Ừa, xã chị được cái vui tính lắm. Mà nhà em rồ-man-tic quá đó. 2 vc cách nhau nửa vòng trái đất mà ngày nào cũng "kể chuyện" cho nhau nghe. Vui thía? xã chị đi công tác mới về hqua, nhưng tối qua khi chị đi làm về thì hắn có khách gọi nên lại "lướt" đến 10.30pm mới mò về, lúc đó chị mải cho con ngủ, xong hắn thì ngồi bàn làm việc tiếp, lên giường lúc nào chị chả biết. Sáng mở mắt thì xã chị lại cắp cặp lên đường. Đấy em xem mang tiếng đi công tác về mà 2 vc toàn gặp nhau "trên điện thoại". Khổ vậy đấy. Thôi, xa như em cho rồi.
Biết xã sắp về , sẽ vào nhà mình cùng 888, nên em cố gắng quyét nhà, pha trà tươm tất để ghi điểm với mấy chị . Mai mốt nói vô cho em Nhím 1 tiếng để Nhím lên tiên nha , hihihi. Nhà em ko có rồ-man-tịc đâu, chẳng qua là vợ chồng Nhím qua nhiều chuyện đó thôi, hihihi. Ngày nào ko gặp nhau là chịu ko nổi đâu, nên em cầu trời cho em mau mau qua bên xã , vợ chồng cùng có nhau như chị vầy nè. Tuy rằng ox chị bận công việc, nhưng ít ra lúc nào cũng yên cái bụng là xã mình đang gần bên mình , đang vui khỏe và cố găng cày lo cho vợ con . Thôi, chị thông cảm cho ox chị đi nha, mai mốt biết đâu có cái khác bù cho chị xứng đáng hơn, hehehe. :razz:
Trời lạnh quá không ai chịu bỏ tay ra khỏi túi áo để quét nhà thì phải. Hay là các nàng tiên đang ôm ông xã cho ấm vậy ta?????????????????
Oài oai, chết cười với các mẹ về cái giải đặc biệt này. Đề nghị giải này có trao thi ban tổ chức nên lựa chọn thời điểm nhé. Ai lại cứ loa loa lên thế này, xí wa'
Chị ơi được giật giải cao và đặc biệt thế phải khoe chứ ạ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mà em thấy chị Debui cũng rất vinh hạnh và vui khi được nhận giải đó đấy ạ, chị ấy cứ khoe suốt thôi
Các mẹ ơi co em tham gia hội với ạ. Em đi học lớp 1 thì OX em học đại học ạ. Nghĩ lại lúc đó mà gặp nhau ngoài đường chắc gọi con ranh chú cháu quá . Chồng em là thầy giáo của em đó chứ. Giờ em cứ hay trêu là "làm nghề nào ăn nghề đó ko sai. Làm thầy ăn trò"
Mấy chị ngồi tham khảo , lựa chọn cho kỉ rồi trao giải "đôi vú vàng" cho ai đi nhé , em đi pha trà , sắp bánh cho các tiên nhà mình ngồi 888 đây .....Hạnh phúc mãi nha các chị iu......
@vnlnh: Xin đón chào mẹ nó vào nhà của các nàng tiên :-({|=:-({|=:-({|=:wave:wave:wave:wave(u)(u)(u)(u)
@Nhim Lun: Nhím em ơi hôm trước mẹ Juncon trai giả đôi vú vàng cho chị Debui rồi mà..... giờ chỉ còn trao giải bạc và giải đồng thôi nhe hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hôm nay em út nha ta ngoan quá, yêu em lắm đó :goodman::goodman::goodmanu)(u)(u)
@Juncon: Thế mà hôm đấy thấy em bảo trao giải vú vàng cho mẹ debui làm chị cứ tưởng em được chiêm ngưỡng rồi cơ. Thế này thì phải gọi khẩn cấp mẹ debui về kiểm đinh thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Các mẹ cho em hỏi tý. Cái giải vú vàng đó là sao? Các mẹ xây nhà nhanh mà em con nhỏ đọc không nổi. Lười tý chút.
@ vnlnh: ah ở đây có nàng tiên Debui luôn khoe là có đôi vú vắt ngang vai mà trong các nàng tiêng nhà ta thì chưa có ai có quả vú được như chị ấy. Vì không mẹ nào dám khoe hiiiiiiiiiiiiiThế là mẹ juncon ra sáng kiến trao giải vú vàng cho nàng tiên Debui. Bây giờ giải vàng đã thuộc về nàng tiên Debui rồi còn mỗi giải bạc và giải đồng thôi, chị có muốn giật giải nào không thì mang ra đọ với các nàng tiên hiiiiiiiiiiii
Vụ này em không cạnh tranh được rồi. Em dạng siêu phẳng rồi ạ. CHồng em bảo còn nhỏ hơn cả của chồng em.
Vậy xong cái vụ giải " vú vàng , vú bạc này " , chị em mình tổ chức trình làng tivi màng hình siêu phẳng đi ah, cái này cho em tham gia thi thố với , kakaka . Ban lanuong , chị có muốn giựt giải với em và chị vnlnh ko ? Lẹ tay thì còn, chậm tay thì mất đó , hihi. Thôi, réo chị debui vô kiểm chứng nhanh nhanh rồi trao giải bạc , giải đồng , cho em tổ chức chương trình mới chứ .
Cái vụ này thì mình nhường , ai chưa có bầu thì thi đc, còn ai đang có balo ngược thì giựt giải cái chắc í lộn rớt cái chắc . Đẻ xong đồi núi trập trùng nhô ra luôn... khỏi thi khakhahakha . Mà Nhím Lùn siêu phẳng hả? chị kg tin, thấy mới tin hahahah.