Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mùa hè của con bạn như thế nào??? bạn nói đúng lắm đa phần trẻ con thành phố không có chỗ chơi không như trẻ con nông thôn tha hồ chơi mà không lo xe cộ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Mình rất đồng tình với bạn nhưng bạn thử tham khảo một số chương trình vừa học vừa chơi cho con xem tnao như mình thấy con mình đi trại hè tiếng anh icamp của epvs bé thay đổi rõ rệt đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mùa hè của con bạn như thế nào??? ở ngoài hn này thấy ít có các hoạt động dã ngoại cho trẻ trong dịp hè quá
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Nghỉ hè của các con trai là được * về Cát Bà với ông bà nội 2 tuần - - Ngoài giờ ăn thì thời gian chủ yếu là ở trong vườn, - Chờ con ong mật về tổ - Xem có giun nó làm gì dưới đất - Trồng 1 cây nho nhỏ trong vườn - "Bế"con sâu rau xem nó thế nào, - Theo ông bà đi bẻ vải - Đi bơi học 1 kỹ năng sống quan trọng ( Tất nhiên sau ngần này ngày hoạt động thì con rất nhiều sẹo vì ngã và muỗi đốt) * Về quê Vĩnh Phúc thăm các cụ ngoại: - Cưỡi thử con bò - Kê ghế xem lợn con bú mẹ - Câu cá trong ao nhà ông trẻ * Đi du lịch với bố mẹ 1 tuần: - Hiểu thêm về địa danh - Tập bơi hàng ngày - Tập thích nghi với những nơi mới và lạ - Được đi tất cả các phương tiện vận chuyển đặc biệt: máy bay, tàu thủy, cáp treo, xe máy nước, dù bay ( chỉ được xem), tập đạp xe 2 bánh (anh lớn 4,5 tuổi) - Học thêm được rất nhiều từ vựng và cấu trúc câu Tiếng Anh mới thông qua những trải nghiệm mới. * Trở về Hà Nội: - Đi công viên, viện bảo tàng vào thứ 7 hoặc Chủ nhật - Đạp xe, đá bóng cùng bố dưới sân tập thể.. Mùa hè của các em bé nhà mình thì gần như năm nào cũng như vậy từ lúc anh lớn 9 tháng và mẹ mang bầu em bé.. hi vọng có thể giữ được như vậy đến khi chúng lớn. Hè này con đã biết: Mẹ ơi, mình mua vé máy bay vào Đà Nẵng xây nhà đi. Đà Nẵng mới ( ý con là sạch sẽ), có biển nữa...
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? mình thấy cứ bắt đầu vào hè là bố mẹ cho các con học bao nhiêu là môn học, nào bơi, vẽ, tiếng anh...chứ ít bé được đi trải nghiêm như bé Minh khôi lắm
Hè năm nào con mình cũng về quê với ông bà nội ngoại. Tuy nhiên, năm nay chàng thứ 2 vào lớp 1 nên có đi học hè 2 buổi /tuần, làm cho cô chị fải ở nhà "cơm nước" cho em, ko về quê được. Khu nhà em ở vừa quê quê lại vừa tỉnh tỉnh, sinh hoạt hè chả có, đành tự huấn luyện cho nhau vậy. Sáng mẹ nấu thức ăn, trưa chị nấu cơm, cho em ăn rồi đi ngủ. Chiều ngủ dậy thì đi bơi. Đến khi mẹ đi làm về thì chị đã nấu cơm, nhặt rau, tắm cho em xong xuôi. Kết quả học bơi của chị thì okie ngon lành rồi, còn của em đây: [video=youtube_share;0zqE6BfaXEc]http://youtu.be/0zqE6BfaXEc[/video]
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Bé nhà chị Minhkhoi dc trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời quá!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Mình cho con đi chơi nhiều cũng vị nhân thấy Tre con bây giờ áp lực quá sớm và quá nhiều! Sách, vở, phòng kín driest Hòa lấy mast hết thời thơ ấu của trẻ! Cả Cuộc đời chỉ có vài năm đc chơi thật sự ko áp lwcj mà... Hihi... Hơn nwax mình Quan điểm chơi là 1 cách học Nên 2 vc Dành hết phép của cả năm để sd cho mùa hè... ông xã có 20 Ngày phép còn Mình thì đã lên Kế hoạch nghỉ là nghỉ... Nhất quyết Thi mới có thgian cho con đi đc!
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Hè là thời điểm các con được nghỉ ngơi vui chơi, nhưng ở trường các thầy cô lại giao quá nhiều bài tập hè với lý do để các con ôn lại làm nhiều bé không có thời gian để nghỉ. chưa kể hè quá nắng nóng, với kiểu 37-40 độ thế này thật khó có thể kiếm được chỗ nào cho các bé
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Mùa hè có thể cho các con về quê để trẻ có thể vừa chơi vừa biết thêm kiến thức về những thứ mà ở thành phố không có. Mình nhớ con của một chị bạn đã tả con bò như thế này: "Con bò có 2 chân, lông nó màu vàng, mắt nó rất to....Em rất yêu con bò". Hihi, các mẹ thấy thế nào, con bò lại có 2 chân chứ. Đó không phải lỗi của các em mà là do các em chưa được thấy con bò nên không biết con bò như thế nào đó mà.
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Đứa em nhà dì mình mới học cấp 1 mà suốt ngày học chính lại học thêm, chả thấy có thời gian vui chơi nữa.hjx
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Bé nhà mẹ Asqua và Minh Khôi thích thật đấy, mình là người lớn mà còn ngưỡng mộ huống chi các bé khác nhỉ. Nhà mình thì nội ngoại ngay gần nhà nên chẳng có tham vọng cho con hưởng những ngày hè tràn ngập màu sắc thiên nhiên nên cũng chỉ cho cu cậu đi du lịch ngắn ngày cùng bố mẹ, một chuyến đi biển và 1 chuyến đi núi thôi. Mọi năm mình ngại cô giáo nên cho con đi học hè tuần 3 buổi, nhưng quả thực thấy khóa học hè tại trường không có gì ấn tượng cả, chỉ mất công bố mẹ đưa đón. Vì vậy, năm nay mẹ quyết tâm cho con nghỉ ở nhà, chỉ theo học 1 buổi cuối tuần thôi còn đâu ở nhà tự làm bài, tự học. Giá kể ở Hà Nội có các chương trình ngoại khóa thú vị, mình cũng muốn cho con tham gia nhưng chẳng thấy. Thỉnh thoảng cả nhà kéo nhau đi xem phim và ra Big C cho cu con chơi mà thôi.
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Khổ thân các con, bé xíu đã suốt ngày học hành. Nhưng con nhà em học mẫu giáo, nghỉ hè xong nhất định ko chịu đi học, khóc lóc mè nheo.
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? ............ Cái gì cũng có 2 mặt của nó cả mẹ nó nhỉ! Nội ngoại ở gần thì có việc gì nhờ vả hoặc ma chay hiếu hỉ ới cái có mặt, đỡ vất vả. Tớ nhà chồng quê xa chỉ sướng mùa hè đi chơi thôi, chứ mà dỗ chạp ,tết nhất vất vả lắm mẹ nó ơi.. dẫu sao cũng thú vị
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Tổng kết mùa hè năm nay của con mình là: Con gái nhỏ 5 tuổi vẫn đi học mẫu giáo bình thường - Con gái lớn năm nay thi lên cấp 2, dù không đi ôn ở lò luyện nào cả mà vẫn đỗ vào cả 2 trường với điểm số khá cao, con được vào thẳng lớp chọn như mong ước . - Sau khi thi đỗ mẹ đăng ký cho con lớp học bơi cấp tốc. Kết quả là sau 8 buổi con đã bơi khá thành thạo. - Mẹ đăng ký cho 2 con gái khoá học đàn organ. Kết quả con gái nhỏ mới bập bõm vài nốt nhạc. Con gái lớn học nhanh hơn đánh thạo khá nhiều bài rồi. - Cả nhà vẫn kịp tổ chức đi biển 2 lần, đi pinic dã ngoại 1 lần. - Đầu tháng 7 con gái lớn đã chính thức đi học cả ngày nên coi như đã hết một mùa hè. Nói chung hè năm nay cả nhà vui vẻ và hài lòng.
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Nhà em mùa hè này cũng hoàn thành được một số mong muốn: - Con học bơi ngon lành - Cả nhà đi Cát Bà rất vui ạ - Con học thêm để chuẩn bị vào lớp 1: giờ mẹ cháu ko phải lo lắng nhiều nữa vì cháu rất tự giác. - Suốt ngày đi câu cá ở gần nhà giật tung cần nhưng cháu lại đen như chấy, hihi
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? mùa hè của bé nhà mình là vừa học vừa chơi, chế độ ăn ngủ nghỉ hợp lí ạ :">
Ðề: Mùa hè của con bạn như thế nào??? Mùa hè của 2 nhóc nhà tớ: - Đi chơi - Đi bơi (2 lần/tuần) - Đá bóng - Đạp xe - Xem TV - Nghe nhạc - Đọc truyện - Chơi game (1g/tuần) - Học bài (cu nhớn vào lớp 8 --> học 3g/ngày, trừ thứ 7, CN; cu bé vào lớp 2 --> 45'/ngày, cũng trừ thứ 7, CN)