Thông tin: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi khanhlinh8389, 25/10/2012.

  1. khanhlinh8389

    khanhlinh8389 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Dù nhiều siêu thị đang đối diện với tình trạng sức mua giảm, nhưng riêng mặt hàng thực phẩm ngoại vẫn giữ ổn định, bởi nhiều bà nội trợ giàu có thích dùng thực phẩm từ hàng tươi sống cho đến trái cây bánh kẹo mác ngoại cho bữa ăn gia đình.

    Bữa ăn thịnh soạn không thể giàu hơn

    Nhà giàu có tiền, có quyền tiêu theo cách của mình. Nhưng giới chuyên gia thì cho rằng sính ngoại quá cũng chưa phải là hay.
    Tiền triệu mỗi bữa ăn!
    Thu nhập của hai vợ chồng đều ở mức cao nên chi tiêu trong gia đình chị Minh Hà (Đốc Ngữ, Ba Đình) cũng xông xênh hơn nhiều gia đình khác. Mỗi lần đi siêu thị mua đồ ăn thường ngày, hóa đơn tính tiền của chị Hà lúc nào cũng là tiền triệu, thậm chí là chục triệu.


    Cua Hoàng Đế, món ăn khoái khẩu của đại gia Việt

    Chị Hà chia sẻ: “Tôi luôn coi trọng bữa ăn trong gia đình vì chúng tôi chỉ ăn bữa tối cùng nhau. Ban ngày, 2 cháu đi học ăn trưa tại trường, chồng và tôi cũng đều ăn ở cơ quan. Bữa tối không chỉ giúp gia đình tôi sum họp mà còn giúp các thành viên trong gia đình tái tạo lại năng lượng sau một ngày làm việc vất vả”.
    Chị Hà rất sành sỏi trong việc lựa chọn thực phẩm ngoại, và những thực phẩm chị mua có thể làm hoa mắt các bà các chị may mắn được gặp chị ở quầy tính tiền. Thịt bò chị thường dùng là thịt bò Mỹ với giá 800.000 đồng/cân, gà phải lựa chọn gà Brazil với giá 500.000 đồng/cân, khoai tây Hà Lan: 400.000 đồng/cân, nấm Hàn Quốc: 500.000 đồng/hộp 50gr…


    Ăn súp vây cá mập để thể hiện đẳng cấp

    Ngoài ra, các loại hoa quả dùng sau bữa ăn cũng luôn gắn mác ngoại với giá chỉ có những người có tiền như gia đình chị Hà mới dùng: táo Úc: 300.000 đồng/cân, nho Mỹ: 400.000 đồng/cân, cam Hồng Kông: 350.000 đồng/cân.
    Chị Hà nhẩm tính, chi phí mỗi bữa ăn tối của gia đình chị tại nhà cũng ngót nghét 2 triệu đồng, bằng nửa tháng lương của người lao động bình thường. “Tôi không tiếc tiền cho việc ăn uống bởi ăn ngon hoàn toàn có lợi cho sức khỏe. Dù kinh tế suy thoái nhưng sức khỏe vẫn phải được quan tâm hàng đầu”, chị Hà nói.
    Khác với mục đích chăm sóc sức khỏe cho gia đình bằng ăn uống của chị Hà, chị Tâm (Hoàng Mai, Hà Nội) thì lựa chọn thực phẩm ngoại chỉ bởi ra uy với gia đình nhà chồng.
    Chị Tâm cho hay: “Sự nghiệp của hai vợ chồng đi từ bàn tay trắng đi lên. Chồng tôi mới đón 2 bố mẹ chồng lên ở với chúng tôi nên phải để các cụ thấy rằng, chúng tôi không chỉ ở sang trọng mà trong bữa ăn của chúng tôi cũng sang trọng, khác hẳn với mọi người ở quê”.


    Có đại gia đã chi tới 50 triệu để ăn 1 con rùa vàng
    Còn với chị Mai, vợ một doanh nghiệp trong giới bất động sản thì đơn giản cho rằng, chi tiền triệu cho bữa ăn chỉ vì chồng và con thích ăn những đồ ăn ngoại đó. “Gia đình tôi ăn ngon quen rồi. Gạo thì phải gạo Nhật, thịt thì phải từ Úc hoặc Mỹ, rau thì phải rau sạch từ Hà Lan… nên không mua đồ ngoại về nấu thì chả ai động đũa cả”, chị Mai tâm sự.
    Tạo sự chênh lệch giàu nghèo và tâm lý sính ngoại
    Bà Vũ Thị Hậu – Phó Giám đốc hệ thống siêu thị Fivimart cho biết: “Thực phẩm ngoại trong cơ cấu hàng hóa của chúng tôi chỉ chiếm 30% nhưng sức tiêu thụ giữ ổn định hơn các mặt hàng thực phẩm trong nước. Sở dĩ như vậy vì bản thân khách hàng mua thực phẩm ngoại là những người có tiền, hầu như họ không chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Mà dù có bị ảnh hưởng thì thói quen ăn uống, tiêu xài cũng khó thay đổi trong một sớm một chiều”.
    Tại hệ thống siêu thị Big C, nơi có nhiều mặt hàng thực phẩm ngoại nhập nhất trong chuỗi các siêu thị ở Hà Nội, đều ghi nhận sức mua ổn định, thậm chí còn gia tăng vào những dịp lễ tết của hàng hóa đặc biệt này.
    “Thịt bò nhập vẫn là mặt hàng bán chạy nhất, bởi chúng tôi không chỉ cung cấp cho khách hàng nhỏ lẻ mà còn cung cấp đến nhiều nhà hàng cao cấp. Có những tháng cao điểm, chúng tôi tiêu thụ cả tấn thịt bò từ Mỹ và Úc”, bà Thu Huyền - Giám đốc truyền thống siêu thị Big C cho biết.
    Các siêu thị thì vui mừng khi thực phẩm ngoại nhập vẫn tiêu thụ tốt trong thời buổi kinh tế khó khăn nhưng dưới góc độ của một chuyên gia, ông Vũ Vinh Phú – Nguyên phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội – Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội băn khoăn: “Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, giá thực phẩm trong nước đang tăng cao dưới sức ép của nhiều mặt hàng tăng giá.


    Bão giá, tôm hùm vẫn đắt khách

    Thực phẩm trong nước tăng 1 thì thực phẩm ngoại nhập sẽ tăng lên gấp 3, 4 lần. Siêu thị có thể vui vì doanh số hàng ngoại nhập ổn định, thậm chí tăng nhưng nhìn rộng ra, chính những mặt hàng ngoại nhập đang là bước cản trở cho hàng nội với chất lượng gần như tương đương nhau”.
    Ông Phú cũng cho rằng, chính những mặt hàng thực phẩm ngoại nhập đang tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo của người dân thành thị.
    “Một đứa trẻ mang cơm đi học với toàn thịt bò Úc, rau Hà Lan, canh sâm Hàn Quốc, rồi đứa trẻ cùng lớp với rau muống, trứng rán sẽ nghĩ gì? Sự yêu thích hàng ngoại của gia đình đã tác động đến từng bữa cơm của trẻ con. Như vậy, ngay từ nhỏ, đứa trẻ đã tự hình thành thói quen sính đồ ngoại, bài trừ đồ nội và coi thường những bạn bè cùng trang lứa không cùng đẳng cấp với mình”, ông Phú chia sẻ.
    Các bậc phụ huynh, các bà nội trợ hãy làm sao cho bữa ăn gia đình mang hơi thở của người Việt bởi chúng ta đang sống trên mảnh đất này, hãy gieo vào tâm hồn những đứa trẻ bằng những bữa cơm thuần Việt để chúng lớn lên mà không bị lệch lạc so với những đứa trẻ khác.
    Ngọc Mai
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khanhlinh8389
    Đang tải...


  2. hoangtungoc

    hoangtungoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Hic, bầy giờ tiêu tiên nhanh nhu xé giấy ý, nhoáng cái đã đi đâu hết rồi
     
  3. ocnhoi_30112010

    ocnhoi_30112010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Thật ngưỡng mộ những gia đình như thế. Tôi sẽ phải cố gắng rất rất nhiều để được như vậy. Chúc mừng những gia đình như vậy. :rolleyes:
     
  4. lolita-lola

    lolita-lola Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    405
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Em thấy bình thường, ngta kiếm đc thì ngta tiêu, mình ko kiếm đc thì mình phải tiết kiệm, bao h mình giàu kếch xù lên thì 2tr 1 bữa ăn cũng chả vde j.
     
  5. khanhlinh8389

    khanhlinh8389 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    đúng đấy ah. người ta có thì người ta dùng. chẳng thể nào bắt họ ăn kiểu tằn tiện được.
     
  6. Lan Thanh

    Lan Thanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    1,124
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Nhìn mà ngưỡng mộ nhỉ, mình mà có nhiều tiền để tiêu cũng rất thích chứ
     
  7. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Mình thấy bình thường mà, dù mình chả có tiền :-\"
    Như ta kiếm 300k/ngày, vậy mà ta đã có thể chi 100k/bữa ăn thì những người giàu kiếm nhiều tỷ mỗi năm thì bữa ăn thế xá gì. Mình còn tiêu hoang hơn họ ấy chứ :p
     
  8. MecuBee

    MecuBee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Kiếm tiền tỷ thì tiêu tiền tỷ. kiếm tiền triệu tiêu tiền triệu, kiếm tiền trăm tiêu tiền trăm. miễn là gặp 1 người kém hơn mình. anh tiêu tiền tỷ đừng xách mé anh tiêu tiền trăm là hạng "cùng đinh" là được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
     
  9. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    không ngờ mọi người tiêu sang vậy một bữa ăn mà bằng người ta làm cả tháng
     
  10. khanhlinh8389

    khanhlinh8389 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Haizzz. So vậy cũng vô cùng nhỉ. Tính ra m xài 100k 1 bữa ăn cho cả nhà thì cũng là cả tháng với người nghèo hơn m nữa cơ =.=
     
  11. yeuconmenhieu

    yeuconmenhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    choáng quá...vì sao lại có người ko có nổi 1 bữa ăn no 1 ngày, còn có người thì giàu đến nỗi ăn tiêu hoang phí quá ???
     
  12. Mẹ Hiếu

    Mẹ Hiếu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Đọc bài báo này thấy rõ khoảng cách giàu nghèo quá xa. 2tr/bữa ăn của người giàu bằng chi tiêu của 1/2 tháng cho 1 gia đình lao động rồi. với 2tr này nhà mình cũng đủ tiền ăn trong 2 tuần với bữa ăn tương đối tươm tất rồi hai..za. dạo này thấy thiên hạ nhắc nhiều đến thịt gà brazil không biết ngon đến cỡ nào mà đắt thế nhỉ??? mình là cứ gà lai chọi hoặc gà đồi Việt Nam chiến là ngon rồi. Ngon bổ rẻ.....
     
  13. khanhlinh8389

    khanhlinh8389 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    chuẩn quá mẹ nó ah. Gà ta xịn của m là ngon nhất ý ^^
     
  14. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    Nghe không thấy đáng tin mấy ah
     
  15. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,548
    Đã được thích:
    987
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    phung phí quá.tiền này mang ủng hộ ng nghèo thì ai cũng có kơm ăn áo mặc.
     
  16. minhntb

    minhntb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    nghe mà thấy thấy tủi thân cho những người quá các mẹ ạ .chúc mừng sự thành đạt của gia đình anh chị chủ tóp
     
  17. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    :?, chả biết nói gì nữa ạ, khoản tiền đó nhà em ăn cả tháng 4 ng, nếu ở quê cũng phải được 2 tháng ý nhỉ?
     
  18. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Choáng với một bữa ăn hằng ngày 2 triệu đồng!

    hihi 1 con cua huỳnh đế ở nhà hàng mà nó nặng 5kg là người ta bán 30tr ý mẹ nó ak, hic nghe mà hãi 10 tháng lương của em sợ:rolleyes:
     

Chia sẻ trang này