Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị nhắn F em ko muốn nhận 2tr này . Mà muốn em ý trước 4h CHIỀU nay mang 1/2 khoản nợ trả em trước . Em châm trước cho ntn là vì ko muốn public giấy tờ lên cho em ý mất đường vào LCM . Còn số tiền còn lại đúng 1 tháng sau trả nốt . nếu sai hậu quả sẽ ntn thì em ý được biết ngay thôi . Chị nhắn giúp E nhé . Em cám ơn C !
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Trước khi đi ghé qua chị, chị gửi cho ông ấy cái thư bảo tăng lương cho bọn chị nhá. Chị đói lắm rồi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ Chị : Em chả muốn tự nhắn nhủ gì nó nữa. Nếu Chị nhắn thì nhắn ko thì tý em cho nó nổi tiếng luôn . Giờ em đang giải quyết nốt những đơn hàng tồn chưa trả hàng vì stress . Xong xuôi là em ý được PR ngay .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hehee . Chị làm cho Ông ấy ko mà đòi . Nếu có thì chuyện nhỏ . Kiểu gì chả nể nang em vài phần . Hí.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị ứ làm cho ông ý nhưng vẫn muốn đc tăng thôi. Hehe. Em bảo ông ý nể em tăng lương cho bọn chị nhá. Teng kiu trước. Khi nào về, chị được tăng lương, chị hứa, chị đảm bảo mua rất rất nhiều hồng ngâm cho em ăn. He he.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame lã nhiều quá chị nói thẳng vào mặt luôn cho bà ấy đỡ lã tiền nữa.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame èo ôi em đọc rồi! phản cảm quá! thế thì suy dinh đưỡng cả XH ẹc ẹc
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vừa sang bên đi chợ 6 triệu chém gió Hehe Chuyện hài hước thật
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em cũng vừa chém bên ấy về Đọc mà ngứa cái lỗ tai à quên nhức cái con mắt quá^^ hị hị
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame .................................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đó là cía người mà hôm nọ đi off chị kể đấy ạ!!!!!!!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thôi chị ạ! Việc gì đến nó đã đến rồi! Chị đừng giận quá chỉ tổ hại sưc sminhf thôi hjx hjx em thì cha rbits khuyên gì nữa ^^
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nếu ko có thiện chí hwa e đã ko gọi điện cho chị. E đã goị cho chị e đang chờ tiền e nói cũng chờ tiền để trả nợ cho c. Hôm e đến nhà e khất chị cũng vẫn vui vẻ nói đến ngày e wa viết giấy lại. rồi chị lại bảo c ko cho. e vẫn cố gắng thu xếp cho chị. Tối wa e đã nói khó với chị e chỉ thu xếp đc 1 nửa chị cầm trc rồi e sẽ thu xếp nốt,chị không nghe ,c ko đồng ý chứ e trầy bửa e ko trả c ah. Bh c lên đây c nói e . C nói hn cho ng đến gặp e rồi dọa đủ kiểu. C ơi e ko sợ mấy cái vặt đấy đâu . E nói e trả là e trả chẳng qua nhỡ ít hôm thôi. hwa e nói trả chị trc 1 nửa chi ko nghe bh chi lên nói e rồi nhắn bh e trả trc 1 nửa , tháng sau trả nốt. E xin nói luôn với chi. e rất cảm ơn chị cho e vay nhưng chuyện ko ai muốn nên e mới phải nhỡ nhàng ai chẳng có lúc . Bh e hẹn chị 1 tháng nữa e chả đủ cho c. còn nếu hn c ko lên đây nói e thế này thì có khi chiều nay e sẽ mang trả đủ cho c rôi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ui trùi ơi nàng đi vay của người ta mà nói thía này thì chắc các mẹ nào cho ai vay trên này từ sau chắc ko dám cho ai vay hết, họ cho mình vay mình nhờ hay chưa có nếu họ sốt ruột đòi thì mình cũng nên hiểu và nhịn họ 1 tí vì dù sao họ cũng đã giúp mình cho mình vay, đằng này nàng nói vậy nghe ko hợp lý tí nào ấy, tớ chẳng biết thế nào nhưng đọc qua cái này thấy cứ thế nào ấy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tớ ở giữa tớ thấy thế này: 1. Nếu tiền đó la của metramy thì chẳng cần bàn, cái này metramy đi vay hộ nên cái phần bôi đỏ ko nói là trầy bửa thì hơi lạ. Nếu metramy ko lên nói thì em trả, còn lên rồi thì chị chờ 1 tháng nữa em trả tiền chị nhá. Haizzzzz. Em là người cho vay hay mẹ metramy là người cho vay mà em nói như thế? 2. Cái kiểu nói của em đầy thách thức người đã giúp đỡ em. Mặc dù nó chẳng liên qua gì đến chị nhưng chị thấy em nên thế nào thì hay hơn. Vì việc này của em, mà bản thân metramy cũng đã thiệt đơn thiệt kép. Vậy mà em nói như thế. Sợ quá! 3. Nếu là chị mà ko khất được vì người ta cũng có kế hoạch thì kể cả mang xe, mang máy tính hay mang ipad, iphone ra hiệu cầm đồ thì vẫn pải làm em ah. Đằng này em khất kiểu như cho qua chuyện, cho dịu bớt tinh thần của người cho vay. Rồi đến hôm nay em nói: Em không sợ mấy cái vặt đấy đâu... Chốt lại:" Bh e hẹn chị 1 tháng nữa e chả đủ cho c. còn nếu hn c ko lên đây nói e thế này thì có khi chiều nay e sẽ mang trả đủ cho c rôi." => Ko hiểu! ý có pải là TÔI CÓ TÔI CŨNG Ứ THÈM TRẢ CHỊ CHO CHỊ BIẾT TAY VÌ DÁM LÊN ĐÂY NÓI TÔI HẢ?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em cũng thấy vậy đã vay là phải trả đúng ngày k thì phải đáo hạn rồi vay tiếp chứ nhỡ nhàng k ai muốn đấy là chị ý mới nói thế chứ ai vay của em k đúng ngày còn hơn thế ý chứ lại cho vay thì dễ đi đòi thì khó cũng phải hiểu tấm trạng người cho vay ..... còn vay bao nhiêu trả bấy nhiêu chứ không ở đâu cho vay trả nửa trước.... cái gì cũng có nguyên tắc của nó đi vay ngân hàng có nói chuyện được thế k còn vay ngoài k phải cầm cố mà tin nhau cho vay k đến ngày trả chủ nợ sốt ruột là phải rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame câu chuyện theo kiểu thách thức nếu là chị cho e vay mà em nói kiểu đó với chị thì chị cho em luôn chứ k cần em phải trả chị một xu ....... chứ cũng chẳng cần chờ hẹn 1 tháng ......
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em cũng là nguwoif ở giữa nhưng em thấy chị nói thế này là ko nên chị ạ! Lúc chị khó khăn metramy giúp chị ko có tiềnd di vay giúp chị, chị phải biết mà cảm ơn chứ. Vì tiền đi vay hộ lại thất hẹn nên metramy sốt ruột đòi là đúng rồi! Nếu đặt chị vào hoàn cảnh của metramy chị cũng vậy thôi và cả em cũng vậy ^^ Chị nói sẽ trả là sẽ trả. UH biết là sẽ trả nhưng sẽ là đến bao giờ, nếu metramy ko lên đây nói liệu chị có trả ko hay vẫn cứ sẽ sẽ sẽ... Em nghĩ chị ko nên nói mấy lời kia........ Xin lỗi em hóng tí thấy cũng ko phải lắm nên xen vào ^^
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hehe. cho lun kiểu như có đi có lại, tôi cho chị cái này tôi lấy của chị cái kia ah?thế cũng được nhưng chỉ nên làm khi nó là con đường cùng duy nhất thôi nhá.vì giờ xã hội cũng thoáng hơn rồi ko như xưa nữa