Buồn quá con nhà mình sắp được 8 tháng rồi mà có 6kg. Một tuần nay bé còn ko chịu ăn gì ngoài ti mẹ, mình chán quá. Các mẹ thông thái ơi cố vấn cho mình với, mình phải làm sao đây. Bé nhà mình đẻ có 2,2kg tháng đầu tiên lên được 1,8kg tức là tròn 4kg. Từ tháng thứ 2 chở đi bé lên cân rất ít chỉ vài lạng thôi. Bây giờ 8 tháng rồi mà được có 6 kg, lại còn đang ho và 1 tuần nay ko chịu ăn bột nữa chứ. Thấy con như thế mình rất sốt ruột mà cũng ko biết làm thế nào cả, bé chưa mọc cái răng nào hết , biết bò biết ngồi và vịn đứng rồi. Bé ti mẹ hoàn toàn, ko chịu uống sữa ngoài . Nhờ các mẹ thông thái trên này xem có cao kiến gì thì mách mình với
Ðề: Stress vì con mất thôi Có gì đâu hả chị, con em 14 tháng mới mọc răng có sao đâu, em thấy chị tả thì con chị trộm vía cũng cứng cáp đấy chứ, cháu em cũng 8 tháng mọc được 2 cái răng rồi nhưng còn chữa biết bò đây này, chỉ biết trườn và đặt đâu ngồi đấy thôi, còn cân nặng thì miễn là bé rắn rỏi cứng cáp là được chứ mình nuôi con có phải để lấy thịt đâu mà chị lo.
Ðề: Stress vì con mất thôi thực ra thấy con lười ăn thì cũng sốt ruột thật, cún nhà chị họ mình ăn được một thìa bột là lại phải xúc 1 ít sữa chua cho chạm chạm vào miệng ý. lạnh lạnh là bé lại lè lưỡi ra liếm, tranh thủ đút được thìa bột hay sữa vào, cách này hơi kỳ cục một tý, không lâu dài được, nhưng tạm thời con được thìa nào là mừng thìa đấy thôi, còn các bé lười ăn kiểu này thì nhức đầu nhức óc lắm cơ, giả như bé ăn chán món cũ mà không chịu nuốt thì còn tìm phương hướng đổi món đổi vị được, chứ mà cứ ngậm tịt mồm không ăn gì thì vừa bực vừa thương. Chia sẻ cùng mẹ chủ top. Mong mẹ nào có cao kiến thì vào chia sẻ, em con đầu, cũng chả có kinh nghiệm gì, cứ ngó nghía chỗ này chỗ khác mà theo thui. huhu
Ðề: Stress vì con mất thôi cháu em cũng 8 tháng mọc được 2 cái răng rồi nhưng còn chữa biết bò đây này
Ðề: Stress vì con mất thôi Chắc mẹ nuôi con lần đầu đúng ko, đừng quá sốt ruột mẹ nó ạ. Kinh nghiệm của mình cho thấy càng sốt ruột càng ko hiệu quả. Nếu con ko chịu ăn bột, mẹ chịu khó ăn uống nhiều hơn, đủ chất, uống thêm sữa để cho bé đủ sữa bú. Nhiều bé ko chịu bú bình, mẹ chịu khó xúc bằng thìa cho con. Trẻ con có từng giai đoạn nhất định, qua khỏi giai đoạn này bé sẽ ăn uống bình thường thôi, Khi bé đã ăn đc thì tăng cân rất nhanh.
Ðề: Stress vì con mất thôi bé nhà mình 11 tháng cũng có 8 kg thôi đây này,8 kg là mẹ cho nhé chắc được 7,5 kg thôi,mà đẻ 3,5 kg cơ,nhưng nó khỏe mạnh không làm sao cả,nên mình cũng không lo lắm,
Ðề: Stress vì con mất thôi không sao đâu cấc mẹ ạ, bh mình chăm kĩ quá trẻ biết đi muộn cũng dễ hiểu thôi mà
Ðề: Stress vì con mất thôi Con em 10th còn chả biết bò. Cũng lo lắm nhưng cứ tự an ủi, thôi thì mình sinh non, con bé.các bạn 6t đi lớp 1 thì nhà mình cho 7t vậy. Có con để mà chăm đã là tốt lắm rồi. Mong mãi không dc.
Ðề: Stress vì con mất thôi như vậy là lúc sinh bé cũng hơi nhẹ cân, mình phải so sánh từ lúc bé sinh ra và quá trình lên cân của bé, bé nàh mẹ nó là bé trai hay gái vậy? Hơn nữa trong giai đoạn này bé đang chuẩn bị mọc răng và sẽ khiến bé lười ăn hơn đấy, cũng có thể kèn theo sốt nhẹ nữa, bé sút đi chút cân nặng là rất hay gặp mà. tuy nhiên khi bé qua giai đoạn này bé sẽ lại ăn uống tốt thôi mẹ nó. trong thời gian này có thể sữa mẹ không đủ cung cấp nhu cầu năng lượng cho bé, mẹ nó cũng tập cho bé uống thêm sữa ngoài đc rồi.
Ðề: Stress vì con mất thôi Trẻ bé có lúc nọ lúc kia mà mẹ nó ơi. Mẹ nó cứ bình tĩnh nhé. Tập cho con uống thêm sữa ngoai dần dần mẹ nó ạ, Cũng có thể bé chán bột thì có thể ngày nào đó cho bé uống sữa suốt cũng được gọi là thya đổi đi hoặc thử cho bé ăn cháo xay xem. Mẹ cứ vững tâm nhé
Ðề: Stress vì con mất thôi bây giờ em cũng chẳng mong con lên cân được nhiều vì cân của con chỉ có thể,con chẳng chịu ăn sữa ngoài cũng chẳng ép được đành chịu,chỉ cầu mong con sẽ nhanh biết đi nhanh biết nói,
Ðề: Stress vì con mất thôi mẹ nó cứ bình tĩnh , trước bé nhà mình cũng thế nhưng 1 time sau bé lại ăn đc , chơi nhiều hơn
Ðề: Stress vì con mất thôi Cũng đừng sốt ruột mẹ nó ạ, con của bạn mình 1 tuổi mà đc có 8kg đấy. nhưng trộm vía nhanh nhẹn. Con có phản xạ đúng tuổi thì mẹ nóko nên lo lắng quá. Cũng sốt ruột thật đấy, nhưng phải bình tĩnh. mẹ nó chịu khó cho con ăn bổ sung thêm váng sữa, sữa chua. uống sữa nữa. con output đều 1 lần/ngày chứ táo bón cũng ko lên cân đc đâu.
Ðề: Stress vì con mất thôi ai cũng nói con mình nhang nhẹn vì bé 6,5 tháng đã biết bò bây giờ hơn 8 tháng vịn đứng rồi đứng lên ngồi xuống rồi. Nhưng con ăn hay nôn lắm các mẹ ạ đã thế lại còn ko tăng cân nữa chán ơi là chán. Mình đang cho con uống Vitamin D- Fluoretten 500 I.E ngày một viên trước bữa ăn sáng và trước 9h sáng và cả calcium 2,5ml mà đợt này mình thấy con bị dụng tóc nhiều quá. Dụng tóc cả ở trên đỉnh đầu va dưới gáy nhiều lắm, nhìn thưa hẳn. Có mẹ nào cho con uống Vitamin D- Fluoretten 500 I.E ko cho mình hỏi với, tức là thuốc đó uống liên tục đến khi con 2 tuổi hay là uống hết 1 vỉ 30 viên thì dừng lại cách 10 hôm rổi lại uống nữa. Mình lên mạng sớt thì mỗi người 1 ý kiến ko biết thế nào nữa. Cái vụ tóc rụng nữa ko biết là tại sao hay mình đổi vitamin D cho con nhỉ
Ðề: Stress vì con mất thôi ôi ! mình cũng đang định lập topic như thế này ! hum nay mình cũng stress wa ! đến cty mọi người hỏi thăm khóc nức nở vì con,
Ðề: Stress vì con mất thôi t stress như vậy từ lúc con t 8th đến đúng 12th rưỡi, k ăn gì, k cháo, k bột, k bánh, chỉ ti mẹ, mà đến bg vẫn k váng sữa, k sữa chua, k phô mai, tuyệt nhiên k. Hic, chỉ ti mẹ. Lúc đầu t cũng điên đảo lên, khóc lóc, ủ ê. quát nạt, mệt mỏi... sau k tác dụng gì thì đành ăn nhiều lên cho con ti, trộm vía là con ham ti mà mẹ tốt sữa, lên cân ít nhưng đều đều, 1 tuổi cũng 9.6kg. Mẹ nó đừng lo lắng quá, đúng là điên được ý, nhưng qua gđ biếng ăn sẽ lại bình thường thôi, con t mất hơn 4th đấy. T biết là sốt ruột lắm, t cũng thế mà, bg con t 21th, 12kg, nhưng ăn chỉ như đứa 17th thôi, ăn gảnh mà ăn ít, hic, nhưng được cái trộm vía k bỏ bữa nữa rồi, ăn ít nhưng cũng biết thử thức ăn rồi, hic. Cố gắng đổi món, tập dần sữa bột cho con, con t 14th mới uống sữa bột đấy, chỉ ti thôi, bg ngày nào t ở nhà là lại ti ti liên tục Mẹ nó hỏi bác sĩ xem, có thể con bị thiếu can xi đấy, nếu rụng tóc nhiều, tích cực tắm nắng và bổ sung bằng cách mẹ ăn và cho ti, bên cạnh uống vt D. Trộm vía bé cứng cáp thế, đừng lo quá nhé. Miền con khoẻ mạnh, mẹ nó ạ
Ðề: Stress vì con mất thôi Những bé như vậy ta nên tập đi, hay khuyến khích cho nó tự đi, hay ăn...xem nó thích vật gì rồi để xa xa cho nó tự tới.
Ðề: Stress vì con mất thôi Trẻ con như Cái cây non, Mình phải biết Các chăm Bón cho cây nó nhớn, bé chưa mọc răng bạn nên tìm cách bổ sung canxi cho bé,