Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. betyteo

    betyteo Thành viên mới

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
  2. betyteo

    betyteo Thành viên mới

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đúng vậy, trai hay gái là do trời cho mình mà !
     
  3. betyteo

    betyteo Thành viên mới

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đẻ ít thôi còn rảnh thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa chứ !
     
  4. lolita-lola

    lolita-lola Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    405
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    hự, chia sẻ với chủ top. CHủ yếu là nắn gân chồng để chồng động viên cả gia đình nữa, chứ cứ cố cũng chẳng nói trc đc là gái hay trai mà :(
     
  5. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhóc nhà tôi nhỏ hơn nhà bà nhiều, chị chuột, em mèo bà ạ.
     
    mebecong2004Bella08 thích.
  6. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    trời, hôm nọ em vừa đọc bài báo gì mà, đến TQ, chỉ được đẻ 1 đứa, bây giờ cũng bắt đầu thích đẻ con gái hơn rồi.
     
  7. Bella08

    Bella08 QUẦN ÁO TRẺ EM XK

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    10,795
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    chị ơi nhà em cũng cặp chị chuột em mèo đó chị ạ hihi
     
  8. hattieu31

    hattieu31 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    ui, 2 công chúa thik chứ, con gái bây giờ có giá lắm, mà sinh con trai cắc giì đã dđược nhờ, mình thì rất thik công chúa:)
     
  9. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,714
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Cũng thuơng chủ top quá. Mình cũng chia sẻ một câu chuyện về chị gái mình:

    " Anh rể mình là con thứ 2 trong gia đình (2 trai, 1 gái) . Anh của anh rể thì có 2 bé gái, nhà anh lại là trưởng tộc, thế là áp lực đè nặng lên vai chị gái mình. Ngày xưa anh chị yêu nhau cũng gặp nhiều áp lực lắm, chị mình hơn tuổi anh rể, mẹ anh rể lại ko đồng ý, gây áp lực liên miên, ngăn cản cực kì. Đến năm 2010 thì hai anh chị mới tổ chức đám cưới được, mà đám cưới chui, ko có bố mẹ chú rể tham dự ( tại chị mình năm đó cũng 31 tuổi rồi, mà mẹ anh rể nhất quyết ko đồng ý, dọa tự tử nên anh chị tổ chức mà phải giấu cả bố mẹ chồng). Sau đó rồi anh rể và chị mình về quê anh rể xin mẹ anh ý tha thứ... nói chung mãi mới xuôi xuôi nhưng bà ấy còn chốt lại một đk là chị phải sinh cho nhà anh rể một đứa con trai. Hồi đó anh chị cũng đi chùa cầu, tính nhiều biện pháp bé đầu tiên của anh chị lại là con gái. Hồi đó chị buồn lắm, có bầu mà cứ khóc suốt, tủi thân. Rồi đến tháng trước thì chị lại có bầu bé thứ hai, đến giờ vẫn chưa biết là trai hay gái. Mỗi lần chị gặp mình toàn bảo, làm thân con gái khổ lắm, cũng chỉ vì một chứ yêu mà tội bao nhiêu người :("
     
  10. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chia sẻ với chị ạ, e cung sinh 2 con gái và giò thì thành singlemom đây ạ, buồn ơi là buồn ạ
     
  11. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    em cũng 2 con gái.cơ mà đẻ nữa lại con gái thì cũng chán nhỉ,ko phân biệt đâu con nào em cũng yêu nhưng chỉ sợ sau này con gái mình khổ,vì phụ nữ khổ đủ kiểu mà ko khổ kiểu này thì khổ kiểu khác,mệt mỏi
     
  12. Link Bông

    Link Bông Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    đầu tiên là chúc mừng c có 2 bé gái xik xắn ah :)
    thứ 2 là muốn động viên c cố sinh thêm nữa đi. Lần này khuyên c nên đi xem xét cẩn thận. Mẹ e làm bác sĩ khoa sản nên e biết, bây giờ người ta có cách tính sinh con trai theo í muốn. Nhưng vì sợ xã hội ngày càng phân biệt 2 giới tính nên bộ y tế không cho công khai công thức đó. Thêm nữa, c cũng nên duy tâm 1 chút, có thể xem thầy, và tham khảo quyển sinh con theo í muốn. Trước đây, khoa học đã chứng minh rằng sinh con trai hay gái là do chồng, nhưng hiện nay, khoa học đã có 1 số bằng chứng cũng dựa vào duy tâm mà khẳng định được sinh con trai hay gái là do phụ nữ c ak. C cố gắng tìm hiểu thêm nhé. E chúc gia đình c sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc ah.
     
  13. pi may

    pi may Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    2 cô con gái xinh cũng là niềm hp lớn rồi bạn ạ. Còn nếu muốn thêm thằng ku tí thì bạn thử đi canh tr xem sao
     
  14. elmatador

    elmatador Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tập 1 của m cg là con gái, chồng thì thoải mái nhg bố chồng cg thjx thg cu lắm, cháu gái bh ôg cg rất yêu, nhg ôg vẫn bảo đứa sau con trai nhé :( m cg áp lực phết haizz
     
    haphuongkibo thích bài này.
  15. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà mềnh 2 gái nhưng chẳng phải chịu áp lực từ ai cả nên rất thoải mái.:p
     
    haphuongkibo thích bài này.
  16. haphuongkibo

    haphuongkibo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    bạn sinh đôi ạ, chắc vất vả lắm nhỉ, cố gắng lên nhé
     
  17. ocyeucuame

    ocyeucuame chuaviemlotuyen.com

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    9,545
    Đã được thích:
    1,236
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình cũng hai con gái, cũng tương đối áp lực nên đang tính tiếp để săn anh cu đây, hi vọng sẽ thành công.
     
  18. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà mình mới có 1 gái thôi, đang tính đẻ đứa thứ 2. Nói thật thì có nếp có tẻ ai chả thích, nhưng có phải muốn là được đâu.
    Chồng mình thì rất cưng và mê con gái, nhưng nhà chồng (MC với Chị chồng) thì lại tỏ thái độ ra mặt là phải có con trai (chồng mình con trai trưởng). Bà chị thì bảo là tìm mọi cách để đẻ được con trai đi, MC thì bảo vẫn đẻ được 3 đứa mà (ý là nếu 2 gái thì đẻ tiếp).
    Chồng mình cáu lên bảo là, thế thì mẹ với chị đi mà đẻ. hehe
     
    foreverqt23 thích bài này.
  19. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    nói thật thời nào thì thời, nhưng cái quan niệm phải có con trai nó ăn sâu vào nếp nghĩ người á đông rùi, nhất là thế hệ đi trước.quan điểm của mình k biết sao vẫn thích con trai lắm, tập 1 con trai rùi, mong tập sau tiếp tục cho ra đời cu nữa .
     
  20. Vivaforever

    Vivaforever Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2007
    Bài viết:
    2,130
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tớ cũng 2 gái đây. Nhà chồng cũng không đặt nặng vấn đề trai gái lắm nhưng chồng mình trai trưởng nên kiểu gì trong thâm tâm ông bà vẫn muốn có cháu trai, chỉ là không nói ra thôi. Trước khi mang bầu bé thứ 2, một hôm mình giả bộ nói đùa với chồng nhưng cố ý cho cả ông bà nghe thấy: khoa học chứng minh rồi đấy, con trai hay con gái là do đàn ông, anh làm thế nào em đẻ đựoc con trai thì làm không là em chán anh đấy. Hehe lúc đấy tớ cũng chả biết trai gái là do đàn ông hay phụ nữ, cứ nói thế để họ đỡ gây áp lực với mình. Giờ thì ông bà bảo trai hay gái cũng được, đẻ thêm đứa nữa cho vui. Tớ bảo giờ mà chắc chắn đẻ được con gái con mới đẻ tiếp, con không thích con giai. Hết nói. Thực tình tớ lại chỉ thích con gái thôi, sinh đôi 2 gái nữa cũng được. Nhưng giờ thì không dám đẻ nữa vì sợ nuổi không nổi.Haizz.
     

Chia sẻ trang này