Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Đi làm công chức thì vẫn có thể đi buôn mà mẹ nó. Có nhiều hình thức kinh doanh. Chẳng hạn như kinh doanh online qua web lamchame này chẳng hạn. Các mẹ tham gia diễn đàn này chắc cũng nhiều người là dân công chức ấy nhỉ?
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Nhờ mod đóng topic hộ nhé.....
Kinh tế khủng hoảng bao ng bị ảnh hưởng, bố mẹ thì cứ nghĩ nhà nước là tốt, bố mẹ em cuũngthế, nhưng em kệ, mình phaả tự cứu mình trước đã, bố mẹ cũng ko thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình được
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) r ất đáng khâm phục mẹ nó .cách đây 6 năm mình la chủ quán cà phê cộng với 2 phòng hát mà mình vẫn dành 1 buổi sáng đi làm tạp vụ thì đã sao .Hì lúc đó nhiều ngừoi bảo mình điên .Chủ quán cà phê đi dọn nhà vệ sinh ,nhưng 2 vợ chồng bán hàng mà khách chủ yếu đông vào buổi tối ,mình thấy tiếc thời gian lên đi làm thêm .chẳng sao cả kiếm tiền bằng mồ hôi sưc lao động của mình có sao đâu .cố gằng nên mẹ nó nhé .
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) đung vậy nhiều người k vượt qua dc cái tôi
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) chị ơi cố gắng lên tất cả vì con chị nhé, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi chị ạ. e đồng cảm với chị
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) có em đây, cộng tất tật các loại đặc thù phụ cấp được 5 triệu các bác ạ. như tháng vừa rùi cu con đốt hộ 3 triệu đi viện. haiiii