Bạn thích làm nội trợ không ?

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mai Hoa, 5/11/2004.

  1. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Nói thật, mình không thích làm nghề nội trợ. :?
    Khi chưa lấy chồng sinh con mình đi làm, đi học, giao tiếp rất nhiều, sáng sớm đi, tối mịt mới về, bận rộn và bận rộn. Lấy chồng rồi sinh con là ở nhà luôn từ đó tới giờ, ngày nào cũng chăm sóc con, làm việc nhà, đi chơi, giải trí loanh quanh với con,....lặp đi lặp lại, đôi khi mình cảm thấy mình xa rời với cuộc sống bên ngoài, thấy thiếu hụt bớt đi kiến thức xã hội :( . May là còn có Web, có Mail chứ không thôi giống như bị ....cấm cung :? . Bây giờ mình chỉ mong con mau được 3 tuổi, gởi con đi nhà trẻ rồi mình sẽ lại đi làm trở lại . Chồng mình không phản đối, có một số bạn bè lại nói: thôi ở nhà sinh tiếp vài đứa nữa đi cho rồi ! :shock: :x :x
    Các bạn đang làm nội trợ và không làm nghề nội trợ nghĩ sao về nghề này ?. :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mai Hoa
    Đang tải...


  2. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đẻ con xong, ở nhà ko hề thấy buồn như nhiều người kêu , quanh quẩn với con, làm việc nhà, chiều nghỉ ngơi một chút - TV, đọc sách, đi dạo với con , chỉ muốn ở nhà thật lâu - nhưng chưa được nên ko rõ sau thế nào :D
    AX thì bảo nếu có nhiều tiền sẽ cho vợ ở nhà ko phải đi làm
    Tuy nhiên: cả hai ước mơ đó chưa thành sự thực
    nên mẹ cháu vẫn phải đi làm, về vẫn phải nấu cơm, trốn được hôm nào là mừng hôm đó kèm với hoặc là an hận vì con ăn lung tung, hoặc là ko ăn lung tung thì tốn nhiều xiền
    Ko có cái gì thì muốn cái đó - nên mẹ cháu cũng thích làm nội trợ- tí ti thôi :lol:
     
  3. meKin

    meKin Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ cháu sinh xong, ở nhà 4 tháng thấy buồn thật. Nhưng là vì chẳng được đi đâu . Ngày ngày chỉ lo ăn, uống rồi trông con, không phải làm việc nhà. Con hồi đó hay quấy khóc nên thấy mệt . AX đi làm từ sáng đến tối khuya. Tivi không, sách báo không....

    Ngày trước mẹ cháu suy nghĩ là chẳng bao giờ ở nhà làm nội trợ đâu, Nhưng bây giờ có con rồi thì đúng là nếu có được nhiều tiền thì chắc mẹ cháu cũng ở nhà chăm con. Bữa cơm gia đình mình được bày vẽ những món mà mọi người thích ăn. Nếu có web thì càng thích, kiến thức vẫn thu thập được, thi thoảng lại được đi offline ....
     
  4. John's mom

    John's mom Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ở nhà làm nội trợ hay đi làm thì phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh, quan điểm và điều kiện của từng gia đình một .

    Bản thân mình nghỉ ở nhà gần 2 năm cho việc có bầu và sinh con nên mình rất hiểu tâm trạng chỉ ở nhà chăm con là ntn, vui có chán có và buồn cũng có . Cho nên theo mình thì các mẹ nên có một công việc nào đó để có thời gian giao lưu và tiếp xúc với "thế giới bên ngoài", để giảm bớt xì trét trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên mình cũng không ủng hộ việc chú trọng quá vào việc đi làm để kiếm thật nhiều tiền mà không còn thời gian dành cho con cái và gia đình nữa .

    Mong sao cuộc sống của các mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân của mình và được làm công việc mình yêu thích .
     
  5. THUYBT77

    THUYBT77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình sinh bé Bông được 5 tháng thì đi làm, thời gian nghỉ cũng không nhiều nên chưa thấy chán. Đi làm rồi suốt ngày bận, thời gian chơi với con cũng ít, nhất là những lúc mẹ đi làm con khóc thật tội, chỉ mong giá AX mà nuôi được hai mẹ con thì mình cũng nghỉ ở nhà chăm con thì tốt quá.
    Nhưng chắc chẳng bao giờ thực hiện được mất.
    Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ mình vẫn muốn đi làm không thích phụ thuộc vào ai cả. Hai ngày nghỉ mình cũng thích nội trợ lắm. Bày vẽ bận một chút nhưng cả gia đình đều vui.
    Hôm nào hai bố con ngon miệng là cánh nội trợ chúng mình vui các mẹ nhỉ ? :lol: :lol:
     
  6. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Sau 6 năm bôn ba vất vả đi học để lấy 2 tấm bằng 1 trung cấp, 1 đại học cộng thêm 8 năm đi làm cho công ty nước ngoài cho đến bây giờ thì mình thực sự rất THÈM được ở nhà chuẩn bị chu đáo những món ăn ngon và chăm sóc người thân trong gia đình.

    Năm 18 tuổi trong đầu mình đã hình thành một quan điểm sống vững vàng là sau này gì thì gì cũng phải cố lấy cho được một tấm bằng trung học để đi làm. Lúc đó mình mê đi học và đi làm lắm. Trong tâm tưởng của mình hoàn toàn không thích cảnh cá chậu chim lồng, ngày ngày ra vô bên bếp lửa hồng giống mẹ mình chút nào.

    Rồi thì ước mơ được đi làm trong một công ty nước ngoài với mức lương cao cộng thêm những cơ hội giao tiếp tiếng Anh, Hoa, Nhật ... cũng đã trở thành hiện thực. Nhưng quả thật món quà nào của Thượng đế dường như cũng có cái giá của nó cả. Tất cả những thời gian mà mình bỏ ra cho việc học hỏi trau dồi kiến thức ở bên ngoài cũng chính là khoảng thời gian mà cha mẹ anh chị em không được gần gũi cho lắm. Nhất là mẹ ruột của mình, sáng sớm thì chuẩn bị áo nón cửa mở sẵn sàng cho con đi làm, xong giờ làm thì lại đến lớp học thêm ngoại ngữ mãi cho đến 9h, 10h tối mịt mới về. Ăn cơm tối qua loa nói vài câu qua loa với bố mẹ rồi đi ngủ. Còn ngày CN thì đi chơi với bạn trai (AX bi giờ chứ ai), cũng không có thời gian gần gũi chăm sóc bố mẹ. Sau này thì lại đi "chống lầy" mất tiêu con gái rượu của mẹ rồi. Lấy chồng được một năm thì lại có baby, rồi lại đi làm .... ôi chao !

    Chán lắm, chán lắm cái cảnh yes yes, no no với mấy ông Sếp nước ngoài. Sau khi sanh xong thì mình thực sự bị thay đổi tính cách quan điểm sống hoàn toàn. Bản năng làm mẹ trổi dậy khiến cho mình không còn là một cô bé ngoan ngoãn dịu dàng đáp lại những mệnh lệnh của cấp trên. Vì đối với mình, cấp trên bây giờ không phải là mấy ông tai to mặt bự kia mà chính là "cục cưng nhỏ xíu" đang chờ mẹ ở nhà của mình.

    Ngày nào đi làm về nhìn thấy mặt mày con sáng sủa tắm rửa gọn gàng sạch sẽ thì không sao, trong lòng cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Còn ngày nào đi làm về mà gặp cảnh con đang khóc lóc, đầu u một cục hay ói mửa tùm lum hoặc quần áo bê bết lăn lê bò toài là tự dưng người nóng ran lên hết. Trách cứ thì biết trách ai ? tại mẹ ham đi làm bỏ con ở nhà cho người ta trông mà ? con hư tại mẹ, con mè nheo tại mẹ, con lem luốc cũng tại mẹ cả thôi :evil:

    Không nhẽ các em hàng ngày đã mỏi mệt trông con cho mình, bản thân mình là chị không biết nói lời cám ơn lại còn càm ràm nữa đa ? Nhưng thực sự có nhiều lúc chịu không nổi cũng đã tru tréo chúng nó đủ điều rồi.

    Cổ máy thời gian thì chẳng bao giờ dừng lại. Mình có làm quần quật cả ngày, có học đủ trăm thứ tiếng rồi thì cũng chỉ là của bỏ đi mà thôi. Gia tài của cha mẹ thật sự không phải là công ăn việc làm, miếng cơm manh áo mà gia tài của cha mẹ đích thực chính là CON CÁI đấy ạ.

    Người chồng phải nên là người "cất vó", còn người vợ phải nên là "cái giỏ đựng tiền" của gia đình.

    Cho đến bây giờ mình mới hiểu tại sao Ba mình lại không thể xa rời mẹ đựơc, vì đối với ba, Mẹ giống như một thầy thuốc lúc cần khi đau ốm, mẹ là bếp trưởng khi thèm có những món ăn ngon, là người bạn sẻ chia tâm sự sau mỗi ngày ba đi làm về mệt mỏi, mẹ là người bạn tình tuyệt vời để giải tỏa những stress của "thằng" đàn ông trong ba, mẹ là hội trưởng, hội phó Hội phụ huynh tích cực ở trường lớp của con cái .... mẹ là cái radio cập nhật đủ mọi loại thông tin, tin tức nóng bỏng hàng ngày và luôn bắt kịp kiến thức khoa học, tiêu dùng, đời sống, tâm lý tình cảm kể cả làm đẹp ở mọi giai đoạn của người phụ nữ .... để không phải bị quê mùa, lạc hậu với con cái, kể cả internet mẹ cũng tự biết thông dùng .... vân vân và vân vân vô số các ÍCH LỢI của việc mẹ hy sinh ở nhà làm NỘI TRỢ.

    Nay, con cái thành đạt cũng là nhờ một tay mẹ góp nhặt, nuôi nấng, dạy dỗ chăm sóc, bảo ban. Thật đúng với câu :

    "Vì lợi ích 10 năm trồng cây
    Vì lợi ích 100 năm trồng người"

    Mình có đi học hàng trăm kiến thức, đi làm hàng đống tiền đem về cho mẹ thì cũng chẳng làm sao so sánh đựơc với những tài năng khéo léo của "bà nội trợ ngày ngày bên bếp lửa hồng" này.
     
  7. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ý kiến các mẹ hay quá, Mai học hỏi thêm được rất nhiều, cám ơn các mẹ nhe . :goodman: .

    Mai đồng ý một câu nói của mẹ BB là: khi không có cái gì mình lại muốn cái đó . Khi Mai đi làm Mai cũng thèm được ở nhà, ở nhà rồi Mai lại thèm đi làm . :)

    Mai rất kết đoạn này của mẹ AD :
    Cho đến bây giờ mình mới hiểu tại sao Ba mình lại không thể xa rời mẹ đựơc, vì đối với ba, Mẹ giống như một thầy thuốc lúc cần khi đau ốm, mẹ là bếp trưởng khi thèm có những món ăn ngon, là người bạn sẻ chia tâm sự sau mỗi ngày ba đi làm về mệt mỏi, mẹ là người bạn tình tuyệt vời để giải tỏa những stress của "thằng" đàn ông trong ba, mẹ là hội trưởng, hội phó Hội phụ huynh tích cực ở trường lớp của con cái .... mẹ là cái radio cập nhật đủ mọi loại thông tin, tin tức nóng bỏng hàng ngày và luôn bắt kịp kiến thức khoa học, tiêu dùng, đời sống, tâm lý tình cảm kể cả làm đẹp ở mọi giai đoạn của người phụ nữ .... để không phải bị quê mùa, lạc hậu với con cái, kể cả internet mẹ cũng tự biết thông dùng .... vân vân và vân vân vô số các ÍCH LỢI của việc mẹ hy sinh ở nhà làm NỘI TRỢ.
    Tuy nhiên Mai lại muốn vẩn đi làm, và sẽ ráng chu toàn việc chăm con, chăm chồng . :ANAL:
     
  8. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng rồi, nói gì thì nói "giang sơn dễ đổi, chứ tư tưởng rất khó dời". Mình tuy đã quyết định chọn stop công việc hiện tại, nhưng không có nghĩa là "buông trôi" tất cả những kiến thức tích lũy được bao năm tháng qua để nó bị mai một .... uổng phí mất !

    Mình sẽ thay thế công việc hiện tại bằng một công việc khác gần gũi và dễ bề chăm sóc chồng con hơn công việc hiện tại. Tốt hơn hết là chọn một ngành nghề kinh doanh tự do hoặc những công việc bán thời gian như Giáo viên, dịch thuật, hướng dẫn viên .... và nhất là phải trang bị một cái computer xịn xịn một chút để được lướt web mỗi ngày .... hihihi... :wink:

    Tham lam quá :lol: :lol: :lol:
     
  9. tintin

    tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Các bạn ơi,
    Mình cũng đã từng gát tay lên trán không biết là bao nhiêu lần để quyết định "đi hay ở" . "Đi" thì không an tâm con cái ở nhà, bữa cơm không được ngon miệng, nhà cửa không đàng hoàng, tươm tất. "Ở" thì lạc hậu, tù túng, nhiều khi sinh ra cáu gắt với chồng, với con.... , ngoài ra ai kiếm giùm cho mình một khoản thu nhập kha khá mà nhờ đó mình có thể tự quyết định mua sắm cái gì cũng không cần phải áy náy hoặc tạo thêm áp lực cho ông xã.

    Mình thích nấu ăn lắm, đồ ăn con mình phải do một tay mình làm cho dù phải thức từ 5:30 sáng để chuẩn bị. Thứ bảy, chúa nhật phải làm cái gì đó thay cơm vì cơm hoài chắc OX biến ra ngoài thì chết !! :evil: , phòng ngủ của mình phải do chính tay mình lau dọn (mặc dù nhà có người giúp việc) ,
    tuy nhiên mình cũng không thể chịu được cảnh chỉ biết tôm, cá , thịt.... trong khi bạn bè cùng trang lứa đang.... theo dõi hôm nay chứng khoán thế nào, thị trường ngoại tệ lên xuống ra sao.... và lạc hậu thông tin không thể tâm sự cùng với chồng hoặc giúp chồng khi anh ấy gặp khó khăn trong công việc.

    thôi thì mình luôn tâm niệm một điều là cố gắng nhìn theo hình ảnh của Mẹ, một người phụ nữ trí thức , học cao hiểu rộng nhưng vẫn luôn chu toàn bổn phận trong gia đình, hy sinh tất cả cho chồng con và bây giờ là cháu nữa ... bởi mới biết tại sao Bố mình quen rất nhiều cô gái đẹp và giỏi gấp mấy lần Mẹ nhưng cho đến khi Bố mình qua đời thì Mẹ là người phụ nữ thứ hai sau Bà Nội mà Bố luôn bảo rằng là món quà quí giá của Thượng Đế.

    Để được như vậy thì chỉ biết nói hai chữ " cố lên" !!! vì nhiều lần mệt quá chỉ muốn "bỏ nhà ra đi" đến một nơi nào không ai biết đến mình để enjoy chán chê rồi lại .. quay về !!! :roll: hehe...
     
  10. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ của hai hoàng tử thật đảm đang, siêng năng quá ! =D>
     
  11. tintin

    tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    hu hu ..... nghe khen thì thích nhưng .... thèm ngủ quá !!! vì phải " lao động là vinh quang" !! :evil:
     
  12. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Hồi trước mình cũng kỹ tính và khó khăn với bản thân mình lắm, ai làm gì cũng không vừa ý, chỉ muốn tự tay làm lấy. Nhưng kể từ khi mang bầu bé thứ 2, nhất là trong giai đoạn ốm nghén thì mình đã biết "quẳng gánh lo đi mà vui sống" rồi. Cái gì cũng ôm đồm nhiều quá và kỹ lưỡng nhiều quá thì sẽ khiến cho mình điên tiết lên mất. "cục vàng" yêu quý nhất của mình cũng đành để cho người giúp việc trông hộ một thời gian vì quả thật lực bất tòng tâm, cơ thể mệt mỏi quá chừng ...

    Mẹ của 2 hoàng tử ơi nội nghe thấy chữ "2 hoàng tử" thôi cũng đủ ... ngất ngư rùi. Đúng là mẹ tintin giỏi thiệt đấy ! Mình chỉ mới có một cô nương 2 tuổi mấy thôi mà quậy quá trời quá đất luôn.
     
  13. tintin

    tintin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    huhu...bởi vậy khi có bầu thằng thứ 2, mình cũng "quẳng gánh.." vì vác cái bụng to đùng đâu làm gì nổi nữa (trừ việc nấu cháo cho con...hihi... :wink: ) nhưng, lại nhưng nữa ... đến khi sanh xong, con lớn một chút thì lại " kiên cường bất khuất trung hậu đảm đang" !!! :evil:

    ôi ! mong rằng OX xem được mấy dòng này !! :roll:
     
  14. Judy's Mom

    Judy's Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    HỒi mới 'chống lầy" ở nhà làm nội trợ, làm dâu thấy thời gian sau mà dài đằng đẵng, nhàm chán và phải đấu tranh để được đi làm sớm nhất ! :lol: Rùi đi làm, áp lực công việc buộc mình phải đấu tranh để tồn tại, lúc có bầu bé Tí vác bụng đi tới lui bất tiện mình chỉ muốn ở nhà làm nội trợ cho xong thì điều kiện kinh tế lại không cho phép. :cry:
    Thậm chí 2.5 tháng đã phải đi làm trở lại, công việc cơ quan luôn đòi hỏi đi sớm về trễ, rùi thỉnh thoáng đi công tác xa nên mình lúc nào cũng phải tranh thủ thời gian ít ỏi dành cho con, nếu không nó chỉ biết có bà giúp việc chứ không có khái niệm Mommy trong đầu nữa :oops: . Còn việc nội trợ chắc cũng sắp lục nghề rồi! Sợ AX "chán cơm thèm phở" chắc... chêt !!!! Ôi làm phụ nữ hiện đại thật không dễ chút nào. :roll:

    Hoa Mai có điều kiện ở nhà lo cho tổ ấm thật là hạnh phúc hơn mình rùi đấy. Chuyện tụt hậu thì không phải lo đâu, đi làm công việc xoay như cái máy cũng không có thời gian nghía sang lĩnh vực khác. May nhờ cái computer này để net thường xuyên đó!

    Mình cũng thích như mẹ AD, tìm 1 công việc khác tự do hơn ít money hơn cũng không sao để không uổng phí kiến thức và kinh nghiệm, miễn là được gần gũi gia đình hơn. Không tham lam lắm đâu mẹ AD ơi! :wink:
     
  15. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,875
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bạn thích làm nội trợ không ?

    Chời chời, sao mẹ nó giỏi vậy, ở nhà đc 3 năm còn tính ở nhà đẻ nữa. Mình thì chịu đấy, mình cứ ở nhà 4 tháng sinh con là thấy người ngợm mụ mị, đờ đẫn, tụt hậu. Lúc đi làm mãi mới trở về bt được ý. Nên đi làm cái gì đó, miễn là có công việc để đầu óc được thư thái, thay đổi không khí cho nó đỡ nhàm
     
  16. nhamaytina

    nhamaytina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bạn thích làm nội trợ không ?

    Nội trợ cũng giống như một nghề nghiệp, mà nghề nào, cv nào cũng cần sự nỗ lực và cố gắng, không ngừng học hỏi. Em thì đang bận kiếm tiền cơ mà rảnh ra cũng thích chế tạo món ăn, tìm hiểu các thứ lung tung beng của nghề "nội trợ" đấy ạ
     
    ong mật thích bài này.
  17. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,875
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bạn thích làm nội trợ không ?

    Mẹ nó nói đúng lắm, nhưng nghề nội trợ còn phải cố gắng hơn nhiều so với nghề khác nữa đấy.
     

Chia sẻ trang này