Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Đặc thù công việc của em chỉ được nghỉ ngày thường Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, nếu được chọn, nhất định kiểu gì cũng đi Em thích cái ảnh chị chụp ở ruộng hoa 10h ý, đẹp quá
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH cám ơn chị Song Nhi, nghe chị tả làm em tưởng em là đứa nào khác rất dễ thương ý chứ ko phải em lúc về là em trai ruột đón em đấy chứ ko phải chàng nào đâu...hihi...nhìn các chị đc chồng đón đưa em mới ganh tỵ này
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH tại mới đầu các mẹ cứ buôn chuyện toàn chủ đề em ko bít gì hết, nên chỉ dám ngồi im thôi vả lại em cũng quen lên xe là 2 mí mắt lại yêu nhau đột xuất rồi nên ko cưỡng lại được hihi
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Hic, cả tuần nay em mới lại mò vào top này, dân tình nhà mình vẫn buôn dưa chém gió ác nhỉ?
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Bonus thêm cái ảnh nữa, tự sướng tí nào Thank you metengcha nhá!
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH ui nhìn thích quá em vừa gửi email đăng kí mà không biết có dc duyệt không ,có mẹ nào đi trước phổ biến thêm kinh nghiệm không ạ
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Kinh nghiệm là bỏ lại mọi nỗi phiền muộn lo lắng ra sau lưng và tận hưởng triệt để hương đồng gió nội thôi em ạ (nếu được đi thì nên mang theo cái khẩu trang khi vào thăm các bạn bò )
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Em thấy cái ảnh bên biển nữa chị ạ? Có đc đi trên cát, đá sóng biển không ạ?
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Đấy là biển Cửa Lò chứ không liên quan gì đến vùng đất của các bạn bò sữa đâu em ạ . Nếu chương trình chỉ đi trong 1 ngày thì chắc không kịp đi biển
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Hôm nọ em cũng thắc mắc là sao lại đi cả Cl, hóa ra các VIP nhà mềnh được đi những 2 ngày cơ ạ. Em mới bén duyên với Phủ Quỳ có 3 năm nhưng công nhận là ở đây có nhiều cái hay, thế nên giờ em có đủ mối hàng, cần ăn gì cũng có, he he
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Chị ơi, em đi về rùi nè Em cũng viết 1 bài cảm nhận nho nhỏ, hi vọng có thể chia sẻ cơ hội giống như chị bén duyên cho em với Tour này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/733696-Yêu-mất-rồi-vùng-đấy-Phủ-Quỳ-ấy! Em nghĩ rồi, cái quần em tặng chị
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH làm thế nào để đăng ký được đi tham quan các chị nhỉ?
Ðề: Có ai về Phủ Quỳ, cho mình gửi lời nhớ thương những cánh đồng TH Ngày 15 này là tour cuối rồi mẹ nó ạ Năm sau không biết TH có còn tổ chức nữa không? Thật sự là một tour rất bổ ích