Bé nhà mình 18 tháng mà mới biết gọi : bà ơi (rõ như người lớn), mẹ ơi (ngọng líu ngọng lô) và 1 vài từ đơn khác như: đi (khi có ai rủ đi chơi), mưa (khi thấy trời mưa),...Bé rất khoái nghịch nồi niêu xoong chảo. Cứ sáng sớm ngủ dậy bé chạy thẳng ra bếp khuân xoong nồi vào phòng khách, cầm cái đũa khuấy khuấy như đang nấu cơm canh. Dạo này bé lại hay mang xoong ra ngoài ngõ, ngồi phệt đít xuống đường mà khuấy. Hồi 11 tháng rưỡi là bé biết đi. Đi được cũng là lúc bé bắt đầu đá bóng. Đến nay lực đá của bé rất mạnh, như cầu thủ nhí chiên nghiệp. Hihi. Mình không biết sau này cho con đi theo nghiệp đá bóng hay làm đầu bếp đây?
Ðề: Lúc nhỏ bé thích làm gì nhất? bé còn đang trong giai đoạn tìm hiểu thế giới xung quanh mà, muốn biết thực sự bé thích làm gì thì phải đợi lên tới cấp 3 bộc lộ tố chất bạn ạ, bây giờ chỉ chơi cho vui là chính thôi, 18 tháng vậy là tốt rồi đấy, mẹ cứ khích lệ bé thêm nhé
Ðề: Lúc nhỏ bé thích làm gì nhất? hồi bé mình lúc nào cũng chỉ thích làm bộ đội, giờ thì ...... không rồi ) Đúng là phải lên cấp II mới định hình được trẻ sau này thích làm gì. Mình có người bạn thích rất thích vẽ, sau học mỹ thuật công nghiệp, giờ cũng rất thành công. Cha mẹ nên tạo cho con điều kiện để thực hiện ước mơ của mình