Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lady_first, 25/10/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mr.Kh87

    Mr.Kh87 Nothing........

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Đang tải...


  2. linyuan153

    linyuan153 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,106
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    Mình muốn kể về 2 người Xứ Thanh gần đây nhất mà mình gặp: và giả sử ko biết quê ở đâu thì m vẫn ghét
    Anh chàng: a này làm việc năng lực tốt nhưng ko dc mọi người quý, rất hay rủ mọi người đánh bạc, trg khi các ae khác chơi cho vui vì toàn cao thủ nên đánh hòa nhau là chính nhưng a này thì ko, luôn nhăm nhe vét tiền của mọi người, hôm nào đc thì hơn 100k thôi cũng sướng lắm rùi, còn thua thì ... Ko phải kể nữa! A y có 1 cậu trai 4t,1 lần ở cty, a nhờ cô cùng phòng mua cho trai 1 cái banh mì, vì trẻ con nên cô bé kia ko lấy tiền, a trả nhưng cô từ chối, 10k thôi nên a cất tiền đi, lát sau thằng nhóc con nó nói: cô ý ko lấy càng tốt, bố trả làm gì! M nghe mà ù cả tai!
    Cô gái: gái này chơi thân với nhóm m, bồ của xếp làm cùng cty ko ưa m tại tội mình làm vay vốn cho cty nên hay đi với sếp, bồ sếp luôn gây khó dễ, gái kia lương thấp, gái nói với mấy ce: từ nay e chơi với c N, khi nào lương cao e lại chơi với các c! Đúng là người xứ Thanh, đã nói là làm, các chị vái thua gái luôn! Từ đó cả cty gọi gái ý là : đỉa.
    Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, phải cái, nồi canh này nhiều sâu hơn nồi canh khác, nên nó ko ngon bằng!
    Tuy nhiên cũng ko thể phủ nhận, người xứ Thanh khi đã quyết tâm rồi thì ý chí cực kiên cường, bất chấp gian khổ, rất đoàn kết!
     
    ngocmai1289, nt_bdhaiconca thích.
  3. mengua1990

    mengua1990 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    Mình thấy dân ở đâu chẳng quan trọng, vả lại ở đâu mà chẳng có người này người nọ chứ. Các mẹ có tư tư tưởng phân biệt, nhất là có mẹ dạy con tránh xa dân Thanh Hóa thì càng sai lầm. Thay vì dạy con như vậy sao không tạo cho con mình sự thân thiện hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh có phải tốt hơn không ?
     
  4. nt_bd

    nt_bd 0902 060 002

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    4,740
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    Chị viết tỉ mỉ, dẫn chứng đàng hoàng, ngôn từ chặt chẽ.... k lọt đi đâu được:D
     
  5. shopmebill

    shopmebill QuanAolotXuatkhau.com

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    Các cụ mình thường nói con sâu làm rầu nồi canh, nhưng của đáng tội nồi canh này nhiều sâu quá....
     
  6. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    ở đâu cũng có ng nọ người kia mà chị???
    nhưng em chưa gặp dc ai ổn cả :(
     
  7. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    nhưng sống để ng khác tôn trọng thì cũng chả ai nói gì...
    1 số thành phần đã làm mất quan điểm của ng thanh hóa đấy ạ!!!
     
  8. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    Em chơi với 1 cậu hà tây, mượn em bộ loa lúc hỏi thì im ỉm, nhắn tin gọi điện không nghe...thôi kỉ niệm luôn.
    1 bạn Hưng yên nhờ em mua đồ xong thì chẳng lấy nữa mình gọi thì chặn luôn...Không hiểu thế thì nhờ làm gì...
    ...Nói chung là ở đâu cũng có ngừoi thế này thế kia thôi.
    hồi mới vào đại hoc cũng có nghe 1 cậu bạn bảo dân Hà Nội không ưa Thanh Hóa lắm, mình nghĩ ưa hay không chả liên quan, vậy mà rốt cục cô bạn thân lại là ng HN, sau em hỏi tớ tưởng HN ko thích TH, cậu ấy bảo TH thì sao, Hâm :)
     
  9. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,648
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    mình cũng thấy giống mẹ này, không nên vơ đũa cả nắm, xã hội thì có người nọ người kia chứ, con cùng 1 mẹ mà tính còn chẳng giống nhau nữa là.
     
  10. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Dân Thanh Hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tàu...

    Chào tất cả các bạn.Topic này gây hiểu lầm cho các thành viên.

    Vì vậy sẽ được khóa lại tại đây.

    Cảm ơn các bạn!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này