Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Lương có 4 tr mà bạn tiêu hoang quá cơ. Khoe của 1 cách lộ liễu . Có tiêu thì cũng = tiền của bố mẹ chứ tự hào gì.
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Ùi, bùn cưởi quá. Bạn này còn nói lương mình có 4 triệu ko đủ cho 2 ngày cuối tuần đi chợ gia đình. Ăn thế này mà có 3 người chắc cả ngày ngồi ăn phát ngấy mất. hic
Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng Chi tiêu ăn uống bây giờ đúng là đắt đỏ thật, như nhà mình chỉ riêng tiền ăn mỗi tháng cũng mất đứt 30 triệu. Trong đó riêng ăn uống tẩm bổ mang bầu của mình cũng mất 17 triệu/ tháng. Chào các anh chị em! Chia sẻ những điều này ra, mọi người chắc sẽ bảo mình hoang phí hay phí phạm. Thực tình mình cũng chẳng muốn vậy chút nào vì chi tiêu như thế đồng nghĩa với việc lương tháng của 2 vợ chồng cứ hết vèo vèo. Trong khi đó, tổng thu nhập của vợ chồng không phải là cao ngất, nhưng cũng kha khá, vậy mà chả tiết kiệm được mấy. Cũng tại vì tiền ăn, tiền đi chợ của gia đình mình hết nhiều quá. Nhà mình, tổng thu nhập của 2 vợ chồng được 47 triệu mỗi tháng. Nhưng chi phí cho tiền ăn mỗi tháng cũng mất đứt 30 triệu. Trong đó riêng ăn uống tẩm bổ mang bầu của mình cũng mất 15 triệu/ tháng. Mà nhà chỉ có mỗi 2 vợ chồng son và người giúp việc thôi đấy. Nào đã có em bé hay bố mẹ ở cùng gì mà bảo tốn kém cho cam. Riêng tiền mua sữa bầu và tổ yến hành tháng của mình đã mất đứt khoảng 15 triệu/ tháng. Mà tổ yến huyết thì các bạn biết đắt đỏ như nào rồi. Để mua được tổ yến xịn thì cũng phải khoảng 12 triệu/ cái rồi. Từ ngày mình mang bầu, mọi thứ càng trở nên đắt đỏ và tốn kém hơn. Chế độ ăn uống của mình bình thường thôi nhưng anh xã vì muốn bồi bổ cho vợ nên tháng nào cũng bắt mua sữa bầu đắt tiền và đặt tổ yến ở tận Nha Trang về cho vợ ăn. Riêng tiền mua sữa bầu và tổ yến hành tháng của mình đã mất đứt khoảng 15 triệu/ tháng. Mà tổ yến huyết thì các bạn biết đắt đỏ như nào rồi. Để mua được tổ yến xịn thì cũng phải khoảng 12 triệu/ cái rồi. Sữa bầu thì chồng mình vẫn thường chuộng hàng sữa xách tay của Nhật. Bên cạnh đó anh cũng hay đặt cho mình ruốc cá hồi Nhật, bánh chocola hay các loại bánh của nước ngoài. Khoản tiền này cũng mất ít nhất 5 triệu/ tháng. Mình vẫn thường bảo anh sao phải cầu kỳ chọn hàng xách tay cho vợ khi bầu bí thế và đề nghị để mình ăn uống bình thường như bà bầu khác là được. Thế nhưng anh một mực không nghe vì muốn chăm sóc con tốt nhất ngay khi nó còn trong bụng mẹ. Anh nói, ăn tổ yến hàng tháng để cơ thể mẹ khỏe con khỏe, bồi bổ sức khỏe. Uống sữa Nhật, ăn đồ Nhật để con thông minh và phát triển toàn diện nhất. Xin thừa nhận chồng mình là một người rất sính ngoại. Anh bảo đến sau này mình sinh, cũng sẽ không bao giờ dễ dãi cho con dùng hàng chợ vì những hàng ấy không đảm bảo sức khỏe. Ăn uống cũng vậy, sẽ toàn phải cho con ăn đồ ngoại nhập hay xách tay để nuôi con an toàn nhất. Bên cạnh đó anh cũng hay đặt cho mình ruốc cá hồi Nhật, bánh chocola hay các loại bánh của Nhật khác. Khoản tiền này cũng mất ít nhất 5 triệu/ tháng. Nhiều người thấy mình mang thai ăn uống tốn kém thì cũng bảo nhà mình vẽ vời này nọ. Thậm chí một số đồng nghiệp còn cạnh khóe rằng, tẩm bổ bằng những thứ xịn đó cũng giống hệt như khi họ mang bầu mà ăn thứ bình dân. Bởi vì nhiều bà bầu ăn thực phẩm vườn ao chuồng bình dân con sinh ra vẫn khỏe mạnh, thông minh đấy thôi. Mình thấy mọi người nói cũng có lý và cũng muốn tiết kiệm chi tiêu về khoản ăn uống cho gia đình nhằm phòng thân. Nhưng chồng mình không đồng ý và cứ muốn mình bồi bổ như vậy dù tốn kém. Anh cũng nói, ngày xưa anh ở Nhật thấy họ kỹ tính trong từng sản phẩm của họ trên thị trường nên rất yên tâm với hàng của nước này sản xuất. Vì thế, mang thai và nuôi con, nhà mình sẽ chỉ dùng hàng xách tay của họ khi ăn uống cho đảm bảo nhất. Nguyễn Xuân Anh (Chợ Bà Chiểu, Sài Gòn) Nguồn : Phunutoday
Ðề: Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng Cứ như bài PR cho hàng Nhật ý. Nếu chuyện nhà này có thực thì cần cân nhắc lại. Kiếm có 47 tr/thang mà ăn tận 30tr/t thì bó tay, vì đó là thói quen k dễ đổi, khi sinh con, chi phí cho con cũng ngốn bộn tiền, sợ 47M k đủ.
Ðề: Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng Chi tiêu thế này sinh em bé xong chắc ko đủ tiêu quá, bao nhiêu khoản mà. Ko tiếc kiệm được đồng nào con ốm đau thì tính sao nhỉ. Nghe cái tiêu đề cứ tưởng bạn này phải kiếm được 100tr/ tháng mới dám tiêu mạnh tay thế
Ðề: Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng Mấy cái bài này trên báo tự bịa ấy mà, còn theo mình nếu đã tiêu được thì không nên kêu ca làm gì
Ðề: Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng Èo.biết là kiếm tiền ra cũng là để chi tiêu và hưởng thụ.nhưng đúng là hơi thái quá thật.hic hic.em ko phải dân kibo keo kiệt.nhưng nếu kiếm đc nhiều thế it nhất mỗi tháng cũng fai bỏ ra 1 nửa.sinh con ra là 1 chuyện,nuôi dưỡng thế nào nữa lại là chuện khác.nhưng kể ra thì bà bầu này cũng sướng nhỉ.hihi.mẹ blackberry sưu tầm nhiều chuyện hay thế
Ðề: Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng Không biết có thật không chứ mình lúc có bầu ăn cũng chả đến thế
Ðề: Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng . Ngất trên giàn quất mất, tẩm bổ gì mà khiếp thế nhỉ, 2 vc son mà 1 tháng chi tiêu bằng nhà khác chi tiêu ăn uống cả năm mất, haiz
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Đọc comment của các mẹ mà thấy khoái, đúng là cái bà này bốc phét toàn tập, lại còn mắc bệnh khoe của nặng. Ai ơi đừng khoe miếng ăn...người ta chửi cho khổ chưa?
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? chắc mẹ này chỉ chém gió thôi, nói ra thế chứ ở nông thôn cả gia đình một ngày có mấy chúc nghìn tiền thức ăn , mà vẫn làm ầm ầm , con cái còn khỏe mạnh, thậm chí chả ốm đau gì, đọc bài này thấy không vào tẹo nào cả,
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Nghe mẹ này nói thì chắc là làm đồng nào ăn hết đồng đó rồi. Nhu cầu lớn thế này có khi phải đi buôn hàng trắng mới đủ
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? trùi ui theo mẹ này nói thì những gia đình cả hai vợ chồng làm công nhân mà nuôi 2 con thu nhập chắc họ ko phải suy dinh dưỡng đâu mà da bọc xương đấy mẹ nó nhỉ? đọc mà bực cả mình
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Một bài viết phản cảm mà mình thấy giá mua các loại hoa quả cũng ko đến nỗi đắt như bài viết nói
Ðề: Ăn uống bầu bí toàn hàng xách tay mất 17 triệu/tháng mình choáng mất ..tiêu thế thì quá rồi, tẩm bổ cũng vừa thôi, vd như tổ yến thì 1 thàng ăn chừng 1-2 lần là được, sữa thì 1 tháng uống tầm 2 hộp là vừa, còn những thứ khác ko quá nhiều đâu sao mà tiêu hoang thế
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Đúng là bài này viết toàn giọng huênh hoang, khoe khả ăn ăn tiêu khác người. Miệng thì kêu 4tr/th không đủ tiêu mà mua toàn đồ Mỹ, Úc, Brazil.... chả có cái gì của Việt Nam cả. Đọc xong thấy buồn cười thật! Chắc viết để chọc tức thiên hạ thôi mà...
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? Bạn này chém gió ác quá. Nói như bạn thì phần lớn công dân Việt Nam mình bị suy dinh dưỡng ah. CHUYÊN LÀM MỚI VÀ SỬA CHỮA CỬA KÍNH, CỬA THỦY LỰC... LH: 0935.496.568
Ðề: Tiền ăn 6 triệu/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à? đọc bài viết này thấy chủ top nhảm quá, thông thường bữa cơm của gia đình VN mình trung bình cũng tấm 150k là đầy đủ chất và khá giả lắm rồi!!?? nhà mình tiền ăn mỗi tháng mất tầm 4.5tr thôi, nhưng mình thấy c con vẫn khỏe mạnh , đầy đủ, nhiều khi còn mập mạp nữa, tiền ăn 6tr 1 tháng mà kêu là suy dinh dưỡng chắc VN mình ko ai đi làm, chỉ nằm viện thôi