Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình đang định đoán cái máy lửa nhưng có vẻ như ko phải vì nó đâu có màu hồng Đố cả nhà: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame con người chứ con gì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mày có nhu cầu ko? tao tặng cho 1 chiếc? ) hihihi Quan tài nàng ạ ngày xưa chồng đố, suýt nữa tui uýnh cho
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mày có nhu cầu ko? tao tặng cho 1 chiếc? ) hihihi Quan tài nàng ạ ngày xưa chồng đố, suýt nữa tui uýnh cho
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Con người ạ..................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Một câu nữa trước khi ăn nhé: Có 1 ông Giám đốc để quên hồ sơ quan trọng cho cuộc họp ở nước ngoài mà ông ta sẽ phải khởi hành trong vài tiếng nữa , ông ta quay về công ty thì gặp người gác đêm và ông ta nói " thưa ngài tôi nghĩ ngài nên hủy bỏ chuyến đi vì tôi vừa nằm mơ thấy máy bay sẽ bị rơi và mọi người sẽ chết hết ". ông tổng giám đốc nghe lời và ko đi nữa. Đúng sau đó quả thật máy bay rơi và mọi người chết hết , ông tổng giám đốc tới gặp lại ông gác đêm đó và thưởng cho ông ta 1000 $ rùi đuổi việc ông ấy. Đố bạn biết tại sao?
Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cái này chỗ em có 1 câu tương tự là "người bán thì không rao, người mua thì không dùng, người dùng thì không biết".
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Các tềnh iu có nhiều câu đố hay quá, em vừa nhai bún chả vừa phì cười )
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Leo mỏi chân luôn 88888 kiếp thật đấy C muthu82 mấy hôm nay rảnh ghê nhỉ Vào buôn toàn giờ hoàng đạo Kha kha kha
Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Góp vui nào Tụt quần ngoài ,thấy quần trong Trong quầ trong có lông,trong lông có hạt Trong hạt có lỗ Trong lỗ có chày Trong chày có nước Là cái gì hé hé hé Ai đoán đc nào
Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cái bắp ngô, há had......................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame để mọi người nghĩ ổng chết rồi, ổng an tâm đi lấy vợ 2
Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị đây. Đi măm em ạ. Đói quá hết cả tinh thần chém gió. Bjo lại phơi phới rồi nhé
Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ở thế hôm nay không hẹn hò với c bigwill nữa à.vụ kia sao rồi chị?
Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lỗ năm bảy tấc chẳng tu mao Mân mân mó mó đút ngay vào Thủy hỏa tương giao sôi ùng ục Phụt ra một phát.. sướng làm sao
Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hic..Em chạy thôi.nhà mình dạo này văn thơ lai láng quá mà e thì lại dốt văn quá chừng luôn...
Re: Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Câu này của bác thì em chạy thật.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nghĩ kĩ tý đi hiiiiiiiiiiiiiiii đố tục giảng thanh mà nàng