Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bốngxinh2212, 26/10/2012.

  1. NOMHOACHUOI

    NOMHOACHUOI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    hihi, người ta cảnh giác là do từ xưa có một số người TH có biểu hiện không tốt, cũng thiệt cho các bạn thật, nhưng nếu bạn là vị trí của mình hoặc mọi người được người nhà thường xuyên nói thế chắc bạn vẫn vô tư?!, trích câu trong bài trang đầu của bạn "NÓI THẬT,TRƯỚC KHI BIẾT MÀY TAO RẤT GHÉT NGƯỜI THANH HÓA,TIẾP XÚC VỚI MÀY RỒI.TAO THẤY NGƯỜI THANH HÓA ĐÂU NHƯ NGƯỜI TA VẪN TRUYỀN MIỆNG NHAU.THÂN THIỆN,CỞI MỞ,NHIỆT TÌNH VỚI BẠN BÈ,," nghĩa là bạn của bạn lúc đầu cũng cảnh giác bạn đó, sự thực là thế rồi thì cố gắng xóa bỏ kỳ thị chứ tức tối, hoặc buồn chẳng giải quyết gì. Ví dụ bạn nêu ra: không cho TH thuê nhà, mấy đứa bạn của mình TH vẫn thuê được nhà, chẳng thấy sao, là do bạn xui xẻo.
    Ví dụ bạn không cho chép bài thì bị nói là ki bo, thực ra ai ko cho người khác chép bài cũng bị nói vậy, người ko làm được bài thì tức nên nói thế, chấp làm gì.
    Chia sẻ với bạn nhưng bực tức chẳng giải quyết được gì đâu. Mình thấy nhiều bạn TH lập hội thay vì đoàn kết giúp nhau xóa bỏ kỳ thị thì toàn kể lể rồi quay ra nói xấu những người nói mình??!!
     
    Đang tải...


  2. trangpooh1987

    trangpooh1987 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    3,509
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Thật ra thì cũng có ng nọ ng kia, có người xấu tính thật nhưng có ng cũng rất đáng yêu. Như phòng em này, có bạn ng TH, hiền lành, vui vẻ lắm. Chơi lâu mới biết nhưng nc đúng là có nh ng tính khí mình k chịu được. Em thì chả kỳ thị g, chơi đc thì chơi, k chơi đc thì thôi. nên thế nào cũng ok hết
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Ở đâu cũng có người nọ người kia, chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra cũng như chẳng ai đc quyền lựa chọn bố mẹ cả... Mình sống sao ko hổ thẹn với lương tâm là được, ko cần quan tâm đến mọi người nói gì đâu bongxinh ah
     
  4. Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    mọi ng ko nói gì tớ cả...và tớ cũng ko quan tâm bạn à..hình như các bạn chưa đọc kĩ topic của tớ và ko hiểu những gì tớ nói trong topic :D..
    nếu cho tớ chọn lại và nếu đc chọn.tớ vẫn chọn vùng đất xứ Thanh làm nơi chôn rau cắt rốn :D..tớ tự hào về quê mình :)
     
  5. tranthu

    tranthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Moi nguoi moi tinh ma ban,o dau cha co nguoi tot nguoi xau. Ai bao nguoi TH hay NA la ky bo keo kiet thi cung phai nhin lai mot dieu do la o khu vuc do dieu kien song truoc day rat kho khan(bo me minh di bo doi ngay xua ke vay) nen ho song tiet kiem lam nhung voi chuyen hoc hanh cua con cai thi ko tiec mot cai gi. Minh chua quen ai la ng TH xau ca ma chi choi voi 1chi goc TH thi tot cuc ky,ko co gi de phan nan ca nhung ox thi keu troi vi phai tiep xuc qua nhieu ...
     
  6. Lehoakt4

    Lehoakt4 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Thực tế người ta gét người Thanh Hóa 1 phần theo a dua, truyền miệng, và những người gặp nhiều người xấu hơn người tốt.
    Nhưng các bạn thử nghĩ xem Thanh Hóa dân số rất đông nếu tính về tỉ lệ % ng xấu chưa chắc đã nhiều các bạn ak,
    VD:
    TH có 100 ng trong đó các bạn gặp 20 người xấu. Nhưng 1 Tỉnh nào đó có 80 ng mà có 15 người xấu. Chắc chắn ràng các bạn sẽ nhìn vào con số 20 - 15 và thấy TH nhiều ng xấu hơn, và tỉnh kia ít người xấu hơn. Nhưng thực tế là ngược lại đó các bạn
    Nhưng điều quan trọng là AI TỐT THÌ CHÚNG TA CHƠI CHỨ ĐỪNG PHÂN BIỆT VUNG MIỀN NHƯ VẬY. Đặc biệt những người Có "HỌC THỨC" mà phân biệt như vậy thì....

    Ý NGHĨA CÂU: THANH HÓA ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU

    - Do thời chiến tranh Thanh Hóa đã chuyển hết lương thực phục vụ kháng chiến => k có gì ăn phải ăn rau má
    - Do thời kháng chiến muốn nngăn chặn quân địch người dân đã "Phá Đường Tàu" để cản bè lũ thực dân mang tài nguyên về nước chúng
    => Câu Ăn rau má - Phá đườn tàu: là chỉ về tầm lòng yêu nước, ca ngợi người dân TH "Nếu không có những người như vậy góp sức cho chiến tranhliệu các bạn có đất nước VN đọc lập không?"

    Có những người không hiểu biết, không hiểu về lịch sự thì dùng cái câu đó để ám chỉ xấu người TH những người đó tôi thấy vừa ngu dốt, nực cười.
     
    Sửa lần cuối: 27/10/2012
  7. Lehoakt4

    Lehoakt4 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Ráp: Quê Tôi Thanh Hóa

    Nơi tôi sinh ra... mảnh đất chan chứa bao la tình thương mặn mà, êm ả
    Nơi cây rau má, mọc trên ngọn núi đã ...
    Viết nên thành những khúc ca những anh hùng chẳng xa lạ
    Hai chữ Thanh Hóa nghe sao thật thiết tha.
    Nơi mà....những cánh cò bay lả, những ruộng đồng bao la những biển khơi đầy tôm cá
    Là người con của Thanh Hóa tôi luôn luôn thấy tự hào
    Chẳng cần hỏi tại sao thì ai ai cũng biết
    Chẳng thể nào kể xiết lịch sử của quê tôi
    Yên Định tinh khôi cưỡi voi Bà Triệu
    Rùa hồ gươm định liệu vua Lê Lợi lên ngôi
    Kể hết sao thành lời ôi chiến tranh nghiệt ngã
    Giải mìn trên lúa mạ hang triệu vạn H A
    Cầu Hàm Rồng bắc qua .ngàn câu hò sông mã
    Giọt nước mắt nhạt nhòa lòng thiết tha Thanh Hóa

    Tôi đã sống và lớn lên trên mảnh đất quê hương yêu dấu
    Những tấm lòng nhân hậu chẳng phải hề lo âu
    Cùng chung sức làm giầu quê hương ta yêu dấu
    Những đứa trẻ biết phấn đấu đậm mầu mắt nâu
    Những cụ già âu sầu lệ ướt đôi ...gò má
    Những công trình vất vả phá đá đào mương
    Những nốt nhạc phố phường và tình thương... luôn có
    Từ những điều rất nhỏ luôn vượt khó đi lên
    Ngàn câu hát đò lèn là Hà Trung ta đó
    "Sự tích dưa hấu đỏ", chiếu cói Nga Sơn
    Thắng cảnh "kho mường" là huyện Bá Thước
    Không chịu lùi bước là Mường Lát vùng cao
    Nôi tiếng thuốc lào là Quảng Xương - Thanh Hóa
    Dòng suối cá nhạt nhòa chảy lướt qua Cẩm Thủy
    Trời cho tinh túy là "Bến En" Như Thanh
    Thác chảy hiền lành là thủy điên Lang Chánh
    Còn niềm kiêu hãnh "nền văn hóa Đông Sơn"
    Tết đến giải hờn, "rượu chi nê" Hậu Lộc
    "Thành nhà hồ" hàng độc là Vĩnh Lộc chè lam
    Nếu xi măng bạt ngàn thì Bỉm Sơn - Thanh Hóa
    Sao kể được hết cả tỉnh Thanh Hóa chúng ta
    Du lịch hóa vang xa là Sầm Sơn bãi biển
    Với khúc ca muộn phiền là láng giềng hoằng hóa
    Dân thanh hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu
    Nào ai hiểu đc đâu khi sự đời không thấu....
    Cứ nhắc đến buồn rầu quê hương tôi yêu dấu

    Đã từ lâu thực dân pháp ngự trị chẳng cọi người ra cái chi
    Những xác chết lầm lì những tiếng rên ầm ĩ
    Chúng cướp bóc và đánh đập rất dã man
    Bắt dân ta khai hoang rồi cướp đi khoáng sản
    Nguồn tài nguyên vô hạn là gỗ, đá, quặng, than....
    Cả thế giới lẫn Việt Nam vẫn không ngừng lên án
    Dùng xe lửa chở hàng của nước ta mang ra cảng... huh....
    Anh em "Hoằng Hóa" tổ chức phá đường ray
    Cản bè lũ thực dân này mang tài nguyên ta về nước
    Nhưng nào thể lương trước, bọn quan pháp nó điều tra
    Lòng yêu nước mặn mà nên quân dân ta nói thẳng
    Thưa... dân chúng con khổ quá mà chẳng có cái gì ăn
    Vốn kiếp sống cơ hàn nên đi ăn rau má
    Dường ray kia đẹp quá nên rau má mọc bên
    Chẳng biết là của trên nên chúng con mới phá

    Câu chuyện kia thật giả, chẳng phải cần điều tra
    Chỉ cần hỏi ông bà anh em hay cha chú
    Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng Thanh Hóa góp ra... bao xương máu nhà nhà mới làm nên cách mạng.
    Lòng yêu nước thượng hạng ngậm ngùi ngàn khúc ca
    Ôi Thanh Hóa quê nhà lịch sử ta bi tráng
    Quyết quyên thân vì đảng...tuy nào có tiếng vang nhưng yêu nước nồng nàn và khúc ca trung hậu:
    Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu
    Nào ai hiểu đc đâu khi sự đời không thấu....
    Lại nhắc đến buồn rầu ôi quê hương tôi yêu dấu
     
    memeoluoi thích bài này.
  8. Lehoakt4

    Lehoakt4 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Thơ Hay Về Thanh Hóa

    Bỉm Sơn đổ ra.
    Tĩnh Gia đổ vào.
    Tiên sư thằng nào.
    Cười dân Thanh Hóa.
    Ăn cơm rau má.
    Uống rượu với nem.
    Bay cứ thử xem.
    Toàn là đặc sản.
    Bánh gai Nhật Bản.
    Mần tận Thọ Xuân.
    Đường mía trắng tinh.
    Mần từ Nông Cống.
    Sầm Sơn Hoằng Hóa.
    Lắm cá nhiều tôm.
    Ngọc Lặc Như Xuân.
    Sắn lùi cả đống.
    Tinh thần phấn chấn.
    Bá Thước đầy cây.
    Cứ nhào vào đây.
    Dân choa chiều tất.
    Nga Sơn rượu nếp.
    Muối chất đầy kho.
    Không biết đừng ho.
    Xi măng gạch đá.
    Sắn với gạo thơm.
    Tĩnh Gia đầy đống.
    Bay mà cần sống.
    Cứ vào quê choa.
    Tất cả tinh hoa. Quê choa cung cấp.
    Đạp thồ cầy cuốc.
    Súng nhựa súng hơi.
    Mọi thứ thảnh thơi.
    Đồ gì cũng sịn.
    Tức thì cũng nhịn.
    Hào khí xứ Thanh.
    Những lúc chiến tranh.
    Quê choa số một.
    Cho dù thằng dốt.
    Cũng hiểu điều ni.
    Sao cớ bọn mi.
    Chê bì Thanh Hóa.
    Đập đường phá đá.
    San lấp đường đi.
    Hàm rồng vẫn ghi.
    Anh hùng Thanh Hóa.
    Bọn mi còn giám.
    Nói xỏ nói xiên.
    Thanh Hóa mà điên.
    Bay vào sọt rác.
    Haha Thanh Hóa quê choa đó
    đứa mô ngon nhảy vô t coi mồ
     
  9. Lehoakt4

    Lehoakt4 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    MV "Quê Tôi Thanh Hóa" Đang hot trên mạng đó.
    Kịch bản dựa trên 1 chuyện có thật ngày 15/09/2010
    Trong Mv tất cả hình ảnh đều là Xứ Thanh :rolleyes:
    [video=youtube;_HP8Ve-YOqo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_HP8Ve-YOqo[/video]
     
  10. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Ở đâu chẳng có ng nọ, ng kia, Mình quen khá nhiều bạn TH, các bạn ấy thật thà, tốt bụng, nhiệt tình mà
     
  11. bibimum

    bibimum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Nói thật với bạn mình ko thích cái kiểu bán hàng mà như bạn kể, treo biển 60k thì to đùng mà chữ 0,5kg nhỏ xíu, với quan điểm của mình như thế không đẹp lắm, cũng không quá sai để bị lên án miệt thị nhưng nói chung mình ko thích
    Không ai đc chọn cha me, ko ai đc chọn vùng miền mình sinh ra, bạn cứ sống tốt thì mọi người xung quanh cũng ko phụ lòng bạn đâu, cứ tin là như thế
     
    lehanako thích bài này.
  12. Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    hehe...các bạn nói cứ như mình đang buồn vì bị là ng Thanh Hóa ý nhể? :D :D :D..Mình quá tự hào vì mình là con em xứ Thanh chưa hết ý chứ...sao phải xoắn mấy vụ đấy đâu bạn :).
     
  13. Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    mình đồng ý kiến :D.thanks bạn nhiều nhiều :)
     
  14. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    hóa ra em là ng TH à? chị làm dâu TH đây, yêu ng TH , hì hì
     
  15. mi_gao_que

    mi_gao_que Quà quê- Thực Phẩm Sạch - Handmade

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    3,267
    Đã được thích:
    544
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Chồng mình cũng là người gốc Thanh Hóa. Về quê chỉ thấy thương mọi người nghèo thôi :(
     
  16. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Gặp chị ở đây! ko biết pải chị giận em ko mà ko thấy pm lại cho em, hđó e thấy buồn buồn nên tâm sự lun với chị chứ ko có ý trách chị, ko thấy chị phản hồi gì làm em cứ áy náy từ hôm đó tới giờ!](*,)
     
  17. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,644
    Đã được thích:
    3,130
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, ở đâu cũng có người này người kia.
    Mình cũng mới nghe đây về phân biệt quê thanh hóa vì trong bình dương có một công ty ko tuyển người thanh hóa nữa cơ.
    Mình cũng biết một em quê thanh hóa sống hiền lành thật thà và mình tiếp xúc với bố mẹ em ý thì cũng thấy chân thật lắm.
     
    hh_family thích bài này.
  18. Linhxinh86

    Linhxinh86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    Tớ cũng là dân "Hoa thanh quế" đây. Tớ chỉ đc sinh ra và ở đấy đến năm 5tuổi thì khăn gói vào ĐN. Bắt đầu học trong ĐN từ lớp 1 đến hết ĐH rồi ra HN làm và lấy chồng. Trong trí nhớ của tớ Thanh Hóa nhạt nhòa lắm, thậm chí về nhà lần nào cũng bị lạc vì không nhớ đường, thậm chí tớ là dân TH nhưng tớ cũng k mấy thiện cảm với người TH chỉ vì những người đã từng tiếp xúc đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong tớ.
    Nhưng, không phải vì vậy mà tớ chối bỏ quê hương. Chồng tớ, cũng là người định kiến với dân TH, ấy thế mà ghét của nào trời trao của ấy. Hồi đầu, đi đâu ai hỏi tớ về quê ở đâu, lão chồng đã nhanh nhảu trả lời ngay là Đn mà k phải là TH. Lúc đấy tớ k nói gì, nhưng bực lắm, về nhà tớ mới bảo, em là người TH, sao phải từ chối điều đấy, con người ai không có gốc rễ, nguồn cội. Bây giờ tớ vẫn đi về giữa 2 quê, TH và ĐN, bởi ở TH còn bàn thờ tổ tiên, họ hàng tất cả mọi người đều ở đấy.
    Tớ thấy mình chẳng làm j sai, sao phải giấu giếm, người ta bảo quê hương là chùm khế ngọt mà...
    Tớ là tớ đả đảo cái gọi là định kiến a dua theo phong trào, tự nhiên càng viết càng bực mình thế chứ lỵ. he he, thôi tớ té đây, sr chủ top vì hơi lắm lời :D
     
    hh_family thích bài này.
  19. ngockhanh_85

    ngockhanh_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    M thì chả có định kiến gì về TH hay vùng nào cả.Chỉ biết có 2 đứa b thân ng TH thì chả ai chê được chúng nó điểm gì.Nói chung ở đâu cũng có người này người kia,quan trọng người ta sống với m thế nào chứ quê quán thì liên quan gì.Ah mà m hiền khô mà sao ai cũng bảo con gái NĐ ghê gớm nhỉ :)
     
    hh_family thích bài này.
  20. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em là dân "ĂN RAU MÁ PHÁ ĐƯỜNG TÀU" ạ...

    em nghĩ ở đâu cũng có người lọ người kia mà e ko có tư tưởng phân biệt
     

Chia sẻ trang này