Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cứ bảo trả bài món rau cải cho chị Hiền mà em vẫn chưa trả bài đc, xí hổ quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau nhìn ngon quá....sụt xẹt...sụt xẹt...\\/\\/\\/\\/\\/
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sao các mẹ trồng rau lên nhanh thế nhỉ? Tớ gieo cải hơn 2 tuần rồi mà mới có mấy cây nhú lá thật. . Nhìn thành quả của các mẹ mà ngưỡng mộ quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng ạ, em tự chế ạ. Dấu oliu mua ngoài nhé, dấm này, đường này, nước mắm này, tôm luộc hoặc cá ngừ (hai cái này nhà em nhờ bà ngoại về QN mang lên cho) này, trộn vào cùng, ngon lém. Sản phẩm đây.... Em chụp bằng điện thoại, hơi bị dìm hàng..............
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thấy đế giá đỗ lên mầm xanh 2 lá ăn cũng ngon lắm các chị ạ. Xào cùng hoa lý ăn thấy ngon hơn để giá đỗ thông thường.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Topic này nên có thêm phụ mục chế biến nông sản nữa nhỉ. mẹ Diệu Ngân ơi, hôm nào rảnh mời em qua nhà chị giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhé, chị thấy chị ko có hoa tay hay sao ý, hay là chưa có kinh nghiệm nên chẳng bài bản gì cả
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vào ngắm rau các mẹ thích quá, em thì giờ chịu rùi. Đợi phấn đầu mua nhà riêng rùi tham chiến với các mẹ. Hôm rồi em về nhà chồng mẹ chồng em trồng vườn rau cải, củ cải, cải cúc...lên tốt lắm, nhìn mướt cả mắt, mấy hôm về quê hái ra luôc, xào, ăn lẩu tẹt mà ko lo phun thuốc. Nhưng ở quê các cụ chỉ tưới nước và bón phân lợn, bò thui( cái này mẹ chồng em xin nhà hàng xóm). Hôm vừa rồi có trận mưa to bà kêu rau bị dập nát hết rùi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em làm giá nhiều quá cả nhà ăn kêu chán lắm rồi , tạm nghỉ mấy hôm ạ ) mấy cây ớt em xin của Me_Dieungan đều sống cả, ra thêm được mấy lá nữa rồi, mai em up ảnh sau a đỗ đũa có trồng được ko chị ơi, em mua hạt cũng lâu lâu rồi nhưng chẳng có chỗ trồng ko bít để lâu thế có bị làm sao ko nữa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chả bù cho ớt nhà mình, đến hôm nay còn 1 em, hu hu... có lẽ mình xin ra khỏi nhà rau trưiowcs khhi bị các mẹ đá đít mất
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mùa thu nhà mình các sis trồng đc nhiều thứ ghê, em thì chẳng có gì để show nữa, chán quá. Cũng bắt chước các sis mùa thu trồng cải xanh mà em gieo cả gần 1 tháng rồi nó mới nhú lên đc 2 lá mầm, đã thế còn bị sên ăn tùm lum, chắc mùa thu bên em lạnh quá ( 4-18°C) nên ko mọc đc rồi. Ngày mai lại tụt xuốgn 0°C chắc chúng nó chết ngắc. Còn cây ớt cay thì trồng từ tháng 4 đến giờ , ra quả rồi mà chẳng đỏ gì, chán quá thể
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn ớt nhà chị đỏ rồi thích nhỉ, nhưng sao ít quả thế chị, hay ăn hết rồi? ớt nhà em nhiều quả lắm nhưng xanh lè
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hoa cà chua vụ trồng t2 trong năm :d Em cũng ko biết là loại cà chua gì , thấy nó mọc linh tinh em tiếc nên đánh vào cái chậu 4l tự chế từ can đựng rượu Hà Nội , em chỉ bón mỗi npk tan chậm và tè canh với nước giếng khoan :"> Ớt ngọt của chị Me_DieuNgan đây ah, có 2 cây hơi ẻo em trồng chung với nhau Chắc nhớn ít nữa phải tách thùng , không chuẩn bị kịp thùng nên em trồng chung vào một chậu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cái lớp trắng trắng đấy là khăn giấy tớ lót vào cho khỏi bẩn rổ với lại lúc tưới thì đất không bị rơi xuống. Bên trên lớp giấy đó là lớp đất chuyên trồng cho rau mầm (tớ mua đất TRIBAT) rất mịn, nhiều người còn cẩn thận hơn lại lót trên lớp đất một lớp giấy ăn mỏng nữa cơ, nhưng tớ thì rải đều hạt ra luôn như thế này này. Ngày tưới 2 lần, dễ trồng, lên nhanh lém.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) OK nha chị, chị cứ cho một cái lịch vào 2 ngày nghỉ nhé. Mời mấy chị luôn cho nó xôm chị ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi hi. Nhà mình có bao nhiêu cây đều sống hết cả, giờ đã chuyển sang chậu lớn rồi. Đỗ đũa mình chưa trồng vì hôm nọ cậu bảo hết vụ rồi nên mình để vụ sau, mình nghĩ chắc vẫn OK thôi. Giờ mình đang trồng đậu cove không leo nè, có ai có nhu cầu trồng không mình share hạt nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hì hì, nóng quá cũng không được, lạnh quá cũng không xong chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn cái màu đỏ lại gợi cho ta nhiều cảm xúc nhỉ.......... Hình như cây ớt ra đợt đầu rất ít quả, bao giờ hết vụ phải chặt đi để lại những cành chính thôi thì vụ sau mới ra sai quả lém......
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn mấy cấy ớt ngọt nhà bạn BesHoai mà thèm, nó đã ra 3-4 lá rồi, yêu quá cơ