Bà bán ở đâu đấy? bán theo bộ à hay ntn? cho tui bon chen cái nhg đắt là tui ko có xiền mua đâu nhá hic
úi con mấy mụ chắc đỡ quậy và cũng chịu ăn uống phải ko ? chứ con tui tháng nào tui cũng phải phong bì cho cô giáo ấy .... , nhưng bữa nay ở nhà bác ko chịu đi học gì cả ... nói đến đi học sợ phát khiếp .... con ko đi học đâu .... nói đi chơi là đi luôn .... nói đi học thì cu cậu quay ra khóc không đi học đâu .... khổ thế chứ lị ....
nó mà nịnh tui hả ... tui mua ruốc ủng hộ nó còn phải vứt đi mấy lạng vì ko ăn kịp kìa .... tui cảm nhận thế thì nói thế thui .... he he ....
ẹc ẹc, vụ này thì phải lên tiếng mới được ko thì lại được cả nhà nhượng cho suất mời đi ăn ốc.............
Chả biết có hẳn là thế ko nữa nhg con tui đi học cũng thuộc diện là ngoan, tiếp thu nhanh nên cô giáo cũng quý. Được làm lớp trưởng, là học sinh ưu tú mới kinh chứ hí hí. Cũng ko phải vì thế mà tui ko phong bì cô giáo đâu, tui tính con học trường tư thục rùi, tiền học phí cũng có ít đâu thế nên các cô cũng chăm lắm ko giống trường tư đâu. Mà con mình ngoan, cũng dễ ăn dễ ngủ (trộm vía) mà cô quý nên tui chả có ý định đấy. Tháng nào cũng tiền học con, tiền phong bì 3 cô thì có mà chít à hic hic Tom nhà tui chỉ lúc mới đầu tới khóc tí tẹo thôi, lên lớp là ngoan ngay mà, cô khen lắm
Uh tôi có hẹn với cái Giang hôm qua nhưng ma đi vê muộn quá nên ko qua được, đang định đầu giờ chiều đi đây.Mang mì tôm qua điạ chỉ bao nhiêu Núi Trúc mí Bà nhì???
Tui show ở nhà số 5/119 Lê Thanh Nghị. Bà qua coi nhé, hàng rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường cùng loại nhé chứ Bà so với hàng rẻ trên thị trường thì có mà hàng của tôi đắt khét
Hic hic, ngày xưa công ty tui cũng ở núi trúc đó, nếu còn ở đó có phải được ăn mì tôm cùng ko, hihicc
mụ nuôi con sướng thế ... con mụ mấy tuổi rùi .... tui nuôi con vất vả lắm .... sắp chết đói luôn rùi nè ....
Thì tui cũng là đối tượng cần được từ thiện mừ, thế mụ ko mang của nhà mụ đi cho tui một gói được à, mụ phải cứu đói tui trước đã chứ, từ hôm qua giờ chưa có cái gì vào bụng, đói hoa cả mắt đây này...