cũng đang nghiêng về việc sẽ sinh tại đây.

    Các mẹ nào có kinh nghiệm đã từng sinh tại GTVT thì chia sẻ cho EM với. Lần đầu nên bỡ ngỡ quá.

    Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi NguyenPhuong1987
    Đang tải...


  2. NguyenPhuong1987

    NguyenPhuong1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Các mẹ có kinh nghiệm đăng ký sinh và chi phí thì share luôn giúp với ạ. Em cảm ơn nhiều nhìu !
     
  3. trhong

    trhong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Mình cũng đang có nhu cầu giống mẹ nó! Mong mẹ nào có kinh nghiệm vào chia sẻ với ạ! Thủ tục? Bác sĩ? Phòng ốc...?
     
  4. NguyenPhuong1987

    NguyenPhuong1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Không có mẹ nào giúp ạ. Up lên xem có mẹ nào đi qua có kinh nghiệm chia sẻ giúp
     
  5. Hat_de_shop

    Hat_de_shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2011
    Bài viết:
    2,033
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    mình còn sinh ở nhà hộ sinh cơ,ở đấy vắng,chứ đi đẻ ở PS đông lắm,2 mẹ một giường là bình thường
     
  6. saobang32

    saobang32 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    mình thấy bệnh viên GTVT cũng ok đó bạn
     
  7. babyhood

    babyhood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    ok là như nào ? bạn nói rõ để chị e được biết
     
  8. NguyenPhuong1987

    NguyenPhuong1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với . Xin cảm ơn nhiều ạ.
     
  9. baoson310

    baoson310 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    7,766
    Đã được thích:
    1,481
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    theo chị thì mình bi h sinh cũng ít mà. sinh ở pshn cho yên tâm nhà d3
     
  10. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,601
    Đã được thích:
    6,544
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Đứa em cùng CQ mình cũng sắp sinh rồi, thấy nó cũng đăng ký đẻ ở BV GTVT này.
     
  11. trhong

    trhong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Tình hình là chẳng thấy mẹ nào nói tí gì về kinh nghiệm sinh ở đây! Nhưng hôm qua mình đã đi làm thủ tục để đăng ký sinh ở bv giao thông vận tải. Lúc đầu buổi sáng phi đến bv PSHN, mặc dù có 3 người quen có thể giúp đỡ nhưng sau khi nhọc nhằn gửi xe, vào đến bệnh viện nhìn toàn người là người, chỗ đứng còn khó nên mình quyết định ra đi! Đi đến đã tắc đi ra cũng tắc, đường Đê LA THành lúc nào cũng đông nghìn nghịt! hic, nếu mẹ nào mà đẻ cấp cứu vào h cao điểm mà đến đc bv này thì thật là may mắn!
    Trước hết cũng phải nói qua là bé nhất mình đã sinh ở đây, D3, vào một ngày CN đẹp trời và 3 năm về trước vào thời điểm chưa đông lắm nên sau khi nhờ một chị làm hết mọi thủ tục đăng ký thì nói chung là ko có gì để chê cả. Mỗi tội hơi tốn một chút thôi. Lần này bé thứ hai cũng có 1 người nói giúp ở C, 3 người có thể nhờ ở PSHN, xong, mình quyết định tìm một nơi dễ thở hơn.
    Mình định đi khảo sát 3 nơi:
    Một là bv GTVT với lý do là cũng được một chị ở cq khen nức ở vì bạn chị í cả 2 đứa đều sinh ở đó. Và mọi việc đều ổn!
    Hai là bv Xây dựng vì gần nhà và cũng đc mọi người nói là ko đông lắm!
    Ba là bv Bưu Điện vì cũng qua đó một lần, có một bạn đã đẻ ở đó, khen là thoáng, rộng, sạch, bác sĩ ok...
    Tuy nhiên, vì đi từ bv PSHN nên mình quyết định vào "khảo sát" bv GTVT trước nhất vì nó gần PSHN nhất. "Tiện thì ghé thử xem sao?" PHi ra đường Láng, con đường mình sẽ phải đi qua khi đi đẻ - đường rộng người thưa - thẳng tiến tới bv GTVT, đường vào hơi ngoắt nghéo một chút nhưng vẫn phi đc với vt 35-40km/h. Phi thẳng vào bv gửi xe. Để thoải mái - lúc lấy cũng mái thoải lun!
    Hỏi đường vào khu Phụ sản-> đường vào đi qua những dãy nhà ko đẹp lung linh nhưng được cái thoáng đẹp, người nhà được ngồi ghế hành lang thoải mái, được vào trong phòng chăm ko có giới hạn giờ! -> riêng khoản này đã thấy sung sướng rùi, vì lúc đẻ sợ nhất có hai mẹ chăm cứ chăm nhau trong bv kiểu như ở pshn với C thì sầu lắm! Vào đến phòng khám sản - có 1 bệnh nhân đang ngồi khám, đợi 3 phút vào hỏi gì đc đáp nấy, bác sĩ lại nhẹ nhàng đáng yêu thế ko bít! Chỉ bảo tận tình cho mình nếu làm hồ sơ để đẻ ở đây thì cần làm gì! Thế là quyết định chẳng đi 2 bệnh viện tiếp theo nữa, vào đang ký thủ tục làm hồ sơ xét nghiệm máu.... lun! Mọi thứ đều nhanh gấp 10 lần ở PSHN, tổng thiệt hại hết 400K, bao gồm thêm 30 viên thuốc sắt vì thử máu bác sĩ bảo hơi thiếu hồng cầu! HÌnh như đã được giảm 30% tiền bảo hiểm vượt tuyến vì bảo hiểm của mình ko ở đây!
    Còn hơn 10 ngày nữa sinh! Vẫn chưa nhờ ai ở đây, tình hình thế nào sẽ kể tiếp các mẹ nghe nhé!
    Dù gì thì mình nghĩ chí ít các bv ở trên này vẫn hơn những trạm xá xã ở các tỉnh thành, mọi người vẫn đẻ ầm ầm! Do đó, hãy chọn nơi nào thoải mái nhất mình nghĩ sẽ là nơi tốt nhất! Chí ít thì người nhà vào chăm cũng đỡ khổ!
    Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông!
     
    Nguyen LylyInh Li thích.
  12. Inh Li

    Inh Li Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    3,078
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    mẹ nó đi đẻ xong về chia sẻ kinh nghiệm với chị em nha.. hqua e cũng vào viện GTVT thấy các mẹ chờ sinh cũng đông đi lại suốt để dễ đẻ .. hii.. viện đấy sạch sẽ mà thoáng ... c nhớ chia sẻ kinh nghiệm sau khi sinh xong nha ... chúc 2 mẹ con vượt cạn thành công !!!
     
    trhong thích bài này.
  13. NguyenPhuong1987

    NguyenPhuong1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/10/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Ngày mai mình cũng qua đó làm hồ sơ sinh. Hi vọng mọi việc thuận lợi cả.
     
  14. Chiaki86

    Chiaki86 Túi thơm thảo mộc Nam An

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Ui, ko có mẹ nào chia sẻ thêm gì à? Em đang tuần thứ 36 rồi, khám định kì ở PSHN nhưng giờ thấy đông quá, kinh tế eo hẹp nên cũng hơi sốt ruột khi đẻ dịch vụ. Hóng hớt các mẹ!
     
  15. dangtinmmo

    dangtinmmo Banned

    Tham gia:
    30/10/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    sinh tại bệnh viên giao thông vận tải hà nội cũng được mẹ nó ạ, đứa em gái mình sinh ở đó,bác sỹ cũng nhiệt tình và chu đáo lắm
     
  16. Mẹ TýSún

    Mẹ TýSún Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/1/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Mẹ nó sinh ở Bệnh viên Giao thông vận tải thế nào? ok không? không thấy cập nhật tin tức. MÌnh cũng có bảo hiểm ở đây, chưa bao giờ lên đó, nên không biết thế nào? đang băn khoăn ko biết có nên sinh ở đây không? Tập 1 sinh ở quê, nhưng giờ thấy sợ không dám về quê nữa... mình cũng không có điều kiện nên muốn sinh nơi có bảo hiểm cho đỡ tốn kém

     
  17. Mẹ TýSún

    Mẹ TýSún Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/1/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Mẹ nó có sinh ở giao thông vận tải không? cho mình xin ít kinh nghiệm với. Help help...

     
  18. hathi1282

    hathi1282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    1,290
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Tập 1 mình sinh ở GTVT đây, tháng 9 năm 2011 vì có bà dì làm ở đó, một bà dì nữa thì nhà gần đó và lại có bác sĩ đỡ đẻ là người quen và được nhiều người khen. Hiii, mình thấy đẻ rất bình thường, có thể vì mình dễ đẻ, chỉ có một điều là mình vỡ ối lúc 1h sáng nên khi vào viện chẳng có bác sĩ, có mỗi y tá trực, cả khu đấy hôm đó có mỗi mình mình, đi làm các xét nghiệm, siêu âm xong một mình nằm một phòng chờ, y tá cho cái máy theo dõi tim thai rồi đi mất. Đến 6h sáng bác sĩ mình nhờ vào và bắt đầu tiêm kích thích thì phải, đến khoảng 8h30 - 9h thì mình đẻ xong, về phòng. Mình thấy mình đẻ khá là sung sướng. Một mình mình một bác sĩ, 3-4 y tá vây quanh, lên xuống bàn đều có người đỡ, bác sĩ thì rất nhẹ nhàng và mát tay. Phòng thì khá rộng rãi và sạch sẽ, nói chung mình thấy không vấn đề gì. Đợt này mình còn 2 tuần nữa là lại sinh rồi, mình ở PHúc Yên nên đang ngại đi xa, thấy mọi người ở đây cũng đẻ ở bv thị xã bình thường nên đang định ko xuống viện GTVT nữa. Nhưng mà cũng hơi lo lo tí. Không biết thế nào nữa.
    Mọi người có ai định đẻ ở GTVT thì mình cho số bác sĩ Hương, chị này đỡ rất mát tay, trước đây làm ở PHúc yên và chuyển xuống đó làm được mấy năm, cũng là bs đỡ cho mình, mình rất thích chị ấy. Nếu ở đây mà có chị này thì mình chẳng đi đâu cho mệt.
    Còn chi phí thì hồi năm 2011 mình cảm ơn bs và kip đỡ để là 2tr, tiền viện phí là khoảng 500k, có lẽ là có bảo hiểm vì dì mình làm thanh toán cho mình cũng không quan tâm lắm. Bạn nào muốn biết gì cứ hỏi nhé, bạn mình cũng mổ đẻ ở đây năm 2012 cũng ko vấn đề gì, cũng bs Hương mổ luôn.
    Mình tập hai dự sinh là 28/3 tới, có mẹ nào cùng đợt này không, mình thấy hơi lo lắng nên có thể lại xuống đấy đẻ cũng nên. Hiii, mình chưa làm hồ sơ sinh gì cả, hic, lần này hơi chủ rquan hơn thì phải.
     
  19. codai198089

    codai198089 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2013
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    em hóng của mẹ nó quá!!! em cũng đang băn khoăn có nên sinh ở pshn ko khi mà đông quá như thế!!!! lại mất nhiều xiền nữa !!!
     
  20. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh tại bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội

    Chị ơi em cũng có bảo hiểm ở bv GTVT. Ban đầu em cũng định sinh ở đó nhưng sau mấy lần đi khám và trực tiếp tham quan khoa sản thấy vắng hoe thì em quyết định sinh ở Phụ Sản cho chắc ăn. Chứ ở GT nhỡ có vấn đề gì thì lại ân hận. Cho đến tuần 39 em vẫn đi siêu âm ở GT cho đỡ tốn tiền nhưng em đã làm hết các xét nghiệm ở PS từ tuần 38 rồi. Bây giờ chị sang Viện Phụ Sản chắc vẫn còn kịp. Còn Viện C thì em không rõ lắm. Tốt nhất là chị nên liên hệ với 1 bsỹ ở PS và nói rõ mình tình hình của mình hiện giờ và hỏi bsỹ thủ tục đăng ký ở đó như thế nào. Em dự kiến sinh là 13/11 nhưng đến nay bé vẫn chưa chịu ra. Em đang theo khám bsỹ Phương Hạnh (do người quen giời thiệu) và định khi sinh thì nhờ chị ấy đỡ cho luôn. Nếu chị chưa nhờ được ai thì có thể nhờ chị Hạnh SDT: 0912257768. Em thấy chị ấy cũng nhiệt tình và khám tương đối kỹ. Nếu chị cần trao đổi gì thêm thì gọi cho em theo số 0983889793. Có khi 2 chị em mình lại cùng sinh 1 hôm ý chứ
     

Chia sẻ trang này