làm sao đây . bà dì ghẻ cứ ghét em . em toàn nín để ông em luôn vui thế mà bà ấy càng ngày càng lấn tới bà ấy chẳng là gì với em , em căm ghét bà ấy, các mẹ giúp em với cho em 1 lời khuyên với ạ
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với B nói rõ tình hình hơn đc ko. Có thể chính vì bạn có ác cảm vs bà dì ghẻ í nên thấy bà í làm j cũng ghét, cũng khó chịu í. Ngày xưa tớ cũng ở vs dì ghẻ đây, chả thấy lsao cả, vì dì í cũng chả làm j xấu với tớ, mà nói chung là xông xênh đi cho dễ sống
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với hic em nói thật em là phận cháu. em toàn nín thì bà ấy càng lấn tơi, bà ấy cứ xơi xơi mắng em. hôm vừa rùi nhà em đi đám cưới lên cửa khẩu chơi, em thấy cửa hàng có mấy bộ váy nói bà ơi bà vào thử 1 bộ, thế là hôm sau trưa về em bị mắng bảo với em là đùa với chó con chó con liếm mặt, hic em tức điên người, lúc đấy ko phải có ông và ở nhà cậu thì thể nào em cũng nói lại chứ ko chịu tức như thế này, hic hic bà ấy chẳng là cái qoái gì với em cả, em cố gắng lắm rùi chị ạ
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với em còn định bật lại cơ, nghĩ ông ngồi đấy nên thui, chứ em mà nói thì mụ ấy cũng chết luôn.
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với Bà ấy mà quá đáng quá thì nhân lúc nào nhà vắng người em nói thẳng vào mặt bà ấy rằng: Bà vừa phải thôi nhé. Vì bà lấy ông nên cháu mới phải gọi bà bằng bà, chứ ở ngoài xã hội, kể cả là già, là lớn tuổi mà quá quắt với cháu thì cháu cũng khinh và cháu chửi thẳng mặt chứ không nhịn đâu.
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với bạn này ko dc rồi ( vứt) đừng nghe bạn này mà ra đường có ngày bị đòn oan đấy bạn ạ. dù gì thì bà cũng là thành viên gia đình bạn rồi, hãy làm những điều để ông bạn được vui bạn nhé.
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với Mỗi người 1 quan điểm. Tôi thì thấy bạn khuyên sáo rỗng mà ko đọc tình huống của chủ top. Chủ top nhịn mãi rồi. Ở đời, dùng ĐỨC TRỊ với những người biết nhận thức hoặc còn ít tuổi chứ bà kia bà ấy già rồi mà ăn nói như này (thuộc dạng THẤT ĐỨC) thì làm sao mà nên nhịn? Già không có nghĩa là luôn được đáng kính! Tuổi tác chả nói lên cái vấn đề gì khi mà bà kia bà ấy mở mồm chửi rủa chủ top kiểu như thế. Với lại, tôi chả xui bạn ấy đánh chửi gì bà kia mà bạn nói cái kiểu đấy nhé. Ai làm gì mà bảo bạn ấy: nghe bạn này ra đường có ngày bị đòn oan. Bạn không có khả năng về đọc hiểu à? Tôi đưa ra lời góp ý CHO TÌNH HUỐNG BẠN ẤY NÊU RA chứ tôi có "dạy đời" bạn ấy trong mọi cách hành xử đâu? Hồ đồ nó vừa thôi nhé.
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với mình nghĩ cũng nên nói thẳng kiểu này, chứ cứ nhịn đấy thì ai biết còn chuyện gì, vả lại cũng chẳng phải dây mơ rễ má gì, ko biết điều thì mình phải thế thôi
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với em thì em không sợ ai đánh cả, em chỉ vì còn ông, còn bố mẹ , cậu mợ nên em nhịn em không muốn về nhà nhìn ai bùn cả, nhưng nếu cứ thế này có ngày em bật lại luôn mất thui tức nước thì ắt phải vỡ bờ mất rùi
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với Bực quá thì cứ bật thôi em! Con giun xéo mãi cũng quằn mà. Ai cũng thế thôi, vừa vừa phải phải còn dễ sống, chứ quá quắt quá, cũng chả ai chơi với mình đâu! Hiền lành quá họ lại tưởng đè đầu cưỡi cổ được mình!
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với "bà dì ghẻ" là bà 2 của ông ngoại e à? Người ta quá quắt, thì mình càng phải bình tĩnh, lúc nào e cũng tâm niệm, con chăm cha, không bằng bà chăm ông, mình không ở cạnh ông nhiều như bà được, bà lớn tiếng, em nói "cháu xin lỗi", bà nhỏ tiếng, em nói "cháu xin lỗi", bà cạnh khóe, em lại "cháu xin lỗi", mình xin lỗi không phải vì mình có lỗi, mà là để mình bình tĩnh lại, và lâu dần bà ấy cũng thấy chán phải đối mặt với "cháu xin lỗi", rồi lúc nào đó bà phải gào lên, "con này mày cạnh khóe tao", thì e sẽ sụt sùi, nước mắt ngắn dài nói vs ông, cháu xin lỗi mà bà còn không chịu, cháu phải như thế nào, nghẹn ngào vào hì Bà 2 nhà c thì nghe lời răm rắp, nhưng bà đáng thương lắm, nên c chỉ cảm ơn bà vì đã chăm sóc papa chị nhiều
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với kế này của chị hay, hihi em mà bà ấy chỉ cần tát em thì em tin rằng cái bàn chân của em sẽ đạp thẳng vào mặt bà ấy,
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với Như thế là e ko tôn trọng bản thân mình, ko tôn trọng ông e rồi, tự mình làm mình trở nên xấu xí, làm cho ông chịu cảnh trên đe dưới búa. Sống đâu nhất thiết phải hành hạ đày đọa nhau, hành hạ, đày đọa bản thân mình như thế
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với 2 người không hợp nhau, gét nhau thì khó gần gũi, nc không thoải mái rôi, tuy nhiên nếu là mình mình sẽ nói thẳng với bà dì nếu bà í vẫn thế mình tránh va chạm hết sức là thượng sách, việc bà bà làm, việc mình mình làm... Nếu có động chạm thì khi đó nói thẳng tưng ra luôn. dù sao mình cũng bậc con cháu. có so đo, hơn thua thì cũng k đc gì mà ông là ng chịu thiệt thòi, khó xử... Đối với những ng như thế thì có nói thêm thắt, đanh đá cũng k đc gì ... nhà lại ầm ĩ ra, càng khó sống
Ðề: DÌ GHẺ - các mẹ giúp em với Bạn ơi bạn cứ bình tĩnh xem xét tình huống, nhưng sự việc gay gắt quá thì bạn lên sống 1 nơi nào tốt hơn và phù hợp với bạn ! mình chúc bạn thành công!