Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? nhà bà có nguồn sữa non hơi bị dồi dào còn lo giề ^^ các mẹ ở đây đang mách tui cho con dùng sữa non nhà bà đới ^^
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Nếu không muốn con tới bv thì phải chăm sóc thật tôt để các bé không bị bệnh j
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? các mẹ đều cố chăm thật tốt nhưng con vẫn ốm, huhu
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? ôi bé nhà c cũng đang sụt sịt. Tuần này về đón con lên đi trẻ đây
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Hi hi mẹ kem biết mẹ minh châu sinh năm ? ko? Hi hi giao lưu với minh châu mà lúc chị, lúc bạn, lúc e
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Ho ơi là ho, họng ơi là họng... chán ơi là chán!!!!!!1
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? mẹ kem... chưa bit ấy ^ ^ mẹ Minh Châu bao nhiu cái mùa xuân roài ^^
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Thế ngay gần nhà thì sang ủng hộ nhau cái, thực ra trộm vía tớ ko phải dùng thuốc cho cu Min bao giờ nhưng thời tiết sắp lạnh nên cứ đề phòng thui, mới cả đẻ xong 2 đứa, me ốm nhiều hơn con nên phải tự mình ...bảo quản mình thui Nhưng mà phải công nhận là sữa non tốt thật, chứ ngày xưa con chị nó cách đây 6-7y làm gì có sữa non toàn sữa ...già nên suốt ngày ốm đau, đi viện ](*,)](*,)
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? e..hem....tớ xin tự giới thiệu tớ sn 1982, nếu ko có gì thay đổi thì ngày kia là sn tớ, mời cả nhà ăn bánh sinh nhật ngó nhà Bảo Bình. (tớ đặt rồi mà vẫn chưa đc ăn nên ..ngó thôi) À...mà thế là 30 hay 31 cái xuân xanh rồi đấy
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? mẹ tăng cường sức đề kháng cho con đi ^^
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? vậy phải là... bà chị roài ^^ ai ngờ đã... dừ xế chứ ^^ hihi cũng phải thử thật, nghe các mẹ nói nhìu về vụ sữa non rồi, sang mùa đông còn hay ốm nữa cơ, huhu
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Để bé đỡ bị bệnh hô hấp thì ngoài những việc phải bảo vệ con có trên lý thuyết như: giữ ấm ngực, ấm cổ, tránh bụi bằng cách đeo khẩu trang khi cho con ra ngoài... thì vấn đề ăn uống cũng quan trọng. Con mình 19tháng mẹ vẫn cố gắng cho con mỗi ngày 1 cốc nước cam pha loãng với đường. Hồi xưa có uống sữa non nhưng tốn kém quá nên dừng cũng lâu rồi. Cứ thấy con hơi ho ho là tớ cho dùng mật ong chanh luôn để giảm/dứt ho luôn. Cứ được thế nào hay tí ấy hic
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Mình nghĩ cũng không nên giữ bé quá nhiều bạn ạ....
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Con mới đi học thì hầu như bé nào cũng bị ốm thôi mẹ nó ạ. Con của chúng ta cần thời gian để hòa nhập và thích nghi với môi trường mới mà. Với những bé có sức đề kháng tuyệt vời thì ko nói, nhưng với những bé dưới 3 tuổi mà phải đi học, thông thường sẽ bị viêm đường hô hấp, ốm, sốt trong những tháng đầu. Bé nhà mình gửi trẻ lúc 11 tháng, nghỉ hẳn 20 ngày vì bị viêm phế quản ặc ặc ~_~ Nhưng sau đó thì ... trộm vía, tháng nào mẹ cũng phải đóng tiền học full vì bé ko phải nghỉ học hôm nào cả ^^ Mẹ nó vệ sinh cho con bằng nước muối sinh lý như thế là cẩn thận, chu đáo nhưng theo mình thì nếu thời tiết ko có biến động hoặc bé khi ngủ ko thấy khó thở hay khò khè, mẹ nó cũng ko cần dùng nước muối liên tục như thế. Hãy để cho cơ thể bé có cơ hội tự điều chỉnh trong môi trường xung quanh! Mới cả mình có cô bạn làm bác sĩ bảo là nước muối sinh lý cũng có chất bảo quản nên ko cần thiết lắm thì đừng sử dụng nhiều!!! P/S: Về cái thuốc Broncho vacxom mẹ nó search google đọc nhé vì mình thấy cũng có rất nhiều ý kiến về loại thuốc này: tốt có xấu có. Chút chia sẻ hy vọng sẽ giúp ích cho bạn phần nào!!! Chúc bé của bạn luôn luôn mạnh khỏe, chơi ngoan để mẹ được yên tâm nha!!!
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Oánh dấu vì hum nay bận chưa đọc đc chia sẻ của các mẹ!
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Thời tiết này thì cũng khó tránh, người lớn còn ốm nữa là trẻ con, chỉ biết giữ ấm và tăng cường bổ xung vitamin C cho con thôi ạ, các mẹ cho em xin thêm ý kiến và chia sẻ ạ
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Khi trẻ bị ho các mẹ không nên: - Để quạt thổi trực tiếp vào bé. - Tránh không cho bé ra chỗ hút gió - Không nên đi đâu xa lúc quá sớm hoặc quá muộn.
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? các bé bây giờ toàn thế, đưa bé nhà chị đi học mà lớp già nửa tình trạng các cháu sụt sịt @@
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? các cô tha hồ... rảnh vì các cháu nghỉ nhìu quá ^^ hic
Ðề: Cái mùa của các bệnh hô hấp, làm sao để con không phải đi viện bây giờ? Bé nhà mình gần 23 tháng rồi cũng hay ho lắm. Chán thật đấy. Hơn 1 tuần nay ngày nào mình cũng cho cu cậu uống 1 cốc nước cam hoặc 1 cốc chanh leo hòa đường. Hi vọng tăng sức đề kháng cho con.